ttth247.com

Còn trẻ đã... lười yêu, lập gia đình thành điều xa xỉ

Tại sao nhiều bạn trẻ sợ không thể kham nổi gánh nặng có gia đình?

Tham việc, sợ áp lực con cái?

38 tuổi, có mức lương cao nhưng khi nói đến dự định trong tương lai, anh Nguyễn Đình Tấn (ngụ tại Q.1, TP.HCM) không đề cập gì đến việc sẽ lập gia đình.

Khi có người thân thắc mắc, anh Tấn kể anh đang làm cho một tập đoàn lớn với vai trò quan hệ đối ngoại. Hiện anh đang dành toàn bộ thời gian, công sức cho công việc mà vẫn thấy chưa đủ thời gian để làm việc. Nên với anh, yêu đương hay lập gia đình đều là điều xa xỉ.

Những ngày còn trẻ, anh Tấn cũng có vài mối tình. Các cô người yêu cũ đều nói lời chia tay anh với một lý do giống nhau: "Anh quá yêu công việc", nên khi yêu anh các cô vẫn cảm thấy cô đơn.

Nhớ lại thời hoa mộng ấy, anh thấy anh của ngày xưa ấy cũng rất vui vẻ, nhiệt tình, luôn muốn làm việc một cách tốt nhất để có thu nhập tốt, chuẩn bị cho tương lai sau này. Từng cô nàng anh chọn ở mỗi thời kỳ khác nhau đều xinh đẹp nhưng lại rất dễ giận hờn. Anh đang họp không kịp nhắn tin lại cũng giận! Anh không có kế hoạch cho cuối tuần cũng giận...

Lúc đầu anh Tấn cũng cố gắng chiều bạn gái. Nhưng sau này công việc rất nhiều, cuốn anh đi, kết quả là anh nhận được lời chia tay. Trải qua vài mối tình như thế, anh Tấn bỗng thấy lười yêu, thấy yêu đương thật là phức tạp.

Anh tiếp tục tập trung hơn cho công việc. Lâu dần anh đã quen với điều đó. Giờ nghĩ đến chuyện phải đi tán tỉnh, hẹn hò gì đó, anh thấy ngại. Cũng có những buổi tiệc gặp được những cô nàng khá ấn tượng, anh cũng thích có người yêu trở lại nhưng mới nhắn tin được vài hôm, rồi việc này việc kia cuốn đi, anh lại thấy mình không còn hào hứng nữa nên mọi chuyện lại trôi vào lãng quên. Giờ thì anh Tấn không lập kế hoạch phải yêu đương hay kết hôn gì.

Anh Tấn chia sẻ, thật ra trong sâu thẳm, anh luôn có một nỗi lo. Anh lo bận thế này thì khi kết hôn, sinh con lấy đâu thời gian dành cho gia đình?

Bà Ngô Thị Lan (58 tuổi, ngụ ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM) có hai người con. Một người con trai 31 tuổi và một người con gái 30 tuổi. Hai con của bà đều học giỏi, có công việc, thu nhập tốt nhưng cả hai đều có suy nghĩ rất giống nhau là không muốn lập gia đình.

Lý do các con bà Lan đưa ra là thấy việc lập gia đình rất phức tạp. Các con nhìn quanh thấy ít cặp đôi hạnh phúc. Bạn bè ly dị nhiều. Những người bạn của các con lập gia đình xong thì phàn nàn đủ điều, có bạn mới cưới được một năm đã chia tay. Các con thấy sống một mình thế này khỏe, thích làm gì thì làm, thích đi du lịch đâu thì đi...

Không hẹn hò nữa

Con trai bà Lan cũng từng có hai mối tình thắm thiết. Mối tình thứ hai chia tay được ba năm nay. Kể từ đó người con trai này không hẹn hò thêm với ai nữa. Bà Lan từng tính giới thiệu cho con một cô gái con một người bạn thì con trai lại tuyên bố sẽ không lập gia đình.

Bà Lan thấy suy nghĩ của các con mình thật lạ. Nhiều lần bà đã phân tích cho các con về những lợi ích của việc kết hôn.

Đó là có một người bạn đời tâm đầu ý hợp sẽ giúp các con có thêm sức mạnh, có những giây phút thăng hoa trong cuộc sống. Kết hôn, các con sẽ sinh con. Hành trình làm cha, làm mẹ cũng là một trải nghiệm rất thiêng liêng. Khi con già yếu, sẽ có con cái để nương tựa. Vì vậy mà người xưa mới có câu "trẻ cậy cha, già cậy con". Khi về già con mất đi thì con của con sẽ là tương lai của con, sống tiếp...

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của bà Lan, các con đặt lại vấn đề với suy nghĩ khá tiêu cực như có gia đình chỉ là duy trì nòi giống, nếu con hư thì sao? Con ngoan thì cũng bận rộn, rất khó có thời gian để chăm sóc cho cha mẹ. Hành trình nuôi con lại rất vất vả, tốn kém...

Riêng bà N.T.N. (71 tuổi, ngụ ở Q.Bình Thạnh) buồn ngẩn ngơ mấy ngày khi ngồi nói chuyện với người cháu ngoại năm nay 19 tuổi, học đại học năm thứ hai.

Bà N. khuyên cháu: "Cháu cố gắng học, ra trường có cái bằng giỏi để xin việc cho dễ" và "sau vài năm đi làm, có ai được thì cưới". Vậy mà cô cháu gái xinh đẹp, học giỏi, vẫn đang có nhiều chàng trai săn đón trả lời ngay một câu làm bà N. rất ngạc nhiên. Cô cháu gái nói: "Bà ơi, cháu sẽ không lập gia đình bà ạ!".

Chưa từng tiếp nhận một suy nghĩ lạ đến như vậy mà nhất là lại từ chính cô cháu gái mà bà hết mực yêu thương, tự hào, bà N. cảm thấy rất ngạc nhiên và bất an. Bà N. chỉnh ngay cô cháu gái: "Cháu không được suy nghĩ như thế!".

Rồi bà kể cho cháu gái nghe về cuộc sống của những người họ hàng, bạn thân của bà mà không lập gia đình. Đến những ngày lễ tết, họ buồn tủi thế nào. Khi về già đơn chiếc ra sao! Những nỗi lo thường trực như nếu mình bệnh thì ai sẽ chăm sóc!

Còn cô cháu gái lại giãi bày cô phải dành thời gian phát triển sự nghiệp, đi du lịch nhiều nước trên thế giới... Còn sau này cứ có nhiều tiền là được, không có con thì sẽ vào viện dưỡng lão ở. Nhưng cô thấy bà mắt như gần khóc nên không dám nói thêm lời nào nữa, vì sợ bà thêm đau lòng!

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, vừa có đề xuất giảm giờ làm việc của người lao động (8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần) để họ có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc con cái, gia đình và sở thích riêng...
2 tuần trước - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình khi biết con dâu có tin vui đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng những ngày gần đây.
1 tháng trước - Anh Toàn không chỉ tạo không gian sống xanh như làng quê cho gia đình thư giãn giữa thủ đô, mà còn học được cách cho đi, chia sẻ các giá trị tinh thần và vật chất tới nhiều người khác.
1 tuần trước - Ngày 11-9, những đoàn xe chở quà của bà con các tỉnh Tây Nguyên đã lên đường ra với đồng bào ngoài Bắc. Tại các điểm tiếp nhận, dòng người vẫn lũ lượt kéo tới đóng góp tiền, hàng hóa ủng hộ.
1 tuần trước - Cô trò một trường tiểu học ở Huế đã chung tay góp tiền, áo quần, sách vở để gửi đến cho trẻ em các trường tiểu học tại vùng lũ các tỉnh miền Bắc.
Xem tin bài khác
39 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
40 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.
58 phút trước - Cuộc đoàn tụ giúp những người con tìm về nguồn cội sau 70 năm người ông, người cha của họ rời khỏi làng quê và mất liên lạc từ đó.
2 giờ trước - Mang theo tất cả yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần quyết tâm dốc hết sức mình hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ, đội hình thanh niên tình nguyện của TP.HCM đã lên đường đến với các địa phương miền núi phía bắc.
2 giờ trước - Vuốt phẳng số tiền dành dụm trong ba tháng, bà Đặng Tố Nga, 82 tuổi, người bán bánh tại chợ Đồng Xuân Berlin, bỏ vào thùng quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ.