Người dân ở mọi lứa tuổi đều ướt sũng vì mưa, nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ xem màn bắn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Phú Thọ.
Một tiếng trước giờ bắn pháo hoa mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, mưa lớn trút xuống khiến nhiều người không tìm được chỗ trú. Họ đành đứng hoặc ngồi chịu ướt ngoài trời.
Một nhóm du khách vẫn vui vẻ liên hoan giữa trời mưa. Một số người tìm chỗ trú, số khác vẫn ngồi ăn uống ngoài trời. Dù bị ướt, họ coi đây là kỷ niệm đáng nhớ về ngày Giỗ Tổ.
Pháo hoa rực sáng trong đêm mưa, chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ.
Nhiều người dân không mang áo mưa đã trú dưới tán cây cọ thấp trong công viên Văn Lang.
Ông Nguyễn Ngọc Cương từ huyện Tam Nông cho biết gia đình ông xuống Phú Thọ từ 3 giờ sáng. Sau khi đi Đền Hùng, 7 giờ tối, họ về công viên Văn Lang chờ xem bắn pháo hoa. Dù mưa lớn, cả nhà vẫn rất háo hức đón chờ màn pháo hoa.
Một người đàn ông ướt sũng từ đầu đến chân nhưng vẫn nở nụ cười chờ xem bắn pháo hoa.
Một em nhỏ thích thú trú mưa dưới tán lá cọ.
Một nhóm người dùng bạt che kín dưới mưa.
Bố mẹ căng áo mưa che cho con.
Hai thanh niên dùng tấm vải nhỏ che mưa.
Người bật ô, người mặc áo mưa, người chạy vào trú bên trong những quán cà phê, quán ăn ven đường.
Sát giờ bắn pháo hoa, cơn mưa ngớt nhưng từ người lớn đến trẻ nhỏ đều ướt sũng.
21h30, những quả pháo hoa rực sáng trên bầu trời Việt Trì, khiến nhiều người thích thú.
Ai cũng cầm điện thoại thông minh ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.
Một số gia đình vừa xem pháo hoa vừa cầm áo mưa che mưa.
Cơn mưa khiến màn bắn pháo hoa không được đẹp như mọi năm, bầu trời nhiều mây.
Càng về cuối, những quả pháo hoa tầm cao rực rỡ hơn, khiến nhiều người ồ lên thích thú. Màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra khoảng 10 phút.
Kết thúc màn bắn pháo hoa, nhiều tuyến đường xung quanh hồ công viên Văn Lang đông nghịt người ra về.