ttth247.com

Ba chị em người dân tộc H’rê đều theo ngành y, tham gia cuộc thi sắc đẹp

Thùy Trang cho biết từ nhỏ đã được ba (bác sĩ từng làm việc ở Khoa Da liễu Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai) định hướng và truyền cảm hứng theo đuổi ngành y. "Ba luôn dạy cho 3 chị em về ý nghĩa và đạo đức nghề y. Dù là bác sĩ nhưng ba của mình rất yêu nghệ thuật. Ba thích hát, hội họa, võ… và cách nói chuyện rất cuốn hút. Lớn lên, 3 chị em cũng thừa hưởng những tố chất đó từ ba nên đều theo ngành y và tham gia cuộc thi sắc đẹp", Trang nói.

Năm 2013, khi đang là sinh viên Trường trung cấp y tế Gia Lai, Trang đã đăng ký dự thi Hoa hậu các dân tộc VN. Trang cho biết tiêu chí của cuộc thi là tôn vinh nét đẹp phụ nữ và bản sắc của các dân tộc trên đất nước VN.

Ba chị em người dân tộc H’rê đều theo ngành y, tham gia cuộc thi sắc đẹp- Ảnh 1.

Ba chị em Đinh Thị Thùy Trang, Đinh Y Quyên và Đinh Ta Bi

ẢNH: NGUYỄN ĐIỀN

"Năm đó mình chỉ là sinh viên, chưa được tiếp xúc với sân khấu hay nghệ thuật nên còn rất nhiều thiếu sót. Thời gian đó kinh tế gia đình cũng không khá giả nên mình đã cắt sửa lại những bộ quần áo thường ngày rồi mặc đi thi. Mình vừa đi thi, vừa ôn bài để không bị thua sút bạn bè khi trở về trường", Trang chia sẻ.

Ba của Trang đã rút tiền tiết kiệm để đặt may một chiếc váy cho con gái mặc trong đêm chung kết. Năm đó, Trang lọt vào top 10 và đạt giải phụ Người đẹp trình diễn trang phục truyền thống đẹp nhất. "Ba mình là người sống rất giản dị, không phô trương nhưng ông luôn muốn con gái phải thật đẹp trên sân khấu. Khi nhìn thấy chiếc váy, mình đã bật khóc vì biết ơn ba", Trang chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp y tế Gia Lai, Trang tiếp tục liên thông lên bậc đại học ngành y đa khoa Trường ĐH Tây Nguyên và tốt nghiệp vào năm 2017. Hiện tại, Trang làm việc tại một phòng khám da liễu ở TP.Pleiku, Gia Lai.

Trong ký ức của Quyên, hình ảnh ba chữa bệnh cứu người rất "oai". "Từ nhỏ mình đã thấy ba chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Ở quê toàn là người dân tộc thiểu số, đời sống gặp nhiều khó khăn, nếu có bệnh họ đợi nặng mới đi khám bác sĩ. Mỗi khi được ba chữa cho khỏi bệnh, người dân lại mang gà, chuối, bơ… đến biếu để cảm ơn. Mình rất ngưỡng mộ ba, một người bác sĩ có tâm", Quyên kể lại.

Được truyền cảm hứng từ ba, nên Quyên đã học tập chăm chỉ và thi đậu ngành y đa khoa Trường ĐH Tây Nguyên. Năm 2021, Quyên tốt nghiệp trường này.

Năm 2021, ba của Quyên mất vì tai nạn giao thông trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. "Không còn nỗi đau nào bằng khi hay tin mất ba. Ngày hôm đó mẹ và 3 chị em như sụp đổ. Việc lo hậu sự, chôn cất cho ba gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đó. Sẽ không còn gì tồi tệ hơn ngày mất ba, vì vậy sau này dù có chuyện khó khăn gì, mình cũng dũng cảm vượt qua", Quyên nói.

Năm 2022, được chị gái ủng hộ, hỗ trợ trang phục nên Quyên tham gia Hoa hậu Hoàn vũ VN và lọt vào top 40 chung cuộc. "Tham gia cuộc thi giúp mình biết bản thân có thế mạnh gì, đẹp xấu ra sao, cập nhật kiến thức mới để hoàn thiện bản thân mỗi ngày", Quyên chia sẻ.

Được truyền cảm hứng từ ba và hai chị gái nên em út Đinh Ta Bi, sinh viên ngành y đa khoa Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cũng tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật. Ta Bi cho biết học ngành y rất vất vả nhưng không vì thế mà từ bỏ niềm đam mê với nghệ thuật. Sau giờ học, Bi đều tự nấu đồ ăn kiêng và tập luyện thể hình, cũng như dành thời gian làm người mẫu.

Năm 2024, Ta Bi tham gia cuộc thi Mr World Vietnam (Nam vương thế giới VN). Ngoài gương mặt điển trai và chiều cao 1,79 m, Ta Bi còn gây ấn tượng với khán giả tại vòng sơ khảo của cuộc thi khi hát bài "Mưa trên phố Huế" với giọng hát truyền cảm. Qua các vòng thi, Ta Bi luôn thể hiện một năng lượng tích cực và năng nổ khi tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Đêm chung kết, Ta Bi đạt danh hiệu Á vương 2 Mr World Vietnam. "Từ một người ít nói, sau khi tham gia cuộc thi, mình hòa đồng, năng nổ và hoạt bát hơn. Mình ước gì ba được chứng kiến khoảnh khắc đăng quang á vương. Sự ra đi của ba đã khiến mình phải nhìn lại bản thân, cố gắng sống thật ý nghĩa và hướng về gia đình nhiều hơn. Ba luôn dạy mình phải nỗ lực để trở thành con người thật có ích cho xã hội", Ta Bi chia sẻ.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Sinh ra vào đúng ngày lễ lớn của đất nước, chàng trai trẻ được ba mẹ đặt cho cái tên khá đặc biệt, Quốc Khánh. Đó là câu chuyện thú vị của Nguyễn Quốc Khánh, quê ở tỉnh Cà Mau, hiện đang là sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.
6 ngày trước - Dự án 'Nuôi em' xuất hiện ở Quảng Trị từ năm 2020, đến nay các anh nuôi, chị nuôi đã giúp hàng trăm em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn luôn có những bữa cơm no đủ, đầy dinh dưỡng.
3 tuần trước - Kể từ ngày cha ra đi vì lộ tung tích khi tham gia cách mạng, cụ bà Phạm Thị Biên (95 tuổi, quê xã Kỳ Thọ, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn đau đáu có ngày cha trở về hoặc mình tìm thấy được ông một lần dù chỉ là nấm mồ.
6 ngày trước - Ngày 15.9, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia sẻ, trao quà hỗ trợ bà con nhân dân, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của...
3 tuần trước - Cách đây 60 năm, T.Ư Đoàn phát động phong trào "Ba sẵn sàng" (sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần)...
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Hình ảnh cô dâu đeo rất nhiều vàng trong đó có những chiếc vòng vàng “khủng” được thiết kế tinh xảo thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.
7 giờ trước - Khi cơn giận dữ dẫn đến hậu quả không lường, cô gái đã phải trả giá đắt khi xịt sơn lên chiếc siêu xe mà bạn trai lái. 
8 giờ trước - Trước thực trạng xe máy của người dân bị hỏng nặng sau lũ lụt, một đơn vị sản xuất dầu nhờn xe máy đã hỗ trợ sửa chữa và thay dầu miễn phí cho bà con tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.
8 giờ trước - Là loại trái cây nhiệt đới chứa nhiều vitamin, thanh long giúp con người tăng đề kháng, ngăn ngừa lão hóa da.
9 giờ trước - Nhiều món ăn hợp vị ngày mưa như cá bống kho thệ, bún lòng xào nghệ, trứng vịt lộn om bầu...