ttth247.com

Từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường như 'phao cứu sinh', Thiên Ân đã thành kỹ sư an toàn bức xạ

Hơn chục năm trước, giữa lúc quay cuồng với câu hỏi tiền đâu đi học, Đống Văn Hiếu Ân đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, thôi không dám đeo đuổi giấc mơ đại học. Và bạn đã nhận được học bổng Tiếp sức đến trường như 'phao cứu sinh'.

Học bổng Tiếp sức đến trường đã tới như một điều diệu kỳ trong cuộc sống. Hiếu Ân giờ đang là kỹ sư phụ trách an toàn bức xạ tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Học bổng Tiếp sức đến trường như phao cứu sinh

Năm Ân học lớp 11, biến cố ập đến gia đình. Lúc chặt củi khô, mẹ Ân bị vụn cây bắn vào mắt. Qua nhiều lần phẫu thuật tiêu tốn thời gian và không ít tiền bạc song bà không còn khả năng lao động như trước.

Vườn cây ăn trái diện tích vốn đã nhỏ lại không có người chăm sóc nên thường xuyên mất mùa. Thu nhập của gia đình gián đoạn, cha Ân phải bươn chải làm thuê đủ thứ việc, đụng gì làm nấy mà vẫn không đủ trang trải.

Đó cũng là lúc Ân nhận kết quả trúng tuyển Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường ĐH Cần Thơ. Mừng vì sự cố gắng của bản thân và kỳ vọng của gia đình có kết quả song lo nhiều hơn bởi tiền đâu nhập học. "Nhiều đêm cả nhà cứ lên giường nằm, trằn trọc đã rồi lại thức bàn chuyện đi học của tôi. Nhiều lần mẹ khóc và nói không thể lo cho con học tiếp" - Ân nhớ lại.

Nhờ Hội khuyến học của xã, Hiếu Ân biết đến học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ và làm hồ sơ đăng ký. Với nhiều người, 5 triệu đồng chắc không nhiều nhưng với gia đình Ân thời điểm đó khoản tiền ấy lớn lắm.

"5 triệu đồng giúp tôi giải quyết được khoản tiền nhập học, một phần sinh hoạt phí ban đầu. Học bổng như chiếc phao cứu sinh, tiếp thêm động lực để tôi tự tin quyết định lên Sài Gòn nhập học" - Hiếu Ân xúc động.

Tá túc ở chùa đi học

 Ở quê Ân ngày đó hầu như mấy bạn đến tuổi có thể lao động phần lớn đều nghỉ học đi làm để lo cuộc sống trước mắt. Nhưng cha Ân thường động viên con trai cố mà học vì là con đường tốt nhất để thoát nghèo, cũng để thay đổi nhận thức của người xung quanh.

Trên chuyến xe khách chật chội rời Vĩnh Long, Hiếu Ân mang theo chiếc xe đạp, túi quần áo và hơn 2 triệu đồng lên TP.HCM. Lần đầu tiên bước ra khỏi vùng quê, mọi thứ quá bỡ ngỡ với cậu tân sinh viên.

Để đỡ gánh nặng cho gia đình, Ân đi tìm mấy ngôi chùa ở khu vực lân cận làng đại học Thủ Đức xin vào ở, may mắn được tổ đình Bửu Quang đồng ý. Mỗi ngày nếu đi xe buýt đến Trường ĐH Khoa học tự nhiên trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ chừng 30 phút. "Ngoài giờ đi học và làm thêm, tôi phụ công việc hằng ngày ở đó. Nhờ tình thương của chùa, tôi đã đi qua những năm đại học và học lên thạc sĩ" - Ân bộc bạch.

PGS.TS Trần Thiện Thanh, phó trưởng khoa vật lý - vật lý kỹ thuật Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), nói Hiếu Ân là cựu sinh viên, học viên cao học tiêu biểu ở bộ môn vật lý hạt nhân. Dù gia cảnh rất khó khăn song bạn thể hiện ý chí phấn đấu trong việc học, lại năng nổ tham gia hoạt động.

Ra trường nhiều năm nhưng Ân giữ kết nối với bộ môn, tích cực chia sẻ, định hướng nghề nghiệp, tạo động lực và cả giới thiệu cơ hội việc làm cho sinh viên đàn em.

"Tôi rất trân trọng những nỗ lực của Ân, thành quả của bạn ấy bước đầu đã lo được cho gia đình và còn đang đóng góp hữu ích cho xã hội" - TS Thanh chia sẻ.

Còn bác sĩ chuyên khoa II Lê Anh Phương - trưởng khoa xạ trị và y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á) - cho biết Ân đã tham gia xuyên suốt quá trình xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thiện các thủ tục để đưa vào hoạt động khu điều trị ung bướu kỹ thuật cao của bệnh viện. Điều đó được ghi nhận qua việc lãnh đạo bệnh viện trao bằng khen nhân viên xuất sắc năm 2023 cho Ân.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Hơn chục năm trước, giữa lúc quay cuồng với câu hỏi tiền đâu đi học, Đống Văn Hiếu Ân đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, thôi không dám đeo đuổi giấc mơ đại học. Và bạn đã nhận được học bổng Tiếp sức đến trường như 'phao cứu sinh'.
1 tháng trước - Gặp lại Nguyễn Thị Tố Trinh sau một năm nhận học bổng Tiếp sức đến trường, dường như "đóa hoa dại" nay đã cười nhiều hơn, lạc quan hơn.
2 ngày trước - Năm 2007, Lê Nguyễn Minh Phương là tân sinh viên nghèo nhận học bổng 'Tiếp sức đến trường' của báo Tuổi Trẻ khi trúng tuyển vào Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
1 tuần trước - 13 năm không có cha mẹ bên cạnh được người bác nhân hậu cưu mang, tân sinh viên Hồ Thị Hậu biến giấc mơ đậu đại học thành hiện thực.
1 tháng trước - 1. Trong thời đại chúng ta đang sống, có lẽ nhiều người đã suy nghĩ về "hiệu ứng cánh bướm" (butterfly effect).
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.