ttth247.com

Quà Trung thu đến sớm với bệnh nhi ung thư

Ngày 12-9, những phần quà Trung thu sớm tiếp tục được chương trình Ước mơ của Thúy đem đến các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Ngoài quà tặng, chương trình còn tổ chức trò chơi vui tươi giúp các bệnh nhi ung thư có giây phút thư giãn và thoải mái bên bạn bè, gia đình.

Nhận quà Trung thu sớm, bệnh nhi ung thư rất vui

Ở một góc giường bệnh, chị Phạm Thị Trang (quê Đắk Nông) - mẹ bé Ngô Thiên Bảo (3 tuổi) - kể gia đình phát hiện bé mắc ung thư máu hồi đầu năm nay.

Bảo hay sốt, mặt mũi xanh nhợt, đi khám tại địa phương bác sĩ chẩn đoán bị thiếu máu. Lo lắng quá nên gia đình quyết định đưa con đi TP.HCM khám. Bảo mắc ung thư và được yêu cầu nhập viện lập tức.

Gia đình chủ yếu làm nông. Con bệnh buộc phải bán đất, vay mượn khắp nơi. Hai vợ chồng đều xuống TP.HCM cùng con. Gặp Đắk Nông vừa qua đợt hạn hán, lại bỏ canh tác nên coi như cả nhà mất trắng.

Ngồi gần đó vỗ về cậu con trai 4 tuổi Phan Đình Khương, chị Ca Lịch (quê Lâm Đồng) vừa xoa đầu con vừa kể đầu năm 2024, thấy cơ thể con có những vị trí bị sưng to, chị đưa con đi khám ở TP Đà Lạt. Bác sĩ chẩn đoán con viêm hạch, cho thuốc uống hai tuần.

Nhưng hết thuốc mà không thấy tình trạng con khá hơn, chị Lịch đưa con đi TP.HCM và sững sờ khi nhận tin con mắc ung thư.

"Chồng tôi giờ là thu nhập chính, vừa lo làm mướn vừa chăm bé con út chưa đầy 1 tuổi. Công việc cũng bấp bênh, ai kêu gì làm nấy. Giờ cứ còn nước còn tát nhưng tiền chữa trị cao quá, tôi cũng không biết sắp tới ra sao", chị Lịch nói.

Dù trên tay vẫn còn chi chít vết kim tiêm, bé Khương vẫn cố gắng theo mẹ xuống sảnh Bệnh viện Ung bướu để tham dự chương trình. Cậu bé nhìn những phần quà được tình nguyện viên của báo Tuổi Trẻ và Trường đại học Hoa Sen sắp xếp ngay ngắn trên bàn với ánh mắt chăm chú, háo hức.

"Có quà Trung thu, Khương vui lắm. Con rất thích được tặng quà, nhất là đồ chơi", chị Lịch nói.

Trao 1.000 phần quà Trung thu năm nay

Trung thu năm nay, chương trình Ước mơ của Thúy (báo Tuổi Trẻ) chuẩn bị và trao 1.000 phần quà cho bệnh nhi ung thư. Mỗi phần quà 500.000 đồng (200.000 đồng tiền mặt và quà 300.000 đồng gồm bánh, sữa, dụng cụ học tập). Tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Kéo dài đến ngày 16-9, chương trình sẽ tổ chức vui chơi và tặng quà Trung thu tại 9 bệnh viện. Tại TP.HCM sẽ có 4 bệnh viện: Ung bướu, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố, Truyền máu Huyết học.

Tại Đà Nẵng có 2 bệnh viện là Ung bướu và Phụ sản - Nhi. Tại Hà Nội gồm hai bệnh viện Nhi trung ương và K trung ương. Còn tại Thừa Thiên Huế có Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong buổi trao quà chiều 12-9, ông Nguyễn Trọng Dũng - phó trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - thay mặt các bệnh nhi ung thư cùng gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình Ước mơ của Thúy khi đã chia sẻ, đem niềm vui Trung thu đến sớm với các bệnh nhi.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
4 ngày trước - Những món quà Trung thu chở theo bao yêu thương của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã được chương trình Ước mơ của Thúy mang đến với bệnh nhi ung thư đang điều trị tại một số bệnh viện trên cả nước những ngày qua.
1 tháng trước - Bình Phước- Không có bố, chưa từng biết họ hàng nội ngoại, thế giới của Trà My chỉ xoay quanh mẹ cùng căn nhà hoang - nơi người lạ cho hai mẹ con tá túc nhờ.
3 tuần trước - Đà Nẵng- Từ ngày con trai út bị bệnh, gia đình chị Nguyễn Thị Bé chia đôi ngả, chồng ở nhà chăm con gái tật nguyền, vợ dọn đồ vào viện.
2 tuần trước - 'Xóm trọ ung thư' nơi hàng nghìn bệnh nhân của Bệnh viện K Tân Triều đang hàng ngày chiến đấu với bệnh tật bằng sự lạc quan và tình yêu thương giữa con người với con người.
1 tháng trước - Hàng ngàn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Da liễu T.Ư Quy Hòa (Bệnh viện Quy Hòa, ở Bình Định) kết nối, hỗ trợ vượt qua túng quẫn.
Xem tin bài khác
38 phút trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
44 phút trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.
1 giờ trước - TRUNG QUỐC - Người đàn ông dũng cảm cầm chiếc muôi lớn, chạy ra phố cứu cô gái đang bị tấn công giữa đường.
1 giờ trước - Tin tức Khủng hoảng kẹt xe ở TP.HCM; Sôi động mùa phim Việt cuối năm; Dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử... là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.9.2024.
9 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.