ttth247.com

Để bệnh viện là 'nhà thương'

Với nhiều bệnh nhân nghèo, Bệnh viện Quy Hòa chính là "nhà thương Quy Hòa". Nơi đây, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công… nhận được nhiều sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm. Thậm chí, người đang nằm viện cũng quyên tiền hỗ trợ người bệnh khó khăn hơn mình, người nhận tiền hỗ trợ nhiều ủng hộ lại cho bệnh nhân khác…

Cứu tinh của người nghèo

Bà Đinh Thị Dê (48 tuổi, ngụ H.Kông Chro, Gia Lai) là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chồng mất sớm, bà Dê có 4 người con. Giữa năm nay, bệnh da liễu của bà tái phát, nổi bọng nước, mưng mủ toàn thân. Trong nhà không có đồng nào, các con rao bán lô đất để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Rao mãi rồi cũng có người mua với giá 18 triệu đồng, nhưng trước mắt chỉ đưa được 2 triệu đồng. Cầm tiền trên tay, con bà Dê lập tức đưa mẹ đến "nhà thương Quy Hòa" để khám.

Các bác sĩ xác định bệnh của bà Dê rất nặng, cần nhập viện điều trị. Đinh Nghị (con trai bà Dê) liền hỏi chi phí điều trị và được bác sĩ tư vấn khoảng 50 triệu đồng. "Lúc đó, 3 mẹ con chết lặng. Số tiền viện phí và chi phí ăn uống thì có bán 4 lô đất cũng chưa đủ. Chúng tôi xin bác sĩ cho toa mua thuốc về nhà điều trị. Nghe hoàn cảnh của gia đình, bác sĩ khuyên chúng tôi để mẹ nhập viện và hứa sẽ giúp đỡ", Đinh Nghị kể.

Để bệnh viện là 'nhà thương'- Ảnh 1.

Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Quy Hòa luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

QUY HÒA

Bà Dê được chuyển đến điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quy Hòa ngày 17.7. Ngay trong ngày, Tổ Công tác xã hội (CTXH) đã gặp gia đình để lên kế hoạch hỗ trợ. Hôm sau, hoàn cảnh của bà Dê được đăng trên fanpage "Quỹ hỗ trợ bệnh nhân" (của Bệnh viện Quy Hòa) để kêu gọi giúp đỡ. Ba ngày sau, từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, bà Dê được Tổ CTXH tạm trao 15 triệu đồng để mua thuốc. Ngày 1.8, bà được nhận tiếp 233 triệu đồng do nhóm thiện nguyện Lưu Nguyễn (Bình Định) trao. Ngày 2.8, Tổ CTXH thông báo dừng kêu gọi hỗ trợ cho bà Dê và tổng kết, công khai số tiền các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà.

Cháu Y.Th (12 tuổi, ở TP.Kon Tum) người đồng bào dân tộc thiểu số, khi sinh ra đã bị khuyết tật, cụt chân, các ngón tay cụt dính liền nhau. Trước đây, cháu được gia đình đưa đến Bệnh viện Quy Hòa để phẫu thuật tách các ngón tay và làm chân giả. Đầu tháng 7, gia đình lại đưa cháu đến "nhà thương Quy Hòa" lắp đặt chân giả lần thứ ba. Tổ CTXH lại kêu gọi và các nhà hảo tâm ủng hộ cháu 9,9 triệu đồng để lắp chân giả, chi trả viện phí…

Để bệnh viện là 'nhà thương'- Ảnh 2.

Cháu Y.Th (12 tuổi, ở TP.Kon Tum) được hỗ trợ lắp chân giả

QUY HÒA

Mỗi năm hỗ trợ hơn 200 bệnh nhân

Theo chị Lê Thị Ngọc Hiệu, Tổ trưởng Tổ CTXH Bệnh viện Quy Hòa, năm 2017, tổ được thành lập để hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Khi nhận được đề nghị hỗ trợ người bệnh từ lãnh đạo các khoa, Tổ CTXH trực tiếp làm việc với bệnh nhân và người nhà, bác sĩ điều trị, trưởng khoa, điều dưỡng trưởng… để xác định chi phí điều trị, lập kế hoạch kêu gọi hỗ trợ. Sau khi gia đình và lãnh đạo bệnh viện đồng ý, thông tin người bệnh được đăng tải trên fanpage "Quỹ hỗ trợ bệnh nhân" để kêu gọi giúp đỡ.

"Chúng tôi nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng. Tất cả số tiền hỗ trợ, người hỗ trợ và số tiền trao cho bệnh nhân đều được công khai trên fanpage "Quỹ hỗ trợ bệnh nhân" để mọi người cùng giám sát. Các nhà hảo tâm muốn hỗ trợ tiền mặt, chúng tôi kết nối để họ trực tiếp trao cho người bệnh", chị Hiệu cho biết.

Từ sự kết nối, kêu gọi của Tổ CTXH Bệnh viện Quy Hòa, các cá nhân, tổ chức, nhóm thiện nguyện, doanh nghiệp… đã hỗ trợ viện phí cho hàng ngàn bệnh nhân, tổ chức nấu cơm phát miễn phí, tặng quà cho bệnh nhân, hỗ trợ "chuyến xe 0 đồng" đưa đón bệnh nhân, tặng quà dịp tết, Trung thu và Quốc tế thiếu nhi…

Năm 2021, số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo thông qua kêu gọi của Tổ CTXH là hơn 2,8 tỉ đồng; năm 2022 hơn 3,6 tỉ đồng; năm 2023 hơn 4,65 tỉ đồng và 6 tháng đầu năm 2024 hơn 2,9 tỉ đồng. Mỗi năm có từ 200 - 250 bệnh nhân tại Bệnh viện Quy Hòa có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ viện phí để an tâm điều trị bệnh.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Hôm nay 30.8, T.Ư Đoàn trao Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ 10. Những cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc luôn đau đáu hết mình trong công việc; không ngại khó, ngại khổ; sẵn sàng đảm nhận...
2 tuần trước - Nhiều người trẻ có tâm lý khi còn trẻ thì cố cày cuốc kiếm tiền rồi ra sức tiết kiệm, đến mức không dám ăn mặc, tiêu xài, thậm chí có bệnh không khám sớm. Đến lúc sức khỏe suy giảm lại đem tiền tiết kiệm đưa… bác sĩ.
2 tuần trước - Nhiều gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện ở Quảng Ngãi đã “vẽ” cờ Tổ quốc tươi đỏ, lấp lánh từ chính những tấm giấy chứng nhận hiến máu của mình, tạo nên bức tranh đầy ý nghĩa.
3 tuần trước - 'Xóm trọ ung thư' nơi hàng nghìn bệnh nhân của Bệnh viện K Tân Triều đang hàng ngày chiến đấu với bệnh tật bằng sự lạc quan và tình yêu thương giữa con người với con người.
3 tuần trước - Nguyễn Tiến (tỉnh Thừa Thiên Huế) chính thức biết tin mình đậu đại học khi đang trong phòng phẫu thuật để lấy chiếc nẹp xương kim loại ra khỏi lồng ngực.
Xem tin bài khác
5 phút trước - Lười tắm, người đàn ông đã phải trả giá đắt khi vợ kiên quyết ly hôn chỉ sau 40 ngày kết hôn.
11 phút trước - Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng một số quán cà phê tại TP.HCM đã trang trí không gian có mô hình ông già Noel, cây thông, tuyết trắng... Không gian được trang trí Giáng sinh tại những quán cà phê thu hút người trẻ đến check-in.
11 phút trước - Để có 10 triệu đồng nộp tiền học cho cháu nội Hoàng Yến Linh, bà Trương đã bán đi đàn heo con, vét đến hạt tiêu cuối cùng được 30kg… nhưng vẫn không đủ, mà phải nhờ cậy thêm bà con, xóm giềng.
1 giờ trước - Bằng đôi bàn tay khéo léo, chàng trai Tây Ninh đã “hô biến” các chất liệu tự nhiên, quen thuộc như tre, trúc, gáo dừa thành những món đồ trang trí thủ công có một không hai.
1 giờ trước - Sinh ra trong gia đình không ai học ĐH, anh Dư Hoàng Khang (27 tuổi, quê Sóc Trăng) trở thành du học sinh bậc thạc sĩ ngành quản trị truyền thông với chương trình 2 năm tại University of Wroclaw (Ba Lan). Anh cũng đang tham gia kỳ học...