ttth247.com

'Hải Phòng cảm ơn, nhưng Yên Bái, Thái Nguyên cần các bạn hơn'

5h sáng 9-9, 6 thành viên đội SOS Đà Nẵng khởi hành đến Hải Phòng sau khi nhận được tin nơi đây tan hoang hậu bão Yagi, cả thành phố gồng mình khắc phục.

Nơi này cần hỗ trợ, nhưng nơi khác cần hơn

Anh Đặng Ngọc Tiến (28 tuổi, đội trưởng) cho biết: "Chúng tôi tới Hải Phòng để hỗ trợ bà con Đồ Sơn dọn dẹp các trường học, đưa cây cối ra ngoài, sửa chữa trang thiết bị bị hỏng. Đường đi vô cùng vất vả, chúng tôi có bữa ăn vội trên cao tốc. Đang ăn thì mưa rơi, anh em phải tiếp tục lên đường".

Thế nhưng khi cập nhật một số hình ảnh mới của đội lên mạng xã hội, các anh liên tục nhìn thấy các bình luận của dân mạng khắp nơi: "Hải Phòng cảm ơn các bạn. Người dân Thái Nguyên, các tỉnh miền núi phía Bắc cần sự giúp đỡ hơn rất nhiều. Mong các bạn tới đó".

"Các bác rẽ hướng vào Yên Bái đi. Hải Phòng ổn rồi", "Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai cần giúp đỡ. Các bạn lên đó được không"…

Rất nhiều bình luận khác mong các anh "quay xe" vì Hải Phòng vẫn ổn, nơi khác cần hơn.

22h30, đoàn đến Hải Phòng an toàn. Tại đây, các anh chứng kiến cảnh nhà cửa bay hết, cột đèn gãy, cây cối hàng loạt đều bật gốc… Ai cũng ngậm ngùi vì sức ảnh hưởng của cơn bão này quá mạnh.

Khi hỗ trợ các trường học, anh Nguyễn Văn Huỳnh (24 tuổi, thành viên đội) được một số người dân bảo đội đi nơi khác hỗ trợ đi.

"Tôi thấy cảnh hoang tàn mà thấy rất thương bà con. Ấy vậy mà bà con nơi đây vẫn nhiệt tình bảo tôi đi Yên Bái, Thái Nguyên hỗ trợ. Ở đây mọi người lo được", anh kể lại.

Quyết định rẽ hướng đi Yên Bái hỗ trợ

Khoảng 2h sáng 10-9, khi thông tin các đoàn người xin xuồng, phao… lên đường cứu trợ, các anh lại cảm thấy đau nhói trước thông tin Yên Bái bị ngập lụt. Biển nước lên tới tầng hai, người dân cạn kiệt đồ ăn… khiến họ không thể kìm lòng.

Đội quyết định viết tâm thư kêu gọi ủng hộ bà con vùng núi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

"Miền Trung chúng ta khi gặp bão lụt thì tất cả các nơi đều hướng đến. Nay miền Bắc gặp thiên tai, chúng ta hãy nhớ đến họ. Chúng em nhận mì tôm, nước đóng chai, bánh ngọt… có hạn sử dụng xa cho bà con dùng", anh Tiến viết.

Theo đội trưởng Tiến, đội SOS quyết định rẽ hướng đi Yên Bái là do nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn kêu gọi ra địa phương này giúp đỡ bà con vì tình hình quá cấp bách.

Hiện tại đội đang liên hệ khắp nơi để tìm mua lương thực.

Đêm nay, đội quyết định sẽ không ngủ. Họ sẽ có mặt tại Hà Nội trắng đêm tìm mua lương thực, mì, nước, lương khô, áo phao… để hỗ trợ.

Anh Tiến cho rằng vất vả sẽ có nhưng không thể so sánh được với sự mất mát của bà con vùng bão lũ.

"Đất nước ta luôn yêu thương, giúp đỡ nhau. Dù là Bắc - Trung - Nam nhưng vẫn luôn hướng về nhau", anh nói.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Ngày 11-9, những đoàn xe chở quà của bà con các tỉnh Tây Nguyên đã lên đường ra với đồng bào ngoài Bắc. Tại các điểm tiếp nhận, dòng người vẫn lũ lượt kéo tới đóng góp tiền, hàng hóa ủng hộ.
1 tuần trước - Nhìn những hình ảnh ngập lụt ở miền Bắc, người dân miền Trung rất đồng cảm và chủ động chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn trong vùng bão lũ.
1 tháng trước - Anh Toàn không chỉ tạo không gian sống xanh như làng quê cho gia đình thư giãn giữa thủ đô, mà còn học được cách cho đi, chia sẻ các giá trị tinh thần và vật chất tới nhiều người khác.
1 tuần trước - Những ngày này, nhiều tổ chức, hội nhóm và cá nhân khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về bà con vùng lũ miền Bắc.
3 tuần trước - Bà Lee, mẹ chồng người Hàn Quốc của chị Nhung đã dành nhiều tâm huyết để thuyết phục thông gia gả con gái cho gia đình mình. Suốt 8 năm qua, bà luôn yêu thương, chăm sóc và ủng hộ con dâu hết lòng.
Xem tin bài khác
14 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
17 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
17 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.
59 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
59 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.