ttth247.com

Vẽ cờ Tổ quốc bằng giấy chứng nhận hiến máu

Nhiều gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện ở Quảng Ngãi đã “vẽ” cờ Tổ quốc tươi đỏ, lấp lánh từ chính những tấm giấy chứng nhận hiến máu của mình, tạo nên bức tranh đầy ý nghĩa.

Nhân viên bảo vệ với gần 100 giấy chứng nhận hiến máu

12 năm tham gia hiến máu tình nguyện cứu người, anh Nguyễn Cu Em (42 tuổi, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đang sở hữu một “gia tài” khá đồ sộ với gần 100 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Nhìn lại hành trình của bản thân, anh Em nhẩm tính bình quân mỗi năm tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu 8 - 10 lần. Giấy chứng nhận hiến máu được anh cất giữ ở cả nơi làm việc lẫn ở nhà.

Anh Em cho biết, anh làm nhân viên bảo vệ cho khách sạn, nên thời gian ở nơi làm việc nhiều hơn ở nhà. Nhiều lần, khi đang trong ca trực, biết tin có người cần máu gấp, anh lập tức xin ý kiến của chủ khách sạn rồi đi hiến máu ngay.

Những ngày qua, trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9 diễn ra nhiều nơi trên cả nước, trào lưu vẽ hình cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu được nhiều người thực hiện, cảm thấy rất thiêng liêng và xúc động nên anh Nguyễn Cu Em cũng tỉ mẩn làm theo.

‘Vẽ’ cờ Tổ quốc bằng giấy chứng nhận hiến máu - 1

Anh Nguyễn Cu Em với gần 100 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Anh Nguyễn Cu Em với gần 100 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

“Thấy tôi xếp giấy chứng nhận hiến máu thành hình cờ Tổ quốc, mấy anh chị em làm cùng chỗ hỏi thăm và bất ngờ khi biết tôi tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần đến thế. Có người còn hỏi tôi về cách thức thực hiện. Tôi rất hy vọng càng ngày càng có nhiều người hiểu về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và tích cực tham gia” anh Em tâm sự.

Anh Nguyễn Cu Em là thành viên nòng cốt của Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi. Với tâm niệm, máu có thể chờ người bệnh, còn người bệnh không thể chờ máu, nên từ nhiều năm qua, anh Nguyễn Cu Em vừa hoàn thành tốt công việc, vừa trong tâm thế sẵn sàng, khi có bệnh nhân cần máu là anh lên đường ngay.

“Thành viên của CLB ở nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau. Song, mọi người đều chung một tấm lòng luôn sẵn sàng vì người bệnh. Trong số hơn 2.100 thành viên của CLB, anh Nguyễn Cu Em là một cá nhân hiến máu tiêu biểu. Dẫu còn nhiều lo toan, tất bật trong cuộc sống, nhưng anh Em luôn sẵn sàng cho đi, tích cực hiến máu cứu người”, anh Đào Nhật Sơn - chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Những lá cờ Tổ quốc “đặc biệt”

15 năm tham gia hiến máu tình nguyện cứu người, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, hiện đang công tác tại Đội Kỹ thuật hình sự (Công an TP. Quảng Ngãi) cũng là chủ nhân của hàng chục giấy chứng nhận đỏ thắm.

‘Vẽ’ cờ Tổ quốc bằng giấy chứng nhận hiến máu - 3

Lá cờ được xếp từ hàng chục giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: NVCC

Lá cờ được xếp từ hàng chục giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: NVCC

Nhân kỳ nghỉ lễ 2/9, Thượng úy Tuấn Anh đã dùng 30 tờ giấy chứng nhận hiến máu để xếp thành hình lá cờ Tổ quốc. “Những ngày qua, chứng kiến các cá nhân hiến máu tình nguyện trong và ngoài tỉnh xếp cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu khiến tôi rất xúc động. Với tôi, đó là việc làm xuất phát từ trái tim, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và góp phần lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người đến với đông đảo mọi người”, Thượng úy Tuấn Anh bày tỏ.

Tham gia hiến máu cứu người hơn 40 lần, Thiếu tá Đường Kim Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi) cũng đang sở hữu lá cờ Tổ quốc được làm từ những tờ giấy chứng nhận hiến máu của chính mình.

“Tròn 16 năm hiến máu tình nguyện, tôi đã góp được 42 giấy chứng nhận hiến máu để ghép thành hình lá cờ Tổ quốc. Với tâm niệm “một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, tôi luôn cố gắng tham gia hiến máu khi có thể. Niềm hạnh phúc nhất của những người hiến máu tình nguyện như tôi là sau khi cứu người, lại tiếp tục lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người đến chính thân nhân của những bệnh nhân đó”, Thiếu tá Kim Tuấn chia sẻ.

Thiếu tá Đường Kim Tuấn xếp hình cờ Tổ quốc từ hơn 40 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Ảnh: NVCC

Thiếu tá Đường Kim Tuấn xếp hình cờ Tổ quốc từ hơn 40 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Ảnh: NVCC

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Quảng Ngãi có những thay đổi rõ rệt, nhất là từ khi Quảng Ngãi hưởng ứng chương trình “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt”.

Cụ thể, năm 2012, Quảng Ngãi tiếp nhận 6.529 đơn vị máu, đáp ứng 93,7% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến năm 2014, năm đầu tiên Quảng Ngãi hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ, tiếp nhận được 8.814 đơn vị máu, đáp ứng 100% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn (bên phải) tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn (bên phải) tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức.

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Hành trình Đỏ, Quảng Ngãi luôn tiếp nhận vượt chỉ tiêu, đáp ứng 100% nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2023, số lượng máu tiếp nhận trong toàn tỉnh là 16.516 đơn vị, vượt 34,3% so với chỉ tiêu.

Thầy giáo xếp 27 giấy chứng nhận hiến máu thành Quốc kỳ

Thầy giáo ở Sóc Trăng xếp thành hình cờ đỏ sao vàng từ chính những tấm giấy chứng nhận hiến máu của mình hơn 10 năm qua.

Nói về việc xếp lá cờ đỏ sao vàng bằng 27 tấm giấy chứng nhận hiến máu, thầy Nguyễn Minh Hoàng (40 tuổi - giáo viên dạy môn Sinh học, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, ngày 28/8, Sở GD&ĐT Sóc Trăng kêu gọi các đơn vị trong ngành triển khai chiến dịch truyền thông “Hướng về lá cờ Tổ quốc”, nhân dịp Quốc khánh 2/9. Chiến dịch nhằm lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ; góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Thầy Nguyễn Minh Hoàng xếp cờ Tổ quốc bằng giấy chứng nhận hiến máu.

Thầy Nguyễn Minh Hoàng xếp cờ Tổ quốc bằng giấy chứng nhận hiến máu.

Thầy Hoàng chia sẻ, khi có lời kêu gọi từ ngành giáo dục, đặc biệt khi thấy phong trào sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà, có người dùng những tấm giấy chứng nhận hiến máu xếp cờ Tổ quốc nên cũng có ý định tương tự.

"Tôi nhớ lại mình đã có 27 lần hiến máu và đã có 27 tấm giấy chứng nhận hiến máu . Trên mỗi tờ giấy chứng nhận có một mặt màu đỏ, một mặt màu vàng nên tôi đã ghép thành hình lá cờ đỏ sao vàng”, thầy Hoàng chia sẻ.

Thầy Hoàng cho biết, bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2010 đến nay. Qua việc làm của bản thân, thầy muốn lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc đến các tầng lớp nhân. Bên cạnh đó, thầy cũng muốn gửi thông điệp đến mọi người, nhất là các bạn trẻ, về tinh thần hiến máu nhân đạo, vì “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Hình Quốc kỳ được thầy Hoàng xếp từ giấy chứng nhận hiến máu.

Hình Quốc kỳ được thầy Hoàng xếp từ giấy chứng nhận hiến máu.

Thầy Nguyễn Minh Hoàng trong những lần tham gia hiến máu.

Thầy Nguyễn Minh Hoàng trong những lần tham gia hiến máu.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Chàng trai Thái Nguyên “vẽ“ cờ Tổ quốc từ chính những tấm giấy chứng nhận hiến máu của mình trong suốt 8 năm qua, tạo nên bức tranh ý nghĩa.
1 tháng trước - Những người trẻ từng tham gia hiến máu tình nguyện tạo nên “trend” mới bằng việc xếp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện thành hình cờ Tổ quốc. Trào lưu này đang được nhiều người hưởng ứng vì vừa thể hiện được tinh thần yêu nước và góp...
1 tháng trước - Những ngày qua, khắp trên mạng xã hội nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh "đu trend" xếp hình cờ Tổ quốc với những tấm "sổ đỏ" đặc biệt. Có người hài hước nói chỉ có người “nhiều máu” mới có thể đu trend này.
1 tuần trước - Ban Tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia nhấn mạnh, chương trình chỉ nhận hồ sơ đăng ký của học sinh có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt loại tốt ở tất cả học kỳ THPT; là thí sinh duy nhất của trường đăng ký tham gia chương...
1 tháng trước - TRUNG QUỐC - Ông Chen từng kiếm được lợi nhuận lên tới 400.000 Nhân dân tệ (hơn 1,4 tỷ đồng) trong 25 ngày. Nhưng hiện tại, ở tuổi ngoài 70, ông phải nhặt rác, ngủ ngoài đường phố.
Xem tin bài khác
6 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
7 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
8 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
9 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.