ttth247.com

Đám cưới đãi tiệc chay và cái kết đầy bất ngờ

"Ai cũng khen tiệc chay ngon miệng"

Khi nhắc đến ăn chay, không ít người nghĩ chỉ có đậu hũ, nước tương, rau luộc và không biết rằng sẽ có đám cưới đãi tiệc chay. Mới đây, một cặp đôi đồng lòng thực hiện tâm nguyện tổ chức đám cưới chay. Bữa tiệc được cặp đôi lên kế hoạch trong 3 tháng với các món như súp hạ thảo, nấm Nhật, nấm kết tơ hồng, khai vị ngũ sắc…

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Trương Nguyễn Trúc Mai (28 tuổi, ở H.Phú Giáo, Bình Dương) cho biết mẹ chị là người theo đạo Phật. Bà luôn mong khi các con lập gia đình sẽ có đám cưới đãi tiệc chay. Bà không muốn sát sinh bất kỳ con vật nào trong ngày trọng đại của các con với hy vọng sẽ có nhiều điều tốt lành. "Tôi cũng cùng suy nghĩ với mẹ và muốn đổi khẩu vị cho mọi người. Thực tế, nhiều người khi ăn tiệc thấy rất ngon, đám cưới được tổ chức đúng với tâm nguyện của mẹ. Tôi mong nhiều cặp đôi khác sẽ thực hiện đãi tiệc chay", chị Mai chia sẻ.

Đám cưới đãi tiệc chay và cái kết đầy bất ngờ- Ảnh 1.

Cô dâu, chú rể hạnh phúc trong ngày cưới

NVCC

Cũng theo chị Mai, đồ chay có giá đắt hơn đồ mặn và mọi người sẽ cảm nhận được sự lạ miệng. Từ trước đến nay ở khu chị sống không ai đãi tiệc chay nên chị rất lo lắng, sợ nhiều người không hiểu ý của mình. "Khi bàn bạc với gia đình, dòng họ, nhiều người cũng khuyên đừng đãi tiệc chay. Khách mời đến dự có người rất thích nhậu và đã quen ăn mặn nên lo lắng sợ không vừa ý. Có những người hiểu đồ chay đắt hơn đồ mặn, ăn thanh tịnh hơn thì không nói; nhưng không ít người cho rằng đãi đồ chay là mình tiết kiệm, keo kiệt. Tôi cứ lo khách mời ăn xong sẽ suy nghĩ, để bụng nhưng cuối cùng mọi thứ diễn ra suôn sẻ", cô dâu nói.

Vợ chồng đồng lòng

Đám cưới mời khoảng 300 người, chồng chị luôn ủng hộ ý tưởng của gia đình vợ. Trước khi tổ chức đám cưới, chị có tổ chức lễ Hằng Thuận (một nghi thức lễ cưới theo đạo Phật giáo) trên chùa và nấu đồ chay mời mọi người. Nhà chồng chị thuần ăn mặn nhưng ai nấy đều khen nức nở vì thanh tịnh, khác biệt. "Sau khi tổ chức bữa tiệc nhỏ ở chùa, gia đình tôi cũng tự tin hơn và cuối cùng quan khách trong đám cưới đều hài lòng. Nhiều người còn tiếc vì bận công việc không thể dự đám cưới và thưởng thức bữa tiệc chay", chị Mai chia sẻ.

Đám cưới đãi tiệc chay và cái kết đầy bất ngờ- Ảnh 2.

Đồ ăn chay được mọi người khen nức nở

NVCC

Anh Trương Quang Thiên Lộc (24 tuổi), khách mời của chú rể, cho biết đây là lần đầu tiên dự đám cưới đãi tiệc chay. "Tôi cảm thấy các món chay rất ngon, không ai nghĩ đều chế biến từ rau củ, mang đến khẩu vị khác so với những bữa tiệc mặn. Hơn nữa, các món chay ăn không bị nhanh ngán. Không khí diễn ra ấm cúng, mọi người cũng không nhậu bia, rượu quá nhiều".

Cô dâu chú rể quen nhau 8 năm trước và hai người có khoảng thời gian dài yêu xa khi sống, làm việc ở Nhật Bản. Dù cùng làm việc ở Nhật Bản nhưng họ ở khác tỉnh nhau và khoảng cách như giữa Hà Nội với TP.HCM. Chị thương anh vì tính tình hiền lành, nhẹ nhàng và rất… đẹp trai. Giống bao cặp đôi khác, họ cũng không ít lần cãi nhau, giận dỗi. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy chồng chị không bao giờ lớn tiếng, luôn ân cần giải quyết mọi chuyện. "Yêu xa nhưng duyên nợ vẫn đưa hai người ở lại với nhau. Tôi nghĩ rằng khi yêu xa mỗi người cần phải có sự kiềm chế và thống nhất từ ban đầu nếu có cãi nhau cũng phải giải quyết rõ ràng", cô dâu bày tỏ.

Đám cưới đãi tiệc chay và cái kết đầy bất ngờ- Ảnh 3.

Khách mời vui vẻ tham dự bữa tiệc chay

NVCC

Anh Võ Xuân Năng (31 tuổi), chồng chị Mai, bày tỏ hoàn toàn nhất trí khi gia đình tổ chức tiệc chay trong đám cưới. Anh cũng rất thích điều này vì sự hoan hỉ, mong có sự bình an, hạnh phúc.

Đám cưới đãi tiệc chay và cái kết đầy bất ngờ- Ảnh 4.

"Tôi rất vui vì sau nhiều năm yêu nhau, vợ chồng đã về chung một nhà. Vợ tôi là người hiền lành, nhiệt tình, chu đáo. Thời gian tới, hai vợ chồng sẽ quay lại Nhật Bản làm việc như trước đây", anh Năng cho biết.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - 11 tuổi mất cha, mẹ cũng lớn tuổi, nên để có thể đến trường Phạm Quách Bảo Lộc phải làm thêm rất nhiều. Một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cậu đến trước bàn thờ hứa với cha: 'Ba yên tâm, con sẽ đậu đại học'.
1 tháng trước - Sau khi tôi và bạn trai cũ chia tay, mẹ tôi đã có một ý tưởng táo bạo, gán ghép anh ấy và chị gái tôi thành một đôi với phương châm “nước phù sa không chảy ruộng ngoài“.
1 tháng trước - Biệt tích 60 năm bỗng xuất hiện trên Youtube 'Tuấn Vỹ kết nối yêu thương', bà Chụt và gia đình ruột vỡ òa khi sau… 13 phút đăng tin đã tìm thấy nhau. Cuộc đoàn tụ của họ diễn ra trong kỳ tích và phép màu khó tin.
2 tuần trước - Em bé 18 ngày tuổi 'chưa rụng rốn' được cho đi 47 năm về trước từ một đoàn hát gãy gánh đã tìm về với cha mẹ, anh chị em ruột ở TP.HCM như một câu chuyện cổ tích.
2 tuần trước - Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.
Xem tin bài khác
5 phút trước - Tin tức Khủng hoảng kẹt xe ở TP.HCM; Sôi động mùa phim Việt cuối năm; Dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử... là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.9.2024.
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.