ttth247.com

Cô gái bỏ xe máy chạy thoát thân khi đất đá đổ xuống kể về giây phút ám ảnh trên

Sáng 23.8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đã bỏ lại xe máy khi thấy đất đá từ trên núi đổ xuống đường, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đang mặc áo mưa, cô gái thoát chạy với tâm trạng hoảng sợ, chạy thoát thật nhanh khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều người cho rằng, từ trước đến nay đã xảy ra nhiều vụ sạt lở khiến người và phương tiện bị vùi lấp nên hành động của cô được cho là đúng đắn, tính mạng con người là trên hết. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc tại sao cô gái không đi xe máy để đi nhanh hơn thay vì chạy bộ. Được biết, vụ việc xảy ra ở xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Tài khoản Minh Hằng viết: "Mình nghĩ mãi chưa ra sao cô gái lại bỏ xe chạy, đi xe nhanh hơn chứ nhỉ". Bạn Phương Phương viết: "Sao lại bỏ xe nhỉ, hay là xe đề không nổ nên mới chạy, chứ đi xe chạy vẫn nhanh hơn mà".

Cô gái bỏ xe máy chạy thoát thân khi đất đá đổ xuống kể về giây phút ám ảnh trên- Ảnh 1.

Cô gái bỏ lại xe thoát chạy khi đất đá đổ xuống

CHỤP MÀN HÌNH

Cô gái bỏ xe máy chạy thoát thân khi đất đá đổ xuống kể về giây phút ám ảnh trên- Ảnh 2.

Đất đá kẹt vào xe chị Trang nên không đi được

NVCC

Cô gái trong clip đó là chị Phạm Thị Kiều Trang (32 tuổi, ở thị trấn Ít Ong, H.Mường La, Sơn La). Chị Trang cho biết bản thân làm bên ngành điện lực và gặp sự cố bất ngờ trên đường đi làm về.

"Lúc đang đi trên đường, đất đá ở trên đổ xuống trúng vào cánh quạt ở bánh xe, tấm nhựa ở xe bị vỡ nên không thể chạy được. Sau khi kiểm tra xe, tôi thấy tiếp tục sạt lở, có dắt bộ xe cũng không kịp nên bỏ xe lại chạy ra khỏi khu vực đó. Sau đó, tôi cũng không bình tĩnh để quay lại lấy xe nên nhờ người khác dắt xe hộ đem đi sửa. Lúc đó tôi rất sợ, chỉ biết chạy và may mắn không sao", chị Trang nói và cho hay bản thân đi qua khu vực đó thường xuyên, đến sáng 23.8, đất đá vẫn tiếp tục đổ xuống.

Cô gái bỏ lại xe máy chạy khỏi vùng nguy hiểm

Ông Lò Văn Bước, chủ tịch UBND xã Tạ Bú cho biết, khoảng 17 giờ ngày 22.8 trên tuyến quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn xã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, rất may không có thiệt hại về người.

Ở trên địa bàn, do mưa lớn kéo dài khoảng 1 tháng nên một số nơi đã xảy ra sạt lở. Địa phương cũng khuyến cáo người dân cần chú ý khi đi qua những nơi có thể xảy ra sạt lở để kịp thời xử lý các tình huống nhằm đảm bảo an toàn.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Đoạn clip ghi lại cảnh cô gái đã bỏ lại xe máy thoát chạy khu vực nguy hiểm thu hút sự quan tâm của nhiều người.
6 ngày trước - Mùa Tiếp sức đến trường 2014, từ sự giới thiệu của một thầy giáo, cô học trò nghèo đã được kết nối và nhận suất học bổng ân tình.
1 tuần trước - Sau hai đêm chạy lũ, vợ chồng bà Lương Tố Mỹ mới ăn suất cơm nóng, có giấc ngủ yên tại nhà văn hóa phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.
3 ngày trước - Suốt 3 ngày không thể liên lạc với chồng, Linh lo lắng mất ăn mất ngủ, người luôn trong trạng thái thất thần. Khoảnh khắc chồng trở về nhà, người vợ Lào Cai bật khóc vì hạnh phúc.
3 tuần trước - Ngày 23-8-2024, Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng kỷ niệm 20 năm hoạt động, 20 năm đồng hành với Tuổi Trẻ, tiếp sức cho những tân sinh viên khó nghèo mà ham học của quê hương vang danh “ngũ phụng tề phi”.
Xem tin bài khác
6 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
7 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
8 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.