Nước lũ vừa rút khỏi sân trường, các thầy cô nhanh chóng vào các vùng bị cô lập bằng bè mảng tự chế để dọn trường lớp, bếp ăn bán trú khi khai giảng sắp cận kề.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, Trường mầm non Quang Vinh, Trường tiểu học Quang Vinh và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Quang Vinh - Lưu Ngọc (xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) ngập sâu trong nước, bị cô lập nhiều ngày.
Đến ngày 30-8, sau khi nước rút đến mặt sân trường, từ 6h sáng, thầy Hoàng Văn Dũng, hiệu trưởng của trường, nhanh chóng bơi qua đoạn nước ngập khoảng 50 mét để vào trường khắc phục hậu quả.
Đến 8h sáng, khoảng 30 cán bộ, giáo viên trong và ngoài trường cũng đã đến trường hỗ trợ rửa lại trường lớp, phòng học, bàn ghế.
Do trường còn bị cô lập giữa mênh mông nước, nên các thầy cô tự di chuyển bằng bè mảng tự chế, phương tiện duy nhất có thể đi lại lúc này.
Thầy Dũng cho biết năm học mới nhà trường có 134 học sinh, tuy nhiên nếu tình hình nước không rút thì năm nay học sinh sẽ không thể dự lễ khai giảng tại trường như mọi năm, mà sẽ phải dự khai giảng tập trung với các trường trong xã.
"Mặc dù 18 cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực di chuyển các tài sản có giá trị lên tầng 2 nhưng vẫn không kịp vì nước mưa lũ dâng quá nhanh.
Hậu quả là hơn 2,5 tấn gạo của học sinh bán trú đã bị chìm sâu trong nước, 1 lớp học bị ngập, bàn ghế gỗ ép gần như hỏng hoàn toàn, phòng máy tính có 25 bàn bị ngấm nước, may mắn máy tính đã kịp di chuyển lên cao", ông Dũng kể lại.
Tới hỗ trợ nhà trường dọn dẹp sau lũ, thầy Đàm Quang Xô - giáo viên trường tiểu học và THCS Quang Hán, cho biết những ngày qua nhà trường đã huy động giáo viên toàn trường vào xã Quang Vinh hỗ trợ các trường khắc phục sau lũ, để các trường có thể kịp khai giảng năm học mới.
"Khi vào thấy hậu quả của lũ để lại thật khủng khiếp, chưa năm nào có như vậy, hàng trăm bao gạo dành cho học sinh bán trú đã bị ngấm nước, bốc mùi chua", thầy Xô thấy chua xót.