ttth247.com

Gửi sách vở cho trẻ em miền Bắc trường sau bão lũ

Nhận thấy hậu quả quá nặng nề từ bão số 3 (Yagi), chị Hạnh, CEO một thẩm mỹ viện, đã tự bỏ tiền túi khoảng 400 triệu đồng gửi mua sách giáo khoa, dụng cụ học tập chuyển đến các điểm trường. Dòng trạng thái trên mạng xã hội nhờ cộng đồng kết nối với thầy cô vùng lũ để tặng sách vở của chị nhận được hơn 1,6 triệu lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận.

Đầu tư con chữ - đầu tư tương lai

Chị Hạnh quê ở Quảng Bình nên thấu hiểu những khó khăn, mất mát của bà con sau mỗi trận lũ. Năm 2020, chị từng hỗ trợ sách vở cho học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ ở quê nhà và thấy việc làm này rất thiết thực. "Sau lũ, nhiều gia đình mất trắng tài sản, sắm bộ sách giáo khoa mới cho con với họ cũng là một gánh nặng. Chưa kể, đợt lũ lần này còn khiến nhiều em học sinh mất người thân, việc quay lại trường hẳn phải rất khó khăn. Giúp trẻ đến trường, đầu tư con chữ cho trẻ là đầu tư cho tương lai, giúp các em có thể thoát nghèo", chị Hạnh chia sẻ việc hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho trẻ vùng lũ.

Gửi sách vở cho trẻ em miền Bắc trường sau bão lũ- Ảnh 1.

Nhóm của anh Giáp chuyển ba lô, tập vở và nhu yếu phẩm đến học sinh Trường TH Lùng Phình 2 (H.Bắc Hà, Lào Cai) sáng 20.9

Sau dòng trạng thái, nhiều thầy cô vùng lũ chủ động kết nối. Chị Hạnh nhờ thầy cô thống kê những vật dụng, số lượng cần hỗ trợ để lên danh sách. Cùng lúc, nữ CEO đặt mua sách giáo khoa, hàng ngàn cuốn tập cùng nhiều dụng cụ học tập thiết yếu. Chị cũng tìm tình nguyện viên ở miền Bắc để nhờ tiếp nhận vật phẩm, vận chuyển đến các điểm trường.

Qua mạng xã hội, anh Vũ Thế Giáp (ở H.Yên Phong, Bắc Ninh) biết đến việc làm của chị Hạnh nên chủ động nhắn tin ngỏ ý hỗ trợ. Tại đây, anh Giáp kêu gọi tình nguyện viên đến phân loại, đóng gói theo số lượng và nhu cầu của các trường rồi trực tiếp chuyển đến tận nơi. Riêng nhóm của anh cũng quyên góp thêm quần áo cũ, gạo, gia vị, nồi, chảo… để "làm đầy chuyến xe" chở đến vùng lũ. Trong hai đợt vào ngày 15 và 20.9, anh Giáp giúp chị Hạnh chuyển sách vở, ba lô… đến 13 điểm trường ở Lào Cai. Anh Giáp cho biết: "Dù chỉ là món quà nhỏ nhưng nhóm chúng tôi phải đưa đến tận tay thầy trò và bà con vùng lũ. Đó là sự động viên về tinh thần không có gì quý bằng để mọi người vững lòng, bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới".

Nhiều người chung tay, yêu thương lan tỏa

Bên cạnh việc tự bỏ tiền cá nhân mua sách vở, chị Hạnh kêu gọi người quen, bạn bè, đối tác hỗ trợ thêm dụng cụ học tập cho học sinh. Địa chỉ thẩm mỹ viện của chị trên đường Lê Hồng Phong (Q.10) biến thành điểm tập kết. Hàng chục nhân viên ở đây cũng "choàng" thêm việc, tiếp nhận hàng hóa từ khắp nơi gửi về và phân loại… Hàng trăm nhà hảo tâm, trong đó có nhiều học sinh ở TP.HCM, đã đem tập vở, ba lô, quần áo học sinh đến. "Cũ có, mới có, nhiều có, và chỉ đôi ba cuốn tập cũng có. Họ không để lại tên tuổi nhưng tôi thấy được một tình cảm rất lớn của cộng đồng dành cho thầy trò vùng lũ", chị Hạnh nói.

Gửi sách vở cho trẻ em miền Bắc trường sau bão lũ- Ảnh 2.

Chị Hạnh bất ngờ khi mở chiếc ba lô cũ của một học sinh gửi đến, bên trong có nhiều cuốn tập mới tinh

ẢNH: PHAN DIỆP

Đến ngày 19.9, chị Hạnh đã gom được hơn 8.000 cuốn tập, hơn 7.000 cây bút mực, bút chì, cả ngàn vật dụng học tập khác như gọt bút chì, cục tẩy, sáp màu và gần 500 cây thước kẻ cùng hàng trăm ba lô… Dự tính ngày 2.10 chị sẽ chở những món đồ quyên góp được ra miền Bắc.

Từ Điểm trường TH Xuân Quang 1 (H.Bảo Thắng, Lào Cai), thầy Nguyễn Mạnh Hải cho biết hiện một số học sinh đã trở lại trường. Vì đường bị sạt lở nên nhiều em ở vùng cao chưa thể đi học. "Để hỗ trợ học sinh của mình, tôi đã xin chị Hạnh 300 cuốn vở ô li và 100 chiếc ba lô. Nhóm của chị Hạnh đã mang đến tận trường để chúng tôi trao cho các em có gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ", thầy Hải nói.

Gửi sách vở cho trẻ em miền Bắc trường sau bão lũ- Ảnh 3.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Cô trò một trường tiểu học ở Huế đã chung tay góp tiền, áo quần, sách vở để gửi đến cho trẻ em các trường tiểu học tại vùng lũ các tỉnh miền Bắc.
1 tháng trước - Với hành động của mình, những giảng viên nơi đây muốn đóng góp một phần nhỏ bé hỗ trợ việc học cho các em tại những vùng xa xôi, còn nhiều khó khăn trên cả nước.
1 tháng trước - Ngày 11-9, những đoàn xe chở quà của bà con các tỉnh Tây Nguyên đã lên đường ra với đồng bào ngoài Bắc. Tại các điểm tiếp nhận, dòng người vẫn lũ lượt kéo tới đóng góp tiền, hàng hóa ủng hộ.
1 tháng trước - Bão Yagi vừa quét qua, các nhóm thiện nguyện, hội phản ứng nhanh ở Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng… đã sẵn sàng lên đường ra miền Bắc. Đó là cách mà khúc ruột miền Trung bày tỏ lòng biết ơn vì đã nhận được nhiều ân tình của bà con cả nước, trong...
3 tuần trước - Bão lũ đã đi qua nhưng để lại những thiệt hại nặng nề với người dân. Tại nhiều địa phương, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống đang được cấp thiết thực hiện, nhiều nguồn lực đã được huy động.
Xem tin bài khác
22 phút trước - Trong hơn 30 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất ở thôn Khuổi Ngọa (xã Ca Thành, H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) có nữ hiệu phó Trương Thị Mai Ân. 2 con nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh của chị Ân rơi vào cảnh mồ côi.
49 phút trước - Hội thi tiếng Anh dành cho thanh niên TP.HCM được Thành Đoàn tổ chức vừa khép lại với 12 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài chung kết.
52 phút trước - Nhiều người miệt mài kiếm tiền nhưng giữ lại không được bao nhiêu vì có những thói quen chi tiêu không kiểm soát, kế hoạch.
1 giờ trước - Trong lúc lái xe trong sân trường, giáo viên Đàm đã vô tình cán qua người một học sinh và đâm vào hai học sinh khác.
1 giờ trước - Kết thúc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23, các đại biểu cho biết đã được giao lưu, tìm hiểu để nhìn lại quá khứ, học hỏi kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng tương lai.