ttth247.com

Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư

Dưới cái nắng 40 độ mùa hè, những đoàn khách từ khắp nơi vẫn đổ về thôn Lại Đà (xã Đông Hội, H.Đông Anh, TP.Hà Nội), là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để viếng lễ Quốc tang.

Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 1.

Sáng 26.7, người dân các địa phương vẫn đến viếng lễ tang Tổng Bí thư tại thôn Lại Đà rất đông

TRẦN CƯỜNG

Theo thống kê của ban tổ chức lễ tang Tổng Bí thư tại thôn Lại Đà, trong ngày 26.7 đã có hơn 1.000 đoàn và hơn 40.000 người đến viếng.

Các đoàn khách đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, TP.HCM… Lễ viếng Tổng Bí thư tại thôn Lại Đà sẽ kết thúc vào 11 giờ 30 trưa 26.7.

Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 2.
Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 3.
Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 4.
Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 5.

Lực lượng đoàn viên và nhân dân tiếp nước cho khách đến tang lễ

TRẦN CƯỜNG

Nghệ nhân 9X tạc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang đến viếng mong tặng lại gia đình

Ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường dẫn từ đầu thôn Lại Đà, ô, quạt được bố trí dày đặc để phục vụ khách về viếng lễ tang. Cạnh đó, lực lượng đoàn viên và nhân dân có mặt tiếp nước, khăn, ô và quạt tay để vơi bớt cái nóng mùa hè.

Nhân dân trong thôn không ai bảo ai cũng tự mang quạt ra cắm dọc đường, bày những quầy nước, bánh miễn phí.

Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 6.

Những đoạn ít quạt điện, lực lượng đoàn viên thanh niên xếp hàng quạt tay cho khách về viếng Tổng Bí thư

TRẦN CƯỜNG

Anh Phạm Hoàng Long, Bí thư Đoàn xã Đông Hội, cho biết ngày 19.7, từ khi nhận tin Tổng Bí thư từ trần, Đoàn xã Đông Hội đã huy động lực lượng đoàn viên hỗ trợ các đơn vị liên quan dọn dẹp đường làng, ngõ xóm và phục vụ đón khách về dự tang lễ Tổng Bí thư tại quê nhà.

Mỗi ngày, Đoàn xã Đông Hội huy động trên 100 đoàn viên tham gia các công tác phối hợp để đám tang được diễn ra trang nghiêm nhất.

Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 7.
Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 8.
Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 9.

Đoàn viên thanh niên che ô cho khách về viếng Tổng Bí thư, quạt điện cũng được nhân dân cắm dọc đường để giảm đi cái nắng nóng

TRẦN CƯỜNG

Chị Vương Thị Kim Ngân, Phó bí thư Chi đoàn thôn Lại Đà, cho hay được sự phân công của lãnh đạo, Chi đoàn thanh niên thôn Lại Đà đã huy động đoàn viên đi dọn dẹp sạch sẽ đường xá, đình chùa và khuôn viên nhà văn hóa nơi diễn ra lễ Quốc tang; đồng thời phụ các lực lượng khác làm công tác đảm bảo an ninh, phục vụ nhân dân về viếng Tổng Bí thư.

Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 10.

11 giờ 30 ngày 26.7, ban tổ chức sẽ ngừng đón khách về viếng để chuẩn bị cho lễ truy điệu Tổng Bí thư

TRẦN CƯỜNG

Theo chị Ngân, Chi đoàn thôn Lại Đà phân công đoàn viên thành 2 nhóm, nhóm một phục vụ dọc đường làng hướng dẫn nhân dân xếp hàng vào viếng, tiếp nước, phát quạt giấy, che ô, …; nhóm 2 thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các lực lượng chức năng trong khu vực nhà văn hóa, nơi lập đàn hương viếng Tổng Bí thư.

"Là đoàn viên thanh niên chúng tôi cảm nhận Tổng Bí thư là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, giản dị trong cuộc sống đã để lại cho thế hệ trẻ chúng tôi lòng ngưỡng mộ. Chúng tôi sẽ nguyện học tập và làm theo tấm gương sáng của Tổng Bí thư", chị Ngân nói.

Đoàn viên mời nước, che ô, quạt tay phục vụ khách viếng Tổng Bí thư- Ảnh 11.

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh ngồi xe lăn đến viếng học trò cũ

T.Đ

Sáng 26.7, nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh, 91 tuổi thầy giáo của Tổng Bí thư khi học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, ngồi xe lăn đến nhà văn hóa thôn Lại Đà. Ông Vĩnh cho hay ông đã đặt vé máy bay từ Đức về Hà Nội để viếng học trò cũ.

"Tôi mong Tổng Bí thư về với các bậc tiền bối ở nghĩa trang Mai Dịch an vui, trở về cõi vĩnh hằng siêu thoát. Những lời chia sẻ, chỉ dạy của Tổng Bí thư với thầy cô giáo trường sẽ được tiếp nối, để đào tạo các các công dân hữu ích, góp sức xây dựng đất nước", ông Vĩnh chia sẻ.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ, tôi như rơi xuống vực sâu của sự đau đớn, uất hận.
6 ngày trước - Mùa Tiếp sức đến trường 2014, từ sự giới thiệu của một thầy giáo, cô học trò nghèo đã được kết nối và nhận suất học bổng ân tình.
1 ngày trước - Sáng 17.9 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2: Những chuyện hay tôi kể, với những câu chuyện người thật, việc...
6 ngày trước - Không sinh được con trai, người phụ nữ bất hạnh bị chồng hành hạ, đánh đập. Cô gái bật khóc chia sẻ câu...
1 tuần trước - 8 tiếng kể từ khi hai cây phượng và xà cừ cổ thụ liên tiếp đổ xuống, đè vào chiếc ôtô đỗ trước cửa nhà, anh Lê Tú, 55 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
3 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.