ttth247.com

Trưởng thôn kể về quyết định 'sinh tử' sơ tán 115 người ở Lào Cai lên núi, tránh đại họa lũ quét

115 người ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, H.Bắc Hà, Lào Cai đã được chính quyền địa phương tìm thấy khi đang dựng lán trại trên đồi để tránh lũ và sạt lở đất. Vị trưởng thôn đã lên kế hoạch đưa mọi người đến nơi an toàn khi khu dân cư có thể xảy ra sạt lở.

Đưa 115 người lên núi lánh nạn

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Ma Seo Chứ (33 tuổi, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, H.Bắc Hà) cho biết, sáng 9.9 chỗ anh sống tiếp tục xảy ra mưa lớn. Anh và một vài người không khỏi sốt ruột liền đi kiểm tra quả đồi bên trên và phát hiện có vết nứt khoảng 20 cm sắp bị sập xuống. Anh tức tốc trở về và vận động bà di dời lên một ngọn núi cách khu dân cư gần khoảng 400 - 500 m.

Trưởng thôn kể về quyết định 'sinh tử' sơ tán 115 người ở Lào Cai lên núi, tránh đại họa lũ quét- Ảnh 1.

Lực lượng công an tìm thấy người dân thôn Kho Vàng sau khi nghi mất tích

Trưởng thôn kể lại quyết định sơ tán 115 người lên núi tránh lũ, sạt lở đất

"Trong lúc di chuyển, một số người già, trẻ em gặp chút khó khăn vì không có dép hay ủng đi. Mọi người đi chậm, đợi nhau đến khi lên đến trên ngọn núi cao. Tôi muốn gọi điện báo với chính quyền, lực lượng công an xã nhưng lúc đó mất điện, mất sóng nên không thể liên lạc được", anh Chứ cho biết.

Sau khi lên núi cao, những thanh niên khỏe mạnh được giao nhiệm vụ dựng lán, che chắn bằng bạt. Mọi người mang theo gạo nên phụ nữ nấu cơm cùng nhau ăn tạm, lánh nạn qua đêm. Sáng hôm sau, họ cử người về lại khu dân cư lấy gạo rồi tiếp tục quay lại vị trí lánh nạn để đảm bảo an toàn.

Trưởng thôn kể về quyết định 'sinh tử' sơ tán 115 người ở Lào Cai lên núi, tránh đại họa lũ quét- Ảnh 2.

Người dân dựng lán lánh nạn trên núi

ẢNH: SEO CHỨ

Cũng theo anh Chứ, chỗ anh sống cách một khu dân cư khác khoảng 4 km. Trước đây hai khu dân cư là hai thôn khác nhau nhưng từ năm 2019 đã sáp nhập vào làm một thôn. Đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, điện thoại không liên lạc được nên anh không thể báo cho bà con ở khu đó về việc di dời.

"Không may mắn, nước lũ đổ về đã làm sạt lở, tràn vào khu dân cư đó gây ra hậu quả đáng tiếc khi trôi dạt mấy ngôi nhà, có người mất tích", vị trưởng thôn nói.

Trưởng thôn kể về quyết định 'sinh tử' sơ tán 115 người ở Lào Cai lên núi, tránh đại họa lũ quét- Ảnh 3.

Anh Seo Chứ làm trưởng thôn cách đây 5 năm

ẢNH: NVCC

"Cứ nghĩ cả thôn bị lũ cuốn"

Ngày 10.9, chính quyền xã Cốc Lầu nhận được thông tin thôn Kho Vàng xảy ra sạt lở khiến nhiều người mất tích liền tìm mọi cách để liên lạc nhưng không được. Lực lượng công an xã lên thôn, tiếp tục đi bộ tìm kiếm và bất ngờ khi thấy mọi người đang lánh nạn ở trên núi.

"Thời điểm đó tôi chỉ nghĩ đến tính mạng của bà con nên quyết định di tản, không suy nghĩ nhiều. Khi chính quyền tìm thấy chúng tôi, ai nấy đều vui mừng. Mọi người còn bảo là cứ nghĩ cả thôn đã bị lũ cuốn mất tích. Họ mang đồ ăn tiếp tế cho cả thôn, chúng tôi sung sướng vì tối hôm đó đã có mì tôm để ăn, tiếp tục ở lại tránh mưa lũ", vị trưởng thôn nhớ lại.

Trưởng thôn kể về quyết định 'sinh tử' sơ tán 115 người ở Lào Cai lên núi, tránh đại họa lũ quét- Ảnh 4.

Người dân được lực lượng chức năng tiếp tế đồ ăn

ẢNH: SEO CHỨ

Anh Chứ được bổ nhiệm làm trưởng thôn cách đây 5 năm, anh đã lập gia đình và có 2 người con. Suốt 33 năm, đây là lần đầu tiên thấy xung quanh bị sạt lở và mưa nhiều như vậy. Việc đưa bà con lên núi lánh nạn là kế hoạch táo bạo lần đầu tiên anh thực hiện trong đời.

Trưởng thôn kể về quyết định 'sinh tử' sơ tán 115 người ở Lào Cai lên núi, tránh đại họa lũ quét- Ảnh 5.

Người dân dựng lều lánh nạn

ẢNH: SEO CHỨ

Theo thông tin từ UBND xã Cốc Lầu, chính quyền địa phương đã tìm thấy 17 hộ dân thôn Kho Vàng nghi mất tích sau vụ sạt lở đất tại một địa điểm trong rừng sâu gần khu vực thôn.

Do tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Kho Vàng bị sạt lở, chia cắt giao thông, các lực lượng chức năng không tiếp cận được thôn, đến sáng 11.9, cán bộ công an xã phải đi bộ 15 km mới tiếp cận được địa bàn Kho Vàng và tìm đến nơi người dân lánh nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trưa 11.9, địa phương đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và hướng dẫn phương án phòng, chống thiên tai. Thôn Kho Vàng đang nằm ở khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao nên cần khảo sát kỹ rồi mới để người dân trở về nhà.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Đôi mắt bị mù lòa khi đang là cậu sinh viên năm thứ hai, Cương không vì nghịch cảnh mà nhụt chí, chàng trai trẻ đã phấn đấu để vẫn có thể cống hiến cho xã hội, mở ra mô hình làm chổi đót giúp đỡ những người bị khuyết tật.
1 tuần trước - Sinh ra không biết mặt cha, mẹ đi bước nữa, 18 năm qua Hải sống nương nhờ bà ngoại. Vậy nhưng, bà ngoại cũng qua đời, bỏ lại Hải bơ vơ giữa cuộc đời.
4 ngày trước - Trong hàng ngàn hồ sơ ứng cử học bổng Tiếp sức đến trường gửi đến báo Tuổi Trẻ, rất nhiều tân sinh viên với hoàn cảnh gia đình khó khăn đậu vào ngành y, điểm chung ở họ là một giấc mơ lớn lao và quyết tâm vượt gian khó chờ đợi ở phía trước.
1 tháng trước - Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam đang ngày một tăng cao. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đến năm 2034, Việt Nam có khoảng 1,5 triệu nam thanh niên không lấy được vợ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những nguyên nhân...
1 tháng trước - Cứ đến ngày 27/7 bà Bùi Thị Loan lại về Thái Nguyên thắp hương cho 60 đồng đội của Đại đội 915, những người đã không trở về sau trận bom B52 đêm Noel năm 1972.
Xem tin bài khác
6 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
7 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
8 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.