ttth247.com

Bà chủ quầy vé số U70 ở chợ Đông Ba: ‘Mong muốn bán được vé trúng Jackpot’

9 giờ sáng, tiệm vé số của bà Cúc đã tấp nập người ghé vào. Ngoài 60 tuổi, tay bà Cúc vẫn thoăn thoắt cùng nhân viên bấm số, lấy vé cho khách. Ai nấy rời đi đều mang theo một nụ cười tươi tắn, cầu may mắn hôm nay sẽ đến với mình.

Chỉ với ki ốt rộng chừng 10m² ngay cổng chính chợ Đông Ba (TP.Huế), ấy vậy điểm bán hàng của bà Cúc đã trở thành điểm mua vé số suốt 40 năm, là địa chỉ uy tín cho nhiều người dân trong khu vực.

"Cô mở từ 7 giờ sáng đến 18 giờ 30 phút. Khách hàng thì tương đối đông, bình quân một ngày doanh số của cô cũng bán được từ 7 triệu đồng", bà Cúc nói thêm.

Bà chủ quầy vé số U70 ở chợ Đông Ba: ‘Mong muốn bán được vé trúng Jackpot’- Ảnh 1.

Điểm bán hàng của bà Cúc tuy nhỏ nhưng luôn tấp nập khách

Quầy vé số 40 năm tuổi ở chợ Đông Ba

Bà Cúc chia sẻ, từ khi còn làm kế toán cho một hợp tác xã cơ khí, bà đã gắn bó với nghề bán vé số. Nhờ công việc kinh doanh này, bà duy trì được kinh tế cho gia đình, thậm chí hỗ trợ thêm cho người nghèo không có việc làm.

Khoảng năm 2017, Vietlott mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Nhận thấy tiềm năng của loại hình xổ số điện toán này, bà Cúc đã đăng ký mở cửa hàng tại TP.HCM, sau đó bà cũng trở thành người đầu tiên kinh doanh Vietlott tại Huế khi loại hình vé số này có mặt tại miền Trung.

Bà chủ quầy vé số U70 ở chợ Đông Ba: ‘Mong muốn bán được vé trúng Jackpot’- Ảnh 2.

Năm 2017, bà Cúc mở rộng kinh doanh xổ số tự chọn của Vietlott tại quầy vé số của mình

Dù mặt bằng tại chợ Đông Ba khá khiêm tốn, thế nhưng nhờ tồn tại lâu đời, bà Cúc đã sở hữu lượng khách đông đúc. Trong đó, hai sản phẩm chủ lực tại điểm bán hàng của bà là xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55.

"Thời điểm đắt khách khoảng nhóm 11 giờ và buổi chiều. Vì có những khách hàng họ đi làm về buổi trưa và những khách hàng đi làm về buổi chiều là hai thời điểm bán được nhất", bà Cúc nói.

Mong muốn bán được tấm vé trúng Jackpot tại Huế

Suốt 7 năm kinh doanh, bà Cúc đã thay đổi cuộc đời cho rất nhiều người. Trong đó, một khách đã từng trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị 1,5 tỉ đồng và một giải MAX 3D trị giá 250 triệu đồng. Ngoài ra, có một lần khách hàng suýt đạt giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với giá trị lên đến hơn 80 tỉ đồng. Chỉ sai một con số mà đến nay bà và người chơi vẫn còn nhiều tiếc nuối.

"Bác đó cũng lớn tuổi rồi, bác là bị đảo một số thôi nên buồn lắm. Khi mà cái nhìn cái kết quả là bác phải rất là tiếc. Giải Jackpot của Power 6/55, đợt đó cũng nhiều, hơn 80 tỉ đồng đó", bà Cúc nói.

Giờ đây, bà con xứ Huế đã quen thuộc với cửa hàng của hình ảnh bà Cúc ngày ngày đứng ở ki ốt tại chợ Đông Ba với nụ cười tươi tắn. Ở tuổi gần 70, bà xem điểm bán hàng vừa là chỗ duy trì thu nhập, vừa mang lại niềm vui khi được gặp mọi người, trò chuyện hàn thuyên.

Sự gắn bó và tâm huyết của bà Cúc khiến ai nấy đều yêu thích. Bà chủ cũng chỉ có thêm một ước mơ cho cả mình và khách, rằng một ngày nào đó sẽ có giải Jackpot 1 nổ ra tại Huế.

"Điều đó ai cũng muốn, nhất là ở xứ Huế này vì doanh số ở Huế mình thấy hơi thấp. Nếu trúng được Jackpot ở Huế thì số lượng khách hàng tin tưởng nhiều hơn nữa", bà Cúc nói.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Bà chủ hứa như đinh đóng cột rằng tôi cứ tận tâm hết lòng cung phụng cho bà thì bà không để tôi thiệt, sẽ cho tôi cuộc sống nhung lụa, giàu sang. Vậy mà không ngờ sau một năm mặn nồng cùng tôi, bà chủ quay phắt 180 độ, bà lạnh lùng sa...
3 ngày trước - 100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 11 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã tụ hội tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang chiều 18-10 nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2024 của báo Tuổi Trẻ.
3 ngày trước - 100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 11 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã tụ hội tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang chiều 18-10 nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2024 của báo Tuổi Trẻ.
1 tháng trước - Lớn lên bởi hơi ấm "người dưng", bà Tâm hiểu sự thiệt thòi của đứa trẻ không được ở gần cha mẹ. Bà càng hiểu sự cưu mang quý giá nhường nào với một đứa trẻ mồ côi.
1 tháng trước - Quán cơm của chị Phan Thị Lan ở xã Ia Le (huyện Chư Pưh, Gia Lai) thông báo sẽ phục vụ miễn phí các đoàn cứu trợ lũ lụt miền Bắc từ nay tới 12/10.
Xem tin bài khác
34 phút trước - Bận rộn với công việc, mệt mỏi vì chăm sóc con cái khiến nhiều vợ chồng Hàn Quốc thờ ơ với quan hệ tình dục.
1 giờ trước - Mất bố từ nhỏ, khi mẹ đi thêm bước nữa thì người bố sau cũng bệnh qua đời. Vừ Thị Sanh và 5 anh chị em cùng mẹ sống trong khốn khó nhiều năm trời. Vậy nhưng cô gái Mông này vừa trở thành nữ sinh viên đại học đầu tiên của buôn làng.
1 giờ trước - Suốt 13 năm qua, có một căn bếp nhỏ vẫn luôn ấm áp 'yêu thương' giữa bệnh viện, ngày ngày cấp khoảng 1.000 suất ăn chay gửi đến bệnh nhân nghèo.
1 giờ trước - Giờ đây khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua, 9X luôn biết ơn vợ vô cùng. “Vợ là người ở bên tôi lúc tôi khó khăn nhất”, anh chàng nói.
1 giờ trước - Hào hứng, ấn tượng cùng vô vàn cung bậc cảm xúc thăng hoa trong tình yêu là những gì mà chương trình 'Cô dâu Việt Nam' đã mang lại cho các cặp đôi sắp cưới.