ttth247.com

Lời kể hai nạn nhân sống sót trong vụ sập cầu Phong Châu

Phú ThọĐang đi trên cầu, Quý Trọng và Minh Hải nói với nhau "sao hôm nay cầu rung lắc mạnh thế" rồi bất ngờ bị rơi thẳng xuống sông, sáng 9/9.

Anh Quý Trọng, 33 tuổi, ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ kể lúc đó khoảng hơn 10h, cùng đồng nghiệp Minh Hải đi làm ở huyện Lâm Thao qua cầu Phong Châu về nhà. Đi được 3/4 cầu, hai người thấy rung lắc mạnh nhưng nghĩ do xe tải đi sau nên tiếp tục di chuyển.

"Đi được vài giây, một tiếng ầm từ phía sau dội lại, tôi chưa kịp ngoái lại thì hai anh em cùng chiếc xe máy rơi thẳng xuống dưới cầu, kế đó là chiếc container đi ngược chiều rơi xuống lập tức bị dòng nước cuốn phăng", anh Trọng kể. "Lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi".

Từ trên cầu rơi xuống chừng 2-3 m, hai người cùng chiếc xe máy mắc lại thành cầu, cách dòng nước 4-5 m. Phần giữa cầu bị rơi tạo thành khoảng trống lớn, mặt nước khi đó chảy xiết, cuốn một số phương tiện ra xa.

Hải kể hai anh em tay chân bủn rủn vì sợ, không nói hay kêu được câu nào. Vài phút sau, người dân phát hiện nên hô hoán cứu trợ. Vì không tìm được dây thừng nên ba, bốn người dân nắm chặt tay nhau, thả người xuống, kéo hai nạn nhân lên bờ.

Minh Hải (áo xanh) đang men theo lối chân cầu và được người dân kéo lên bờ (tại địa phận huyện Tam Nông, Phú Thọ, sáng 9/9. Ảnh: Phạm Ngà

Minh Hải (áo xanh) đang men theo lối chân cầu và được người dân kéo lên bờ (tại địa phận huyện Tam Nông, Phú Thọ, sáng 9/9. Ảnh: Phạm Ngà

Hải và Trọng được đội ngũ Trung tâm y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đưa vào viện sơ cứu. May mắn hai anh em chỉ trầy xước phần da. Vợ anh Hải và hai đứa con nhỏ biết tin đã lập tức đến viện, cả nhà gặp nhau mừng rỡ.

"Ngày thường chúng tôi tan làm tầm 11h30-12h, nay được về sớm thì không may xảy ra chuyện. Cầu mong tất cả những nạn nhân khác được bình an", anh Hải nói.

Minh Hải (phải) và Quý Trọng (trái) vẫn chưa hoàn hồn sau khi được dân cứu từ dưới chân cầu lên bờ sau sự cố sập cầu, 9/9/2024. Ảnh: NC

Minh Hải (phải) và Quý Trọng (trái) vẫn chưa hoàn hồn sau khi được dân cứu từ dưới chân cầu lên bờ sau sự cố sập cầu, 9/9/2024. Ảnh: NC

Khoảng 10h sáng 9/9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của Phú Thọ bị sập, trôi hai nhịp thép. Bước đầu cơ quan chức năng xác định có khoảng 10 ôtô, 2 xe máy, 13 người dân mất tích và 4 người đã được cứu sống trong vụ sập cầu.

Theo Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ, ảnh hưởng của bão Yagi gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính.

Cầu Phong Châu được xây dựng, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Cầu được xây dựng bằng thép và bêtông cốt thép dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế 18 tấn. Phần đường xe chạy 7 m, lề người đi mỗi bên 1 m; bề rộng mặt cầu 9,5 m. Cầu gồm 8 nhịp, trong đó hai nhịp 6 và 7 được chế tạo từ hai nhịp giàn giản đơn 64 m do Bungari chế tạo.

Công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang được thực hiện.

Thanh Nga - Quỳnh Nguyễn

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
3 ngày trước - Nước sông Hồng rút, hôm nay 14.9 công an, quân đội đang tìm kiếm những nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ). Gia đình anh Khánh ngày đêm mong cầu sớm tìm được cả cha và mẹ của mình.
1 tháng trước - "Kéo! Kéo!...", sau khẩu lệnh vang lên, những cánh tay sinh viên tình nguyện ôm chặt đường ống, đôi bàn chân cố bám, ghì thật chắc xuống đất để đứng vững và dùng hết sức mình cùng kéo những đoạn đường ống vừa được hàn xong. Những đường...
3 tuần trước - Quảng Nam- Sống sót sau vụ rơi máy bay của chiến dịch "Babylift" năm 1975, Odile được đưa sang Pháp nhưng dòng máu Việt đã khiến cô bắt đầu hành trình trở về.
2 tuần trước - Gần một năm nay Thái Trinh không đi xin việc bởi chỗ cô muốn làm lại không được nhận, chỗ đồng ý tuyển thì lương thấp.
1 tuần trước - Gần một năm nay Thái Trinh không đi xin việc bởi chỗ cô muốn làm lại không được nhận, chỗ đồng ý tuyển thì lương thấp.
Xem tin bài khác
4 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
4 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.
46 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
46 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.
1 giờ trước - Cuộc đoàn tụ giúp những người con tìm về nguồn cội sau 70 năm người ông, người cha của họ rời khỏi làng quê và mất liên lạc từ đó.