ttth247.com

Trường đại học Công Thương TP.HCM ủng hộ 10 suất học bổng Tiếp sức đến trường

Ngay trong ngày Tuổi Trẻ khởi động chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 8-8-2024, Trường đại học Công Thương TP.HCM đã liên hệ, ủng hộ tân sinh viên nhà trường 10 suất.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn cho biết đã đồng hành cùng chương trình Tiếp sức đến trường từ khi học bổng này ra đời. Ông tâm niệm: "Có kiến thức, các em sẽ thay đổi được cuộc đời nghèo khó".

Góp một tay cùng Tiếp sức đến trường

Trước khi làm hiệu trưởng Trường đại học Công Thương TP.HCM, thầy Hoàn biết đến chương trình Tiếp sức đến trường khi đang công tác tại một trường khác.

Thầy tâm niệm giúp sinh viên có kiến thức chính là sự giúp đỡ quý giá nhất. "Hàng năm nhà trường đều tham gia chương trình, ước mong góp một tay giúp đỡ các em sinh viên khắp mọi miền đất nước", thầy Hoàn nói.

Mùa học bổng năm nay, thầy cũng đại diện nhà trường đóng góp 10 suất học bổng ủng hộ tân sinh viên khó khăn. Thầy cho biết mỗi năm đều cố gắng sắp xếp thời gian đến dự lễ trao học bổng của báo Tuổi Trẻ, dù chương trình không có tân sinh viên nào của trường.

"Năm ngoái tôi tham dự lễ trao ở Cần Thơ. Có mặt và được nghe câu chuyện của các sinh viên khó khăn ở những miền quê, xúc động lắm", thầy Hoàn kể.

Không để các em khó khăn bị bỏ lại phía sau

Trường đại học Công Thương TP.HCM hiện có khoảng 100 cặp song sinh, cùng hơn 200 anh chị em ruột đang là sinh viên tại trường. "Nhà trường có chính sách miễn học phí cho 1 trong 2 anh chị em theo học tại trường, để bớt áp lực cho gia đình các em", thầy Hoàn thông tin.

Theo đó, mỗi năm nhà trường dành hàng chục tỉ đồng cho công tác khuyến học, hỗ trợ sinh viên vượt khó, không để các bạn khó khăn hay gặp bất trắc bị bỏ lại phía sau. Nhất là đảm bảo không để bạn nào bị đứt gánh giữa đường vì không đủ tiền đóng học phí.

Năm học 2023 - 2024, trường dành 42,5 tỉ đồng để cấp học bổng, hỗ trợ đột xuất cho sinh viên có thành tích học tập tốt hoặc có khó khăn đột xuất (cha mẹ đau ốm, bệnh tật hiểm nghèo...) để các bạn không bị gián đoạn học hành.

"Chúng tôi không từ chối bất cứ trường hợp sinh viên khó khăn nào cần hỗ trợ. Năm học 2024 - 2025 sắp tới, nhà trường dự kiến tiếp tục dành khoảng 48,5 tỉ đồng cho công tác khuyến học", thầy Hoàn chia sẻ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Từ đầu năm 2024 tới nay, ngoài các câu lạc bộ doanh nghiệp các tỉnh thành, còn có hàng trăm lượt bạn đọc ủng hộ chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ với số tiền lên tới cả tỉ đồng.
1 tháng trước - Những người hàng xóm bảo rằng Duyên đã bốn lần mồ côi, cả thanh xuân cô độc, nhưng chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Cứ biến cố đến, Duyên lại đối diện và vượt qua.
2 tuần trước - Mới 2 tuổi Hạ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Phạm Thị Hạ - cô bé Mường ở thôn Đồng Cốc, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) - 3 tháng tuổi, mất mẹ. Vành tang trắng mất cha lại trùm lên đầu năm Hạ 2 tuổi, chưa kịp hiểu điều gì đang đến...
3 tuần trước - Ngay sau khi Tuổi Trẻ khởi động chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2024, hàng loạt trường đại học đã liên hệ ủng hộ tân sinh viên gần 100 suất học bổng với hơn 1,2 tỉ đồng.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
3 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.