Anh Ngô Đình Vinh (31 tuổi), đang công tác tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn có 12 năm hiến máu được 33 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Nói về lý do hưởng ứng trào lưu này, anh Vinh chia sẻ: “Mình thấy “trend” này rất hay, lại đúng vào dịp cả nước đang tiến tới chào mừng ngày Quốc khánh 2.9. Những giấy chứng nhận hiến máu của bản thân được xếp thành cờ Tổ quốc thì càng thấy tự hào hơn. Bởi một phần cũng vừa thể hiện lòng yêu nước, tự tôn dân tộc và là dịp để mọi người sáng tạo để làm nên những tấm hình thật sự đẹp, ý nghĩa”.
Anh Vinh nói: “Thông qua trào lưu này, mình muốn chia sẻ thông điệp là hãy cùng nhau tích cực làm nhiều việc thiện, công tác nhân đạo như hiến máu tình nguyện để các năm tới có thật nhiều cờ sẽ xuất hiện trên nền những giấy chứng nhận”.
Chia sẻ về kinh nghiệm xếp giấy chứng nhận hiến máu thành hình cờ Tổ quốc, anh Vinh cho hay: “Đầu tiên xếp mặt phía trong của giấy chứng nhận để làm nền màu vàng cho ngôi sao. Sau đó, dùng 10 giấy chứng nhận lật mặt màu đỏ để lần lượt xếp thành 5 cánh ngôi sao, ước lượng cho chiều dài các cạnh có kích thước bằng nhau. Khi hoàn tất được hình ngôi sao ở giữa thì sẽ xếp những tấm giấy chứng nhận màu đỏ khác xung quanh để tạo thành lá cờ hoàn chỉnh”.
Còn Phạm Thị Quỳnh (29 tuổi), ngụ tại TP.Hà Nội, thì chia sẻ rằng: “Mình hay được nghe kể những câu chuyện về lịch sử khi các thế hệ trước từng nhuộm cờ hoặc viết thư tình nguyện đi kháng chiến bằng máu. Cho nên, mình xem việc xếp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện thành hình cờ Tổ quốc như một cách để tưởng nhớ đến những câu chuyện về các thế hệ cha anh”.
Không những thế, Quỳnh còn cho biết trong lúc xếp những giấy chứng nhận hiến máu thành hình cờ Tổ quốc, cô nàng có dịp kể cho con nghe về ý nghĩa của việc làm này.
Quỳnh đã sử dụng 26 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện để xếp thành hình cơ Tổ quốc. “Thật ra, mình mới hiến máu được 16 lần nhưng cả 2 vợ chồng cộng lại thì hơn 30 giấy chứng nhận”, Quỳnh cho hay.
Sau 56 lần hiến máu và tiểu cầu, anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), Bí thư Chi đoàn 5, thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội) cũng hưởng ứng trào lưu xếp cờ Tổ quốc bằng giấy chứng nhận. Anh Nguyên chia sẻ: “Mình bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2011 trong một lần tham gia Lễ hội Xuân hồng. Với sức trẻ và trách nhiệm của người Bí thư Chi đoàn nên mình cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé từ bản thân bằng việc tham gia hiến máu và tiểu cầu thường xuyên hơn”.
Để tạo được hình lá cờ cân đối và chỉn chu, anh Nguyên đã phải xếp lại đến 2 lần. Anh Nguyên chia sẻ: “Mình thấy trào lưu này rất ý nghĩa nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh. Thông qua đây, mình hy vọng có thể nêu cao tinh thần yêu nước và tuyên truyền tới mọi người hãy tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Bởi vì, hiến máu vừa giúp ta cải thiện sức khỏe và chia sẻ với bệnh nhân khi cần”.
Nguyễn Phúc Đức, sinh viên Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) cũng đã xếp cờ Tổ quốc từ những giấy chứng nhận trong 8 năm hiến máu tình nguyện.
Nói về lý do xếp giấy chứng nhận hiến máu thành cờ Tổ quốc, Đức chia sẻ: “Những ngày vừa qua rất nhiều bạn trẻ đã cùng nhau hưởng ứng “trend” vẽ cờ Tổ quốc lên nóc nhà. Đây là hành động ý nghĩa và mình cũng rất muốn làm theo, nhưng mà cơ sở vật chất của nhà mình không cho phép. Tuy nhiên, yêu nước thì có nhiều cách để thể hiện. Một hôm mình lướt Facebook và thấy một bài viết có ảnh xếp giấy chứng nhận hiến máu thành cờ Tổ quốc rất ý nghĩa. Ngay lập tức, mình đã nghiên cứu để làm sao xếp giấy chứng nhận hiến máu của bản thân thành Quốc kỳ. Sau khi xếp xong, mình đã đăng lên mạng xã hội để thể hiện tinh thần yêu nước, không ngờ lại được nhiều người quan tâm đến vậy”.
Cũng trải qua 8 năm hiến máu tình nguyện mới có thể hưởng ứng được trào lưu này, Phạm Ngọc Trân (24 tuổi), giáo viên mầm non tại huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), chia sẻ: “Mình có tổng cộng 24 lần hiến máu tình nguyện và phải trải qua 8 năm mới có thể đủ giấy chứng nhận để xếp được cờ Tổ quốc như vậy. Mình rất tự hào vì đã góp phần gieo hạt giống thiện lành đến cho mọi người”.
Trân chia sẻ thêm: “Mình thấy một hành động nhỏ này cũng đã góp phần thể hiện được lòng yêu nước và để cho mọi người biết đến việc hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp. Bên cạnh đó, việc theo được “trend” này cũng khá hay vì để cho người trẻ như mình có thể cống hiến và biết cho đi từ những hành động thế này”.