ttth247.com

Tiếp sức đến trường: Hộp cơm nhỏ chia 2 buổi, quyết không bỏ đại học lần nữa

Vừa từ trường về tới căn chòi trong khu rẫy ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), Trần Thị Bích Vân lại lúi húi chất chiếc ba lô lỉnh kỉnh đồ đạc, sách vở rồi chạy chiếc Cub 50 lên bệnh viện ở TP.HCM chăm ba. Đó là những ngày cuối tuần.

Trời về khuya, dưới ánh đèn bệnh viện, cô bạn lại tranh thủ lật tập ra học những lúc ba nghỉ ngơi. Hết ngày chủ nhật, Vân lại chạy xe ngược về Bình Phước để đi học. Suốt cả tháng trời ròng rã như vậy.

Rẫy cao su có cô bé nghèo ham học

Tạm dứt khỏi dòng nghĩ ngợi về thời điểm khó khăn của năm ngoái, đôi mắt thâm quầng của Vân bất giác đỏ hoe. Đáng lẽ thời điểm này Bích Vân đã là sinh viên năm thứ hai khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Nhưng cảnh nhà quá ngặt nghèo, ba bị gout nặng và đột quỵ não, cô con gái phải ngắt quãng một năm đi học.

Hồi THPT, một ngày của Vân bắt đầu từ 5h sáng thức giấc, vượt chặng đường 30km đến trường. Gặp hôm mưa to, mãi tối muộn mới về tới nhà. Mà đoạn sắp tới nhà ngày nào cũng đi qua hai nghĩa trang âm u, đi riết thành quen. Cô học trò 42kg ấy ùa vào bếp phụ mẹ lo cơm nước sau giờ học về.

Không có đất, gia đình Vân được người bác cho cất tạm cái chòi trong rẫy để ở. Mọi sinh hoạt trong căn chòi một gian, điện chưa thể câu vào nên cả nhà xài điện năng lượng mặt trời. Chừng 8h tối đã phải đi ngủ nên Bích Vân luyện nhớ bài ngay trên lớp.

Hôm nhận kết quả tuyển sinh hồi năm 2023, bà Trần Thị Lịch (49 tuổi) - mẹ Vân - vay được ngót chục triệu đồng cho con lên TP nhập học. Hiểu rõ gia cảnh, nhiều lần Vân thủ thỉ với mẹ muốn nghỉ học ở nhà kiếm việc làm phụ mẹ. Nhưng mẹ Vân lại không nghĩ vậy, bà muốn con phải đi học vì đó là con đường duy nhất để thoát nghèo.

Vậy mà năm ngoái, Vân mới nhập học, làm quen cuộc sống sinh viên chừng tuần, ba Vân đổ bệnh liên miên. Có vẻ ông trời cũng thử thách lòng người. Cô nữ sinh tạm gác giấc mơ đại học. Con gái lúc này gần như trở thành điểm tựa duy nhất cho mẹ.

Thương mẹ một mình đi cạo mủ cao su trong đêm tối, Vân đội đèn, cầm dao theo phụ. "Mình chú ý nhìn từng đường dao mẹ gọt lên thân cây mà học dần cách cạo mủ. Ban đầu còn cạo phạm nhưng vài bữa là quen việc. Mình cứ xách cả xô mủ nặng 18kg cạo từ nửa đêm đến sáng thì xong" - Vân kể.

Hộp cơm 25.000 đồng chia hai lần ăn

Nhận tin con thi tốt, bà Lịch mừng lắm nhưng lại lo nhiều hơn vì không có tiền cho con. Vân tự lên TP đi làm thêm kiếm tiền chứ ba mẹ không lo được gì cả. Mẹ chỉ động viên con gái ráng học, có thiếu hụt đâu thì mẹ cũng ráng vay mượn. Học cho có công ăn việc làm ổn định để sau này làm lụng có tiền.

Hôm Vân đi, bà nhín được chút tiền đưa nhưng con gái nói "con có rồi". Đó là số tiền 1,5 triệu đồng Vân dành dụm được từ việc dạy thêm gần nhà dạo trước. Lên TP.HCM từ tháng 6, Vân ở ghép với bạn cùng quê, cỡ 1 triệu đồng/tháng.

Ban ngày, bạn phụ quán bún bò từ 5h30 - 14h, tiền công 18.000 đồng/giờ. Sáu buổi tối trong tuần, bạn dạy kèm ba nơi tại TP Thủ Đức và quận Bình Thạnh. Về tới phòng cũng rạc người nhưng bao lo toan khiến Vân cứ thao thức đến 1-2h sáng.

Sắp tới Vân nghỉ phụ quán để có thời gian học. Vân khoe có mấy bộ đồ, nếu chuyển vào ký túc xá ở mỗi tháng tốn mấy trăm ngàn tiền phòng cũng đỡ. Chỉ lo là không có máy tính sẽ không biết học thế nào khi cần.

Mỗi ngày, Vân mua hộp cơm 25.000 đồng, lúc nào cũng xin cơm thêm rồi chia làm đôi để dành ăn cả tối. Ngày nào không cơm thì chỉ có mì gói, còn bữa sáng để bụng đói, nhịn riết thành quen. Lần trở lại này, Vân tự hứa phải ráng hết cỡ để không dở dang giấc mơ giảng đường một lần nữa.

Chặng đường phía trước chính Vân hiểu rõ còn rất dài nhưng luôn tin sẽ vượt qua, chỉ cần mình cố gắng.

Học tốt không chỉ là mục tiêu, với Vân còn là mệnh lệnh nếu muốn lo cho gia đình sau này. Chỉ mong Vân đừng gục ngã, luôn bền lòng, kiên vững như cách bạn đã từng cho đến hiện tại, được tiếp sức đến trường...

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Giữa tháng 8, ông Vũ Duy Hải - tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacam - gửi lá thư xin tài trợ cho kế hoạch góp 2,5 tỉ đồng cho chương trình Tiếp sức đến trường năm nay.
3 tuần trước - Ngày 23-8-2024, Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng kỷ niệm 20 năm hoạt động, 20 năm đồng hành với Tuổi Trẻ, tiếp sức cho những tân sinh viên khó nghèo mà ham học của quê hương vang danh “ngũ phụng tề phi”.
2 tuần trước - Lại Thị Thanh Ngân (tân sinh viên Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, TP.HCM) mất cha từ lúc cô chưa chào đời. Sinh được vài năm, mẹ đi tìm cuộc sống mới, dù vẫn hỏi han nhưng không thể dành nhiều thời gian cho con. Ngân ở với...
1 tháng trước - Bố mất sớm, Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu, cặp song sinh (sinh năm 2008) đến từ thôn Trường Lộc, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đã làm nên kỳ tích khi dùng kiến thức toán lớp 9 để tham gia và đạt thành tích xuất sắc...
1 tháng trước - “Gần 2 năm làm shipper, mình thay đổi rất nhiều, bạn bè xung quanh cũng thấy mình tích cực hơn xưa. Mình nghĩ khi lựa chọn một công việc nào đó thì không có chuyện nên làm hay không mà chỉ có phù hợp hay không phù hợp thôi“ - chia sẻ từ...
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.