ttth247.com

Y bác sĩ góp tiền ăn hằng ngày cho bệnh nhân nghèo

Bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đến đây khám chữa bệnh, nhiều bệnh nhân nghèo không bám trụ được để điều trị hết bệnh. "Đây là điều xót xa, nên anh em trong đơn vị đã làm cái việc nghĩa tình nho nhỏ cho người nghèo", bác sĩ Viễn nói.

Bệnh nhân bất ngờ khi được nhận tiền

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Y tế H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Giờ này, ở Khoa Khám bệnh vẫn còn đông người, nhưng các phòng điều trị, bệnh nhân đã đi mua cơm về dùng bữa trưa.

Y bác sĩ góp tiền ăn hằng ngày cho bệnh nhân nghèo- Ảnh 1.

Nhân viên Trung tâm Y tế Bình Sơn (Quảng Ngãi) cấp tiền ăn cho bà Nguyễn Thị Đào (70 tuổi) bệnh nhân nghèo điều trị nội trú tại đây

P.A

Ở Khoa Đông y của Trung tâm Y tế H.Bình Sơn, chúng tôi thấy có vài chiếc bàn gỗ sạch sẽ kê sẵn và có chừng 10 bệnh nhân đang ăn cơm. Hỏi ra, các bệnh nhân này bảo, tiền mua cơm là của "bệnh viện cho".

Bà Nguyễn Thị Đào (70 tuổi, ở thôn An Quang, xã Bình Thanh, H.Bình Sơn) bảo, con cái đi làm ăn xa, bà sống một mình. Hằng ngày bà đi lượm ve chai, bán lấy tiền sống qua ngày. Những khi ốm đau, bà con hàng xóm cho cái gì ăn cái đó.

Vừa rồi, bị bệnh nặng quá nên bà nhờ hàng xóm chở đến Trung tâm Y tế H.Bình Sơn điều trị nội trú. Chiều hôm ấy, bà Đào tính lấy số tiền ít ỏi đi mua cơm ăn nhưng khoảng 16 giờ, thì cô điều dưỡng đến gọi lên Phòng kế toán của Trung tâm Y tế H.Bình Sơn.

Tại đây, khi nhân viên đọc tên rồi trao 55.000 đồng, bà Đào ngạc nhiên không dám nhận. Sau khi được giải thích, bà Đào mới nhận tiền, mừng rơi nước mắt. "Được điều trị, chăm sóc chu đáo, còn được nhận tiền", bà Đào xúc động.

Qua 6 ngày ở bệnh viện, bà Đào tiết kiệm được 150.000 đồng tiền ăn. Bà Đào nói: "Xưa giờ nằm viện nhiều chỗ, đây là lần đầu được bệnh viện cho tiền".

Y bác sĩ góp tiền ăn hằng ngày cho bệnh nhân nghèo- Ảnh 2.

Bệnh nhân nghèo được cấp tiền ăn hằng ngày ở Trung tâm Y tế H.Bình Sơn

P.A

Bà Đỗ Thị Hộ (79 tuổi) là hộ nghèo, độc thân, không người nương tựa, sống ở thôn Đông Yên, xã Bình Dương, H.Bình Sơn đến điều trị ở Trung tâm Y tế H.Bình Sơn đã nửa tháng qua. Ngày nào bà cũng được nhận tiền của trung tâm. Cùng với cơm từ thiện do các chùa, tổ chức, cá nhân hỗ trợ bệnh nhân nghèo, bà Hộ đã tiết kiệm được kha khá tiền.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Hộ xúc động nói không nên lời. Bởi từ xưa nay, chưa bao giờ đi điều trị ở bệnh viện mà bà được điều trị miễn phí, lại còn nhận được tiền ăn từ bệnh viện.

300 triệu đồng/năm

Bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Bình Sơn cho biết, việc hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo điều trị nội trú ở đây được thực hiện đã 1,5 tháng. "Nhiều bệnh nhân nghèo đến đây điều trị, không có tiền ăn. Các y, bác sĩ mỗi lần họp báo lại, nghe xót xa lắm", bác sĩ Viễn nói.

Y bác sĩ góp tiền ăn hằng ngày cho bệnh nhân nghèo- Ảnh 3.

Bác sĩ Võ Hùng Viễn (bìa trái) trao đổi công việc với các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế H.Bình Sơn

P.A

Đã thiếu ăn thì điều trị bệnh cũng chậm bớt. Bệnh nhân còn xin xuất viện sớm nữa… Đó là những băn khoăn của người đứng đầu Trung tâm Y tế H.Bình Sơn và đội ngũ y bác sĩ nơi này. Bác sĩ Viễn bảo, muốn hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo thì phải có nguồn lực.

Vậy là qua rà soát, bác sĩ Viễn họp cả cơ quan và đề nghị hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo điều trị nội trú. Thấy việc nghĩa, việc tình, y, bác sĩ đã đồng tình ủng hộ. Vì vậy nguồn hỗ trợ này từ việc hoạt động phục vụ có lãi, đóng góp ngày lương của các y, bác sĩ và từ nguồn hợp pháp khác.

Y bác sĩ góp tiền ăn hằng ngày cho bệnh nhân nghèo- Ảnh 4.

Bệnh nhân nghèo mua cơm từ tiền của Trung tâm Y tế H.Bình Sơn, về ăn tại bàn ghế được kê dọn sẵn

P.A

"Theo tính toán, mỗi năm, đơn vị phải bỏ ra khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị nội trú. Đây xem như 'lộ trình' phát triển của bệnh viện, nhưng cũng là việc nghĩa tình của người thầy thuốc", bác sĩ Viễn chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Viễn, không chỉ bệnh nhân trong địa bàn H.Bình Sơn, mà ở các huyện khác của tỉnh Quảng Ngãi, thậm chí ngoài tỉnh mà đến nơi này điều trị, bệnh nhân nghèo cũng được hỗ trợ tiền như nhau. Ngoài ra, nếu bệnh nhân lai vãng có điều kiện đặc biệt, dù không có sổ hộ nghèo, bệnh viện cũng sẵn sàng điều trị miễn phí.

"Chúng tôi làm những việc này, không gì ngoài những nghĩa tình với người nghèo, góp phần cho cuộc sống quê hương tốt đẹp hơn, ấm áp hơn", bác sĩ Viễn chia sẻ.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - "Tôi và hơn 2.000 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của các chuyên khoa, các bộ phận công tác của Bệnh viện Bạch Mai đã tự nguyện đăng ký tham gia khám bệnh ngoài giờ, từ 17 - 21 giờ", PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Q.Đống...
3 ngày trước - Sữa tươi tách béo, sữa đậu nành, sữa bắp có chỉ số đường huyết và tải lượng đường huyết thấp, tốt cho sức khỏe của người bệnh đái tháo đường.
6 ngày trước - Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai hôm nay - 13/9 cho biết các y bác sĩ đang nỗ lực hết sức để chữa trị cho 2 nạn nhân trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) đang điều trị tại đây. Tuy nhiên tình trạng hiện vẫn chưa có...
1 tuần trước - Nhiều bệnh viện ngập sâu trong nước, mất điện, mất sóng, bác sĩ phải dùng đèn pin, đèn dầu để phẫu thuật, ép tim cứu bệnh nhân nguy kịch trên ca nô.
3 tuần trước - Dưa leo giàu dinh dưỡng, có chỉ số đường huyết thấp, ít carbohydrate, nhiều chất xơ, là lựa chọn tốt cho người bệnh tiểu đường.
Xem tin bài khác
1 phút trước - Sở Y tế TP.HCM đã triển khai phần mềm tra cứu thuốc cấp cứu, với 14 bệnh viện tham gia tra cứu, chia sẻ 37 loại thuốc cấp cứu.
1 phút trước - Một nghiên cứu vừa công bố đã cung cấp thêm bằng chứng về việc COVID-19 bắt nguồn từ chợ Hoa Nam ở Trung Quốc.
1 phút trước - Buồn ngủ ngay sau khi ăn không đơn giản vì no, có thể 4 bệnh lý nguy hiểm này đang ảnh hưởng tới cơ thể. Biết cách thực hiện đúng phép dưỡng sinh 'căng da bụng chùng da mắt' sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh hơn.
7 phút trước - Gần 10 ngày trôi qua sau thảm hoạ lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) làm 95 người chết và mất tích, cảnh tượng tan hoang và mất mát đã để lại những vết thương khó lành trên vùng đất này.
40 phút trước - TP HCM- Anh Wong, 29 tuổi, béo phì, được phẫu thuật thu nhỏ dạ dày và chuyển dòng mật tụy theo kỹ thuật SADI-S, giảm 17 kg sau hai tuần.