ttth247.com

Ăn uống no nê, gái trẻ bỏ gián vào thức ăn để được miễn phí

Bằng chứng camera phơi bày trò gian dối gây sốc của gia đình này.

Mới đây, nhà hàng Puerto Chale ở Guadalajara, Mexico đã đăng tải một bài viết lên mạng xã hội, nhằm lên án một gia đình lừa đảo. Theo đó, gia đình này đã mang theo 1 con gián và bỏ vào món ăn họ gọi, sau đó làm ầm ĩ yêu cầu nhà hàng phải miễn phí bữa ăn đó cho họ. 

Mặc dù chưa rõ trắng đen về sự việc nhưng phía nhà hàng vẫn chấp nhận yêu cầu của khách hàng để tránh dẫn tới một vụ bê bối không cần thiết. Tuy nhiên, ngay khi gia đình rời đi, họ kiểm tra camera giám sát và tìm thấy bằng chứng cho thấy toàn bộ sự việc đã được lên kế hoạch trước.

Ảnh trích xuát từ camera.

Ảnh trích xuát từ camera.

Gia đình 4 người sau khi tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn tại nhà hàng, họ biết mình sẽ phải trả một khoản tiền lớn. Lúc đó, một người phụ nữ tóc vàng đã lấy ra chiếc hộp nhỏ chứa gián từ túi xách của mình, rồi trút vào đĩa thức ăn trên bàn. Con gián bên trong không muốn rơi ra khỏi hộp, người phụ nữ dùng một cái dĩa và cố gắng đẩy nó ra.

Sau khi con gián được đặt vào đĩa thức ăn, gia đình này gọi phục vụ tới rồi giả vờ phẫn nộ và ghê tởm về con gián mà chính họ đã đặt vào. Vì không muốn làm ầm ĩ sự việc, mọi chuyện đã được giải quyết gọn trong êm đẹp, cả gia đình họ rời đi cùng với thức ăn được đóng gói mang về mà không phải trả bất cứ hóa đơn nào.

Biết rằng chính sách vệ sinh của nhà hàng rất nghiêm ngặt, nhân viên lập tức kiểm tra camera giám sát để xem con gián kia xuất hiện như thế nào. Nhân viên sốc khi biết chính khách hàng là người đã đặt gián vào đĩa thức ăn. Họ quyết định đăng clip trích từ camera lên mạng như một bài học cảnh báo cho tất cả mọi người.

Sau khi video trở nên phổ biến, một số người dùng X (Twitter) đã lên tiếng cáo buộc gia đình Mexico này đã lừa đảo một số nhà hàng ở Guadalajara bằng cách sử dụng cùng một chiến thuật. Các clip và ảnh của nghi phạm, bao gồm người phụ nữ tóc vàng, người được mệnh danh là 'Lady Cucaracha' (Bà Gián), từ đó trở nên phổ biến trên mạng.

Phía nhà hàng lên tiếng: "Hôm nay chúng tôi đã có một trải nghiệm vô cùng khó chịu. Sau khi kiểm tra camera, chúng tôi nhận ra mình bị khách hàng lừa dối một cách trắng trợn. Họ đã mang theo gián rồi đặt vào đĩa thức ăn trong nhà hàng. Sau đó, họ phàn nàn với nhân viên phục vụ, muốn gây ầm ĩ để không phải trả tiền bữa ăn. Cuối cùng, họ đã đạt được ý muốn của mình. Chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, nhà hàng Puerto Chale luôn chú trọng tới khâu vệ sinh để đảm bảo thực khách của mình có một trải nghiệm ăn uống tốt nhất".

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Nàng dâu ở chung mẹ chồng, hai bên chịu đựng nhau, sau khi ra riêng mối quan hệ đôi bên có cải thiện dù chưa nhiều.
2 tuần trước - Ngọc Thanh giờ là giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi). Mỗi ngày cô vẫn kể câu chuyện của mình, mong bọn trẻ Ca Dong không vì khó khăn mà chùn bước.
1 tháng trước - 4h, Mùa A Lỷ (10 tuổi) mang chiếc cặp cũ sờn, đi bộ hơn 20 km đến trường; băng qua khe sâu, cậu rảo bước nhanh hơn khi nghĩ về hộp sữa tươi lần đầu có trong bữa ăn bán trú.
2 tuần trước - Trung Quốc- Nhìn người đàn ông bế cô gái cao 68 cm hát trên sân khấu, nhiều người không tin họ là vợ chồng và đã vượt qua không ít sóng gió để bên nhau 12 năm qua.
1 tháng trước - 26 năm trước, vợ chồng chú út có con. Đứa đầu và là con gái cũng tốt. Chỉ có điều sao nhìn nó... dữ quá! Đen thui và chắc nụi, và cũng chính vì mấy đặc điểm này mà chồng tôi đặt cho tên ở nhà là Gỗ Lim.
Xem tin bài khác
16 phút trước - Lười tắm, người đàn ông đã phải trả giá đắt khi vợ kiên quyết ly hôn chỉ sau 40 ngày kết hôn.
22 phút trước - Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng một số quán cà phê tại TP.HCM đã trang trí không gian có mô hình ông già Noel, cây thông, tuyết trắng... Không gian được trang trí Giáng sinh tại những quán cà phê thu hút người trẻ đến check-in.
22 phút trước - Để có 10 triệu đồng nộp tiền học cho cháu nội Hoàng Yến Linh, bà Trương đã bán đi đàn heo con, vét đến hạt tiêu cuối cùng được 30kg… nhưng vẫn không đủ, mà phải nhờ cậy thêm bà con, xóm giềng.
1 giờ trước - Bằng đôi bàn tay khéo léo, chàng trai Tây Ninh đã “hô biến” các chất liệu tự nhiên, quen thuộc như tre, trúc, gáo dừa thành những món đồ trang trí thủ công có một không hai.
1 giờ trước - Sinh ra trong gia đình không ai học ĐH, anh Dư Hoàng Khang (27 tuổi, quê Sóc Trăng) trở thành du học sinh bậc thạc sĩ ngành quản trị truyền thông với chương trình 2 năm tại University of Wroclaw (Ba Lan). Anh cũng đang tham gia kỳ học...