ttth247.com

Quán ăn tuổi thơ của nhiều người Hà Nội

Bánh cuốn bà Hoành và phở Khôi Hói gắn bó với tuổi thơ của nhiều người Hà Nội, hiện có mặt ở danh mục "Quán đỉnh Michelin" trên GrabFood.

Mới đây, GrabFood thiết lập danh sách "Quán đỉnh Michelin", gợi ý thực khách những món ngon nổi tiếng, gắn với ký ức của Hà Nội và nhiều tỉnh, thành cả nước, trong đó có bánh cuốn bà Hoành và phở Khôi Hói.

Bánh cuốn bà Hoành - hơn 70 năm lưu giữ vị truyền thống

Bánh cuốn bà Hoành nằm trên phố Tô Hiến Thành, là địa chỉ quen thuộc của nhiều người Hà Nội mỗi sáng. Từ gánh hàng trong gian nhà nhỏ, sau hơn 70 năm, quán mở rộng sang căn nhà lớn bên cạnh và truyền đến đời thứ hai.

Nhân viên nơi đây nói tự hào khi quán được cẩm nang Michelin Guide vinh danh hồi cuối tháng 6. Chị Hồng Nhung - đại diện quán - gọi bánh cuốn là thức quà quê mộc mạc, chứa đựng cái tâm, sự tỉ mỉ của người tráng.

"Chúng tôi kỹ lưỡng từ khâu chọn gạo, ngâm gạo. Kể cả chả mỡ cũng được làm theo công thức riêng của cụ Hoành, mộc và không phụ gia", chị Hồng Nhung cho hay.

Kỹ thuật tráng bánh được truyền sang đời thứ hai. Bánh cuốn ăn với nước mắm cà cuống là nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Ảnh: Anh Thư

Kỹ thuật tráng bánh được truyền sang đời thứ hai. Bánh cuốn ăn với nước mắm cà cuống là nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Ảnh: Anh Thư

Ban đầu, quán chỉ bán duy nhất bánh cuốn Thanh Trì truyền thống - loại không nhân, ăn kèm chả mỡ và bát nước chấm pha từ nước mắm cốt, thêm chút đường cho mặn ngọt vừa vị, chút quất chua nhẹ. Đặc biệt, nước chấm phải có tinh dầu cà cuống thơm hăng, cay cay, cắt từ thân cà cuống đã hấp chín.

Sau này, trước nhu cầu đa dạng của thực khách, quán thêm vào thực đơn món bánh cuốn nhân thịt băm, mộc nhĩ cùng chả nướng ăn kèm.

Ăn bánh cuốn từ khi cụ Hoành còn bán ở nhà cũ, chị Phương Linh (40 tuổi, phố Bùi Thị Xuân) cho biết là khách quen từ thuở chạy chập chững, đến nay đã có gia đình riêng. Mỗi tháng ít nhất một, hai lần, chị chở các con đến thưởng thức món ngon gắn bó tuổi thơ.

Theo chủ quán Hồng Nhung, ngoài khách quen, quán ngày càng thu hút thực khách nước ngoài, nhất là từ khi có tên trong Michelin Guide.

Trước đây, thực khách có thể gọi trực tiếp hotline, quán thuê vài shipper giao tận nơi. Tuy nhiên từ khi tham gia GrabFood, bánh cuốn bà Hoành ghi nhận lượng lớn khách đặt hàng qua ứng dụng.

"Thực khách chuộng gọi đồ về ăn tại nhà vì nhanh chóng, thuận tiện và giá cả cũng hợp lý", chị Nhung lý giải.

Hương vị bánh cuốn bà Hoành được lan tỏa qua các ứng dụng đặt đồ ăn như GrabFood. Ảnh: Anh Thư

Hương vị bánh cuốn bà Hoành được lan tỏa qua các ứng dụng đặt đồ ăn như GrabFood. Ảnh: Anh Thư

Những ngày đầu "lên app", chị Nhung tiết lộ cửa hàng gặp không ít khó khăn. "Ban đầu chưa quen, tôi sơ suất làm thiếu vài thứ, nhầm món nọ sang món kia. Nhờ kiên trì học hỏi cái mới, lại được nhân sự Grab hướng dẫn tận tình, quy trình vận hành, hiện kênh bán online đã đi vào quỹ đạo", chủ quán nói thêm.

Phở Khôi Hói - 30 năm nghi ngút khói

"Sinh sau, đẻ muộn" hơn bánh cuốn bà Hoành vài chục năm, Phở Khôi Hói ở số 50 Hàng Vải cũng là quán quen của nhiều người dân phố cổ. Từ sáng sớm, quán đã đỏ lửa, nghi ngút khói, thơm lừng mùi thảo mộc đặc trưng.

Theo chị Nguyệt - chủ quán, việc buôn bán vất vả, nhưng sự công nhận của thực khách và được Michelin Guide vinh danh cho thấy thành công của vợ chồng chị sau gần 30 năm duy trì thương hiệu.

Thịt bò ta loại một là nét đặc trưng của Phở Khôi Hói. Công thức nước dùng chuẩn vị mậu dịch, được thực khách đánh giá đậm đà, thơm ngọt. Ảnh: Anh Thư

Thịt bò ta loại một là nét đặc trưng của Phở Khôi Hói. Công thức nước dùng chuẩn vị "mậu dịch", được thực khách đánh giá đậm đà, thơm ngọt. Ảnh: Anh Thư

Bước chân vào quán, thực khách có thể thấy dòng chữ "Phở chuyên bò" in đậm trên biển hiệu. Chị Nguyệt tiết lộ chỉ dùng thịt bò "hàng tuyển". Mẹ chồng chị - từng bán thịt ở cửa hàng mậu dịch thập niên 1980 - truyền cho con dâu bí quyết chọn bò ngon.

Công thức nước dùng cũng đảm bảo chuẩn "vị thời bao cấp", do chồng chị Nguyệt lưu giữ từ khi còn làm phở ở cửa hàng mậu dịch Nguyên Sinh.

Khi được hỏi nghĩ gì khi góp mặt trong danh mục "Quán đỉnh Michelin" trên GrabFood, Nguyệt cho biết vài năm trước vẫn chưa hình dung rõ lợi ích của hình thức giao đồ ăn trực tuyến.

"Vợ chồng tôi không rành công nghệ, được gợi ý thì đăng ký để nhân viên làm cho vui. Sau này, tôi thấy quyết định này rất đúng đắn, nhất là ở giai đoạn Covid-19. Chúng tôi có lượng khách lớn đặt qua ứng dụng", chủ quán cho hay.

Phở Khôi Hói tiếp tục đồng hành GrabFood đưa hương vị phở mậu dịch đến nhiều thực khách hơn nữa. Ảnh: Anh Thư

Phở Khôi Hói tiếp tục đồng hành GrabFood đưa hương vị "phở mậu dịch" đến nhiều thực khách hơn nữa. Ảnh: Anh Thư

Lưu giữ hương vị truyền thống nhưng không quên chuyển mình theo xu hướng thời đại, nhiều thương hiệu "bắt tay" GrabFood, xuất hiện trong danh mục "Quán đỉnh Michelin" góp phần đưa món ngon đến nhiều người sành ăn.

Hiếu Châu

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tuần trước - Người ta bảo Tết Trung thu là Tết của trẻ con, nhưng chị Phạm Thị Bích Hạnh nhất định tin rằng Tết Trung thu là Tết của gia đình. Những ký ức trung thu thơ bé của chị đều là những ký ức ngọt ngào nhất về ông bà, cha mẹ.
1 tháng trước - Sinh con trai út ở tuổi 48, người mẹ dân tộc Mông đã trải qua nhiều vất vả để nuôi con khôn lớn, trưởng thành, được học hành như các bạn cùng trang lứa.
1 tháng trước - Lấy ý tưởng từ ngôi nhà nhỏ tại quê hương Tuyên Quang, Nguyễn Thị Thùy Dương (29 tuổi), ngụ tại đường Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội đã làm một chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh, nặng gần 30 kg, hoàn thành sau 5 ngày miệt mài.
2 tuần trước - Các món bún truyền thống Hà Nội được nhiều người lựa chọn khi có dịp sum vầy như: Bún chả, bún riêu cua, bún vịt xáo măng, bún ốc nóng.
1 tuần trước - 6h sáng 11/9, hơn 20 người thôn Lập Đinh đã tập trung ở nhà chị Trương Ánh Tuyết để gói 200 chiếc bánh chưng, kịp sáng mai gửi đi các vùng lũ lụt.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.