ttth247.com

TP.HCM: 91 cá nhân, tổ chức ủng hộ 58,2 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bão số 3

Tại lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bão số 3 do TP.HCM tổ chức, đã có hơn 91 doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP tham gia ủng hộ hơn 58,2 tỉ đồng.

Chiều 12-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Tham dự lễ phát động có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - gửi lời chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương do ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua tại các tỉnh phía Bắc. Cùng đó là lời tri ân, chia sẻ, động viên công sức đến các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vinh dự, xúc động được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Làocùng đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến dự, động viên và ủng hộ buổi lễ phát động.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã phát động chương trình vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Qua đó đã nhận được nhiều nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, chung sức vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào của cả hệ thống chính trị thành phố và cộng đồng.

Bước đầu TP.HCM đã đăng ký ủng hộ 120 tỉ đồng và trực tiếp hỗ trợ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên mỗi tỉnh 10 tỉ đồng để triển khai các hoạt động ứng phó, phòng tránh và giúp đỡ người dân.

“Với truyền thống tinh thần của TP.HCM luôn cùng cả nước, vì cả nước, của cả hệ thống chính trị thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các giai tầng, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cùng chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, hướng về đồng bào của chúng ta với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất”, ông Lộc nói.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Cụ ông người Đà Lạt mỗi ngày đều đọc báo. Khi những dòng tin kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ phía Bắc, ông kêu gọi con cháu chung sức.
1 tuần trước - Ngày 12.9, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
1 tuần trước - Chiều 12.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ phát động tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra.
1 tháng trước - Không chỉ đưa giống lúa cao sản về nước, tạo ra cuộc cách mạng về sản lượng lúa, GS-TS Võ Tòng Xuân còn góp công lớn thúc đẩy việc thay đổi chính sách và mở cửa xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam.
2 tuần trước - Dù còn nhiều khó khăn khi vừa dốc sức cho chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Thanh Hóa và nhân dân nhiều tỉnh miền Bắc đã hết lòng, hết sức tiếp đón, nuôi dưỡng đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.
Xem tin bài khác
5 phút trước - Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và 'vận chuyển trái phép...
5 phút trước - Nhiều ý kiến ủng hộ việc cấm học sinh dùng điện thoại di động trong trường để tập trung học tập. Bên cạnh đó, một số bạn đọc cho rằng việc này nên áp dụng linh hoạt.
5 phút trước - Theo báo cáo năm 2023, chỉ riêng án dân sự đã có tới hơn 8.000 án bị hủy, sửa dẫn đến vụ án kéo dài, gây ra nhiều tốn kém, hệ lụy, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào công lý.
5 phút trước - Theo dự báo, dù cơn bão số 4 đã đi vào đất liền và tan trên khu vực miền Trung nước Lào, tuy nhiên khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Trị sẽ có lượng mưa rất lớn trong ngày 20.9.
5 phút trước - Bão số 4 đổ bộ vào đất liền và suy yếu, nhưng các địa phương miền Trung đã cảnh giác ứng phó cao độ, di dời dân trước nỗi ám ảnh sạt lở từng xảy ra trước đó…