ttth247.com

Ngâm mình giữa mưa to cứu cả người lẫn xe ở TP.HCM

Clip hơn 13 triệu lượt xem trên mạng xã hội ghi lại cảnh người và xe trôi theo dòng nước chảy cuồn cuộn trên đường phố. Trong khi chủ nhân bất lực với dòng nước chảy mạnh, những người xung quanh vội chạy đến, ngâm mình trong mưa để cứu cả người lẫn xe. Mưa vẫn trút xuống, nước vẫn chảy mạnh nhưng tình người trỗi dậy. Những đoạn clip gây "bão mạng" đó được quay ở khu vực đường số 5, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Ngâm mình dưới mưa cứu người

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Cao Nhật Tân (34 tuổi) cho biết khu anh sống thường bị ngập mỗi khi mưa lớn. Anh thường ra ngoài vừa tắm mưa vừa tìm cách chặn nước tràn vào nhà. Khi thấy người đi đường không may bị trôi xe, anh liền chạy đến ứng cứu, đây là việc làm thường xuyên suốt nhiều năm qua.

Ngâm mình giữa mưa to cứu cả người lẫn xe ở TP.HCM- Ảnh 1.

Người đi đường bị cuốn trôi cả xe lẫn người

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Ai không may bị nước cuốn, tôi sẽ chạy đến cứu, đồng thời nhắc nhở những người khác đừng chạy vào khu vực ngập. Tôi phải chạy ra kéo lại, không cứu là không được vì sợ hàng hóa, đồ đạc, tài sản của họ trôi theo dòng nước. Xe tải bị chết máy, mọi người phải hợp sức vào đẩy, tránh ùn tắc nguy hiểm", anh Tân chia sẻ.

Cũng theo anh Tân, gần đó có một chiếc cống lớn, anh sợ trôi cả người lẫn xe xuống dưới nên phải chạy đến hỗ trợ thật nhanh. Việc làm này xuất phát từ cái tâm, không vì bất kỳ mục đích gì.

Ngâm mình giữa mưa to cứu cả người lẫn xe ở TP.HCM- Ảnh 2.

Anh Cao Nhật Tân thường giúp người đi đường mỗi khi mưa ngập

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Tôi cũng mong mọi người đi đường cẩn thận hơn, đừng bao giờ chạy vào những đoạn nước chảy xiết. Nếu có hàng hóa phải đi giao, nên dừng lại chờ trời tạnh mưa rồi hẵng đi để tránh tình trạng ngã do mưa ngập, hư đồ đạc, ảnh hưởng sức khỏe", anh Tân bày tỏ.

Anh Tân làm nghề tài xế hơn 14 năm nay. Trên đường đi gặp đồng nghiệp hết xăng hay thấy bà cụ qua đường, anh đều dừng lại hỗ trợ. Anh xem đó là những việc cần làm, không suy nghĩ, tính toán nhiều. Anh cũng hiểu được sự vất vả của đồng nghiệp, những người giao hàng vì thường xuyên rong ruổi ngoài đường.

'Cái tâm không cho phép đứng nhìn'

Ông Nguyễn Văn Quang (50 tuổi), bán cá lóc nướng ở đường số 5, TP.Thủ Đức, chia sẻ khi đang nướng cá mà thấy có người bị trôi xe, ông liền bỏ dở công việc, chạy ra cứu. Kết quả, người và xe an toàn, còn cá lóc của ông… cháy khét. Có lần cứu xon,g điện thoại của ông bị ngấm nước, phải sửa hết hơn 1 triệu đồng nhưng sau đó vẫn ứng cứu tiếp, không vì thế mà để người đi đường gặp nạn.

Ngâm mình giữa mưa to cứu cả người lẫn xe ở TP.HCM- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Quang thường giúp người đi đường mỗi khi mưa ngập

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Tôi sống ở đây đã chục năm, mỗi lần đường ngập tôi đều kéo cả xe lẫn người thoát khỏi dòng nước. Bản thân tôi cũng như người khác có thể bị nạn, cuộc sống không nói trước được điều gì nên việc hỗ trợ nhau là điều cần thiết. Lúc đấy họ đang cần mình chứ bình thường mỗi người một cuộc sống, không để ý nhau. Thấy người bị trôi theo dòng nước, cái tâm không cho phép tôi đứng nhìn", ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, khi giúp được người khác, bản thân ông sẽ có thêm niềm vui. Ông cũng không mong nhận được sự cảm ơn mà chỉ hy vọng mọi người đều an toàn, hàng hóa, tài sản nguyên vẹn sau mỗi trận mưa lớn.

Trước đây, ông Quang bôn ba đủ nghề, ít năm nay thấy món cá lóc nướng được nhiều người khen ngon nên quyết định mở bán. Cách đây 5 - 6 năm, ông cũng từng cứu một người lọt xuống hố ga.

Tương tự, anh Cao Nhật Tiến (38 tuổi) cho hay trước nhà anh hay bị ngập mỗi lần mưa lớn. Anh từng chứng kiến người đi đường bị nước cuốn trôi nên sau khi đi làm về anh không vào nhà ngay, quyết định ở ngoài đường hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Ngâm mình giữa mưa to cứu cả người lẫn xe ở TP.HCM- Ảnh 4.

"Trong lúc cấp bách, theo quán tính, tôi sẽ ra ngoài mưa giúp người bị nạn vào nơi an toàn. Không những người nữ mà người nam đi vào khu vực bị ngập cũng không làm chủ được tay lái. Cống được nhà nước nâng cấp nhưng nước vẫn không chảy kịp, dòng chảy rất xiết. Tôi thấy đó là việc nên làm, có những người tôi còn đưa vào nhà trú mưa, lấy lại tinh thần mới tiếp tục di chuyển", anh Tiến bày tỏ. 

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Thấy tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn, hai anh Tú và Liên không ngần ngại nhảy xuống dòng nước xiết cứu nạn nhân đưa vào bờ an toàn.
1 tháng trước - Hà Nội- 12 năm qua, anh Nguyễn Văn Thủy, 47 tuổi, đã dạy bơi miễn phí cho hàng nghìn người từ những trải nghiệm chết hụt của mình.
2 tuần trước - Dịp lễ 2.9 này, không khí vui chơi tại TP.HCM trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nếu không có dự định du lịch xa thành phố, hãy cùng tham khảo 10 địa điểm vui chơi nổi bật dịp lễ 2.9 ngay tại TP.HCM dưới đây nhé.
1 tháng trước - Theo tiến sĩ John Gottman của ĐH Washington, 5-1 có nghĩa mỗi tương tác tiêu cực giữa vợ chồng, cần 5 hoặc nhiều tương tác tích cực để có thể giữ hôn nhân bền vững.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
Xem tin bài khác
29 phút trước - Lười tắm, người đàn ông đã phải trả giá đắt khi vợ kiên quyết ly hôn chỉ sau 40 ngày kết hôn.
35 phút trước - Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng một số quán cà phê tại TP.HCM đã trang trí không gian có mô hình ông già Noel, cây thông, tuyết trắng... Không gian được trang trí Giáng sinh tại những quán cà phê thu hút người trẻ đến check-in.
35 phút trước - Để có 10 triệu đồng nộp tiền học cho cháu nội Hoàng Yến Linh, bà Trương đã bán đi đàn heo con, vét đến hạt tiêu cuối cùng được 30kg… nhưng vẫn không đủ, mà phải nhờ cậy thêm bà con, xóm giềng.
1 giờ trước - Bằng đôi bàn tay khéo léo, chàng trai Tây Ninh đã “hô biến” các chất liệu tự nhiên, quen thuộc như tre, trúc, gáo dừa thành những món đồ trang trí thủ công có một không hai.
1 giờ trước - Sinh ra trong gia đình không ai học ĐH, anh Dư Hoàng Khang (27 tuổi, quê Sóc Trăng) trở thành du học sinh bậc thạc sĩ ngành quản trị truyền thông với chương trình 2 năm tại University of Wroclaw (Ba Lan). Anh cũng đang tham gia kỳ học...