ttth247.com

Nam sinh lớp 9 tại TP.HCM giành học bổng chính phủ Singapore vì điều này…

Nguyễn Nguyên Khoa (lớp 9/8 Trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vừa giành được học bổng ASEAN của chính phủ Singapore cho hai năm trung học và hai năm dự bị đại học.

Screenshot 2024-09-08 115922.jpg

"Tự học giúp em học theo sở thích và tốc độ riêng của mình mà không bị ràng buộc thời gian, không gian, học phí, độ tuổi được học", Khoa nói.

ẢNH: NVCC

Hè lớp 6, Khoa biết về học bổng và làm bài thi thử ASEAN ở một trung tâm. Kết quả lần đó là 65/100, thầy cô tại trung tâm rất ngạc nhiên nói em nên theo đuổi mục tiêu một cách nghiêm túc.

Cách đây 2 năm, Khoa có dịp đến Singapore thi đấu về lập trình robot tại ĐH NanYang. Chuyến đi để lại cho em ấn tượng về một đất nước quy củ, sạch sẽ, hiện đại. Khoa còn cùng các bạn thí sinh nghe giáo sư chia sẻ về lập trình trong suốt 60 phút bằng tiếng Anh. "Lúc ấy em cảm giác như đang ở trong bộ phim. Em ước em sẽ trở thành sinh viên của ngôi trường ấy", Khoa nói.

Cuộc thi đó, Khoa nhận được huy chương bạc. Điều này làm em càng quyết tâm hơn chinh phục học bổng ASEAN để được học tại Singapore.

Khoa bắt đầu thi SAT. Điểm của em tăng từ 1.280 lên 1.440 chỉ sau 4 tháng, nằm trong top 5% thế giới. Đặc biệt điểm phần toán của em đạt 790/800, cho thấy Khoa đã học đúng phương pháp, hiệu quả.

Điều này rất hữu ích trong quá trình luyện thi học bổng ASEAN của em, vì có nhiều kiến thức giao thoa. Vài tháng đầu ôn thi toán, Khoa khá loay hoay với việc trình bày bài giảng tự luận bằng tiếng Anh bằng cách chấm điểm của bạn. Điểm yếu của em là hay nháp ra thẳng đáp án, do quen học bằng nguồn bài tập dạng trắc nghiệm trên các nền tảng mở.

"Em vượt qua thách thức này bằng cách hoàn thành các bài tập, chủ động học lại phần lý thuyết chưa hiểu trên lớp. Em còn hay tìm các bài giảng theo từng chủ đề bằng tiếng Anh. Nhờ vậy, em hoàn thiện kỹ năng làm bài theo kiểu Singapore như chinh phục các bài toán tính lãi suất kép, thu nhập trước thuế, thuế VAT theo luật của nước bạn", em kể.

Khoa chỉ có hai tuần chuẩn bị cho vòng phỏng vấn học bổng. Em được 4 người bạn đặc biệt tư vấn về cách giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp bằng mắt, cách nhấn từ để nói thu hút hơn… Cuối cùng Khoa đã thành công.

Screenshot 2024-09-08 120058.jpg

Nguyên Khoa còn dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

ẢNH: PHƯƠNG VY

Tuy thế, Khoa đã từng muốn bỏ cuộc nhiều lần trong quá trình chinh phục học bổng. Em nghĩ mình chưa đủ giỏi và sợ thất bại. Những thời điểm dao động đó, mẹ là chỗ dựa giúp em mở rộng giới hạn của bản thân, chấp nhận thất bại là một phần của học hỏi, phát triển.

Học mà chơi, chơi mà học

Không chỉ học giỏi, rinh được học bổng danh giá, Khoa còn tham gia rất nhiều hoạt động. Ở trường, em là thành viên chủ chốt của CLB Tin học và CLB Nhiếp ảnh. Em còn hướng dẫn các em nhỏ giải đáp các bài toán khó theo hình thức trực tuyến…

z5805826844673_d01b9823e7cd183aaca25d6265f1d183.jpg

Cô Diễm Trâm chụp cùng nam sinh vừa giành được học bổng chính phủ Singapore

ẢNH: NVCC

Gần đây, em tham gia dạy lập trình và STEM cho các bạn học sinh khiếm thính tại Trường Khiếm thính Hy Vọng (TP.HCM) thuộc dự án CodingSpire do tổ chức Hear.Us.Now thành lập. Dự án rất ý nghĩa, giúp Khoa có góc nhìn rộng hơn về việc học tập gắn liền với chia sẻ. Trong dự án, Khoa phụ trách đứng lớp, dạy các em lớp 6 khiếm thính làm quen với ngôn ngữ lập trình scratch. Khi dạy các em, Khoa thay đổi thói quen nói nhanh của mình. Em hướng dẫn thao tác chậm lại để các em theo kịp. Các hoạt động này giúp Khoa cải thiện thêm môn toán, niềm đam mê với lập trình, STEM…

Hiện tại, Khoa bắt đầu tự học tiếng Quan Thoại để sẵn sàng hòa nhập với văn hóa tại Singapore vốn có 70% dân số là người Sing gốc Hoa. Em tập nấu món ăn Việt Nam như trứng chiên, thịt kho, canh bí đỏ… để chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

Khoa đã soạn ra một danh sách dài các đầu việc cần làm, các kỹ năng mềm cần hoàn thiện để đảm bảo thích nghi với môi trường sống mới khi xa nhà. Em cho biết sẽ dành 4 năm học tại Singapore để trải nghiệm nhiều ngành nghề nhất có thể, từ đó kiểm chứng đam mê của mình, chọn ngành học khi vào đại học.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (mẹ của Nguyên Khoa) chia sẻ rằng Khoa đã bộc lộ năng khiếu toán từ khi mới 3 tuổi. Nam sinh đạt được học bổng Singapore này luôn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, thường xuyên trao đổi với mẹ về những phát hiện mới trong quá trình học tập. Hai mẹ con giống như những người bạn cùng chung sở thích, lắng nghe và cùng nhau khám phá, tìm tòi các chủ đề khác nhau.

Ngoài đam mê giải toán và lập trình, Khoa còn thích đọc sách, chơi đàn, bơi lội, đá banh, nhảy hiphop và phụ ba mẹ làm việc nhà. Em ấy khá tháo vát trong đời sống và dễ dàng kết thân với bạn mới, là một người dễ gần, tốt bụng.

Trong khi đó, cô Hứa Thị Diễm Trâm (hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết tất cả thầy cô ở trường đều rất tiếc khi sắp chia tay cậu học trò học giỏi, sáng tạo.

"Đầu năm học mới, tôi vừa trao cho Khoa học bổng miễn 100% học phí nhằm khích lệ tài năng của em. Vậy mà Khoa đã nói tạm biệt các thầy cô, bảo rằng con sắp xuất ngoại. Em còn đánh đàn tặng cô bài "Đừng làm trái tim cô đau". Tuy vậy nhưng tôi vẫn rất mừng cho em", cô nói.

Khoa đã nhận được học bổng toàn phần tại Singapore, mở ra một hành trình mới đầy thách thức và cơ hội. Cô Trâm mong Khoa luôn khỏe, năng động, phát huy hết khả năng bản thân, nhanh thích nghi tốt với môi trường học tập mới. "Nơi đây các thầy cô vẫn luôn dõi theo con. Mong con học thành tài quay về phục vụ cho đất nước, con nhé", cô nhắn gửi.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
2 ngày trước - Những năm trước, anh em sinh đôi này đều xuất sắc giành học bổng, được chi trả toàn bộ chi phí học tập lẫn sinh hoạt từ bậc đại học đến tiến sĩ. Mới đây, khi hoàn thành chương trình ĐH, họ cùng nhau tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó...
3 tuần trước - Lưu Diệu Hương Maia (18 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP.Hải Phòng bằng tình yêu nghệ thuật và thời trang bền vững đã giành được suất học bổng cao nhất của Trường Văn Lang (TP.HCM), trị giá 100 triệu đồng.
3 tuần trước - Với nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu, nữ sinh Võ Thục Khánh Huyền, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, đã đạt được học bổng toàn phần bậc tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Viện Max Planck (Đức) trị giá 3,8 tỉ đồng.
3 tuần trước - Cận kề thời điểm bước chân vào giảng đường đại học, hai chị em Nguyễn Thị Luy, Nguyễn Văn Nho (xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) được tin báo trúng tuyển mà lòng ngổn ngang tâm sự.
1 tháng trước - Là người đầu tiên trong xã đậu vào trường chuyên, Lê Sơn Giang chưa kịp vui mừng thì mẹ đột ngột ra đi do tai nạn giao thông. Nam sinh này hụt hẫng, tưởng chừng bỏ lỡ ước mơ du học nước ngoài.
Xem tin bài khác
4 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
7 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
7 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.
48 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
48 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.