ttth247.com

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng quà người dân vùng lũ Hòa Bình

Do ảnh hưởng của mưa lớn, giông lốc bão số 3 gây ra, từ ngày 6 - 12.9 trên nhiều địa phương trong tỉnh Hòa Bình đã xảy ra mưa lũ, sạt lở đất làm 7 người chết, 2 người bị thương, 952 ngôi nhà bị sập, đất đá vùi lấp, 1.895 hộ dân phải sơ tán trong vùng mưa. Riêng H.Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) có 482 hộ dân phải sơ tán; 4 người chết, 1 người bị thương do sạt lở đất dẫn đến sập nhà ở.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng quà người dân vùng lũ Hòa Bình- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, trao tặng túi an sinh và tiền mặt hỗ trợ 26 hộ gia đình tại xã Trung Thành

ẢNH: MINH HIỂN

Nhằm chia sẻ với người dân bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà hỗ trợ bà con tại xã Trung Thành (H.Đà Bắc).

Tại đây, anh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác đã trao tặng nguồn lực hỗ trợ của T.Ư Đoàn dành cho Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh Hòa Bình triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả của thiên tai cho nhân dân tổng trị giá 620 triệu đồng.

Quà hỗ trợ gồm: kinh phí hỗ trợ, học bổng cho học sinh; 300 thùng sữa, 200 thùng xúc xích, 100 kg Cloramin B và 500 túi thuốc. Cạnh đó, anh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác trao tặng 26 phần quà (1 túi an sinh và 1 triệu đồng tiền mặt) cho 26 hộ gia đình tại xã Trung Thành.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác đã trao tặng nguồn lực hỗ trợ của T.Ư Đoàn dành cho Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh Hòa Bình triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả của thiên tai cho nhân dân tổng trị giá 620 triệu đồng

ẢNH: MINH HIỂN

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc với bà con nhân dân tỉnh Hòa Bình khi đã chịu thiệt hại nặng nề bởi bão số 3. Anh Lương mong người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Ngoài ra, anh Lương cũng đề nghị Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh, với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ sẽ hỗ trợ cả sức người, lẫn sức của, cùng với chính quyền và các lực lượng chung tay đồng hành, hỗ trợ bà con nhân dân sớm vượt qua hậu quả thiên tai, bão, lũ để ổn định cuộc sống.

Theo anh Lương, với lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, chiều 10.9, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn; các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong và ngoài nước dành tình cảm, sự chia sẻ và chung tay ủng hộ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng quà người dân vùng lũ Hòa Bình- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ nỗi đau với người thân gia đình các em nhỏ mồ côi tại xã Quang Tiến

ẢNH: MINH HIỂN

Qua lời kêu gọi của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đã có nhiều cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân cùng đồng hành, đóng góp những tình cảm, vật chất để hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại do mưa bão gây ra.

Hiện, T.Ư Đoàn tổ chức nhiều đoàn công tác khác nhau đi thăm hỏi, trao tặng quà hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên cả nước cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp người dân các tỉnh phía bắc ổn định cuộc sống trước mắt, cũng như lâu dài.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và các thành viên đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các em nhỏ mồ côi tại xã Quang Tiến

ẢNH: MINH HIỂN

Cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác đến xã Quang Tiến (TP.Hòa Bình) thăm, tặng quà 3 chị em mồ côi cha mẹ là Dương Thùy Lâm (học sinh lớp 7), Dương Linh Đan (học sinh lớp 5), Dương Tiến Đạt (lớp 1). Đây là những trường hợp có bố mẹ đã mất trong vụ sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua.

Anh Nguyễn Ngọc Lương đã trao tặng các em 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng và 1 thùng quà nhu yếu phẩm. Hiện, em Dương Tiến Đạt đang được điều trị tích cực tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng bị gãy 1 tay, tinh thần còn hoảng loạn sau vụ sạt lở đất kinh hoàng.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên đoàn công tác thăm, tặng quà đội hình thanh niên tình nguyện tại xã Trung Thành.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu, đã đến tỉnh Điện Biên thực hiện nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa tại vùng đất lịch sử này.
1 tuần trước - Phát biểu tại buổi làm việc với 20 tỉnh thành Đoàn, nơi bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã đề nghị các địa phương phát huy tinh thần xung kích để giúp người dân sau bão, lũ.
1 tháng trước - Phát biểu tại Lễ chào cờ tháng 8, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, tháng 8 sẽ là chặng cuối của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch phải là bước đột phá để hoàn thành chủ đề công tác năm.
1 tháng trước - Tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Điện Biên, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, thế hệ trẻ mãi mãi không quên và tri ân những người đã hy sinh cho Tổ quốc.
1 tuần trước - Tại chương trình phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chia sẻ: 'Cuộc sống của hàng triệu người dân đang hết sức khó khăn'.
Xem tin bài khác
6 phút trước - Sinh ra trong gia đình không ai học ĐH, anh Dư Hoàng Khang (27 tuổi, quê Sóc Trăng) trở thành du học sinh bậc thạc sĩ ngành quản trị truyền thông với chương trình 2 năm tại University of Wroclaw (Ba Lan). Anh cũng đang tham gia kỳ học...
1 giờ trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
1 giờ trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
1 giờ trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.
2 giờ trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.