ttth247.com

Món quà bất ngờ đến với cô học trò mồ côi trước khai giảng từ chàng YouTuber 'một chân'

Hôm nay, câu chuyện khiến cộng đồng mạng xúc động vào ngày khai giảng năm học mới là cô học trò lớp 9 ở Quảng Nam mồ côi cả cha lẫn mẹ, bệnh tật ốm yếu nhận được món quà bất ngờ từ chàng YouTuber Lương Phi (34 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Xe đạp điện đến với cô học trò mồ côi

Và sáng nay, cô học trò mồ côi Ngô Trần Thị Tường Vy (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Đại Lộc) đã phấn khởi đến trường bằng chiếc xe đạp điện từ sự hỗ trợ của cộng đồng.

Vy có hoàn cảnh thật đáng thương, lúc sinh em hơn 2 tháng tuổi thì người mẹ bị tai nạn mất đi.

Đến hai tháng sau, người cha của em cũng rời bỏ trần thế bởi căn bệnh ung thư.

Vy và anh trai hơn cô một tuổi từ đó đến nay sống với ông bà ngoại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Lương Phi kể rằng mình đã biết hoàn cảnh đáng thương của Vy từ khi cô bé còn nhỏ, lúc đó anh làm công việc thiện nguyện, đến nhà tặng quà cho em.

Mới đây tình cờ anh biết thông tin Vy thường hay bệnh tật, ốm đau, người yếu ớt, đi xe đạp đến trường ở xã khác vài cây số nhiều khi nắng nóng hay bị mệt, choáng voáng. 

Năm học mới cận kề, thấy thương quá, mong muốn tặng Vy món quà ý nghĩa trước ngày khai giảng, nên anh kêu gọi các nhà hảo tâm để hỗ trợ em một chiếc xe đạp điện đến trường.

Và hôm qua, anh đã trao cho Vy chiếc xe đạp điện trị giá gần 10 triệu đồng, cùng với số tiền mặt hơn 15 triệu đồng gửi cho người thân để lo cho em ăn học.

"Lúc mình dẫn Vy đi mua xe thấy em rất vui, mình cũng vui lây. Hy vọng chiếc xe sẽ là hành trang cùng đồng hành với cô bé trong suốt những năm học tới" - anh Phi chia sẻ.

Con bé đến trường khai giảng vui lắm

Bà Trần Thị Luyến (64 tuổi, thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc), bà ngoại của Vy khoe rằng sáng nay Vy đến trường khai giảng năm học mới bằng chiếc xe đạp điện, nhìn con bé vui vui.

Bà kể rằng cha mẹ mất sớm, bà làm lụng tảo tần để nuôi hai đứa cháu mồ côi tội nghiệp. Vy ở nhà tự lo cho mình.

"Sức khỏe con bé yếu ớt lắm, mấy ngày trước nó đến trường, lúc về nhà nói với tôi là đạp xe trời nắng mệt muốn xỉu ngoài đường. 

Rồi sau đó thấy Phi vào trao cho con bé chiếc xe đạp điện tôi mừng lắm. Sáng nay nó đi xe đạp điện đến trường khai giảng" - bà Luyến vui vẻ nói.

Chàng YouTuber Lương Phi không lạ gì với nhiều người, cộng đồng mạng, anh được biết đến bởi làm nhiều việc thiện nguyện giúp người, giúp đời. 

Cách đây 31 năm, một người bị tâm thần mang theo hung khí vào nhà truy sát cả gia đình Phi. Mẹ, chị gái bị chém ở đầu và chân, còn Phi thì viễn vĩnh mất đi chân trái.

Kênh YouTube "Phi một chân" của anh đã có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, hàng chục triệu lượt xem với hơn cả 1.000 video mang nội dung truyền cảm hứng, nghị lực sống cho những người không may mắn, giúp đỡ hàng trăm người gặp khó khăn.

Kênh YouTube "Phi một chân" hướng đến chủ đề nghị lực sống, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khốn khó với những video truyền cảm hứng, nghị lực sống cho những người không may mắn, người gặp khó khăn, bệnh tật.

Nhiều năm qua anh lặn lội một mình đi khắp nơi để quay video chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - "Lần đầu đi biệt phái ngay trước khai giảng năm học mới, tôi đã khóc suốt trên đường vì nhớ nhà, nhớ con, bỡ ngỡ với nơi mình sắp gắn bó một năm. Nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu cho một kỷ niệm đáng nhớ trong đời dạy học".
1 tuần trước - Phải nghỉ học ba năm để chữa bệnh, Phạm Việt Hoàng dặn lòng phải cố gắng gấp nhiều lần người khác, trở thành thủ khoa ngành Răng-Hàm-Mặt, trường Đại học Y Dược.
1 tuần trước - Tính đến tháng 8.2024, toàn TP.HCM có 10.207 học sinh khuyết tật học hòa nhập tại 2.908 lớp của các trường từ cấp tiểu học đến THCS và THPT, bậc mầm non có 213 trẻ. Năm học mới 2024 - 2025, việc quan tâm chăm sóc giáo dục các trẻ đặc biệt...
1 tháng trước - Thi lại nhưng trượt nguyện vọng 1, Tiến cố gắng học và dần yêu thích ngành Răng-Hàm-Mặt, tốt nghiệp thủ khoa với điểm trung bình 3.55/4.
1 tháng trước - Hải Phòng- Yêu thích nghề Y vì có bố làm bác sĩ, Sĩ Hiếu chọn theo đuổi môn Sinh học, rồi trở thành chủ nhân tấm huy chương vàng Olympic quốc tế.
Xem tin bài khác
3 giờ trước - MỸ - Sau khi cùng con “đánh vật“ với mấy trang bài tập rồi cả hai òa khóc vì quá căng thẳng, người mẹ quyết định gửi thư cho giáo viên bày tỏ quan điểm không muốn cô giao bài tập về nhà cho con tuổi mẫu giáo.
4 giờ trước - Em thấy không hợp với Luật nên đang tìm hiểu ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mong mọi người cho lời khuyên.
5 giờ trước - Đó là chia sẻ của ông Luke Turner, giám đốc điều hành Trường song ngữ quốc tế Emasi Nam Long, TP.HCM, về việc tổ chức "Tuần lễ sẻ chia" hướng về vùng bão lũ cho học sinh.
7 giờ trước - Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường thực hiện các giải pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
8 giờ trước - Huân chương Cành cọ hàn lâm ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của TS Phan Thị San Hà trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm CARE, cũng như bồi đắp mối quan hệ giữa Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) và các đối tác Pháp.