ttth247.com

Quán cơm Đồng Cảm 2.000 đồng: Đông người lạ mà ấm cúng như một gia đình

Đều đặn 11h00 trưa thứ 3, thứ 7 hằng tuần và mùng 1, rằm mỗi tháng, quán cơm Đồng Cảm giá 2.000 đồng tại 61 Thanh Nghị (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lại mang đến cho những mảnh đời khó khăn bữa cơm yêu thương.

Đi chiếc xe đạp cũ mèm đến quán cơm Đồng Cảm, bà Nguyễn Thị Bích Oanh (71 tuổi, trú quận Thanh Khê) xúc động, nói: "Tôi già rồi, không làm ra tiền nên hay ăn ở đây lắm. Cơm 2.000 đồng nhưng rất ngon, món được thay đổi liên tục không bị ngán. Sự tận tâm của các cô chú cho chúng tôi thêm động lực sống, lạc quan và yêu cuộc đời hơn".

Đến với quán cơm Đồng Cảm ngoài những người già như bà Oanh, còn có những bác lao động, cô chú bán vé số, chạy xe thồ…

Bà Hà Thị Xuân (53 tuổi, quê Quảng Nam) dù hay đau ốm nhưng vẫn ngày ngày cùng sấp vé số đi khắp các phố phường để kiếm sống.

Từ khi biết đến quán cơm Đồng Cảm qua một đồng nghiệp, bà Xuân vẫn thường tới đây ăn để tiết kiệm chi tiêu, có thêm chút đỉnh lo thuốc men.

"Cảm động lắm. Bữa cơm đông người xa lạ nhưng ấm cúng như một gia đình" - bà Xuân trải lòng.

Gần 2 năm qua, quán cơm Đồng Cảm giá 2.000 đồng mở ra để đón nhận, sẻ chia với những người khó. Trung bình mỗi ngày, quán bán khoảng 150 suất với giá 2.000 đồng nhưng bữa cơm đầy đủ từ 3-4 món rau, thịt, cá và thực đơn được thay đổi thường xuyên.

Mọi người tới ăn dù là ai cũng luôn được phục vụ nhiệt tình.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - chủ nhiệm CLB thiện nguyện Đồng Cảm chia sẻ về ý tưởng mở quán cơm 2.000 đồng: "CLB được thành lập và làm thiện nguyện được 9 năm. 

Với mong muốn có một quán cơm cố định phục vụ cho các bệnh nhân và các cô chú bán vé số, xe thồ, grab… có được bữa ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng"

Việc thu 2.000 đồng là để mọi người không cảm thấy mắc nợ hay ái ngại khi đến ăn và những người phụ trách quán cũng có trách nhiệm phục vụ nhiệt tình cho khách, tạo cho họ cảm giác vui vẻ, thoải mái.

Để có được những suất cơm giá rẻ, các thành viên trong CLB Đồng Cảm vừa "góp công, góp của" cùng với đó là sự chung tay của các nhà hảo tâm.

"Với chúng tôi, được đem đến những bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng cho các mảnh đời khó khăn là niềm vui và hạnh phúc" - bà Hoa chia sẻ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.
1 tuần trước - Để hỗ trợ bà con ở các vùng lũ lụt, nhiều gia đình đã dành cả đêm để luộc trứng, nấu xôi, làm bánh mì, rang cơm…
1 tuần trước - Ngày 11-9, những đoàn xe chở quà của bà con các tỉnh Tây Nguyên đã lên đường ra với đồng bào ngoài Bắc. Tại các điểm tiếp nhận, dòng người vẫn lũ lượt kéo tới đóng góp tiền, hàng hóa ủng hộ.
2 tuần trước - Dịp lễ 2.9 này, không khí vui chơi tại TP.HCM trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nếu không có dự định du lịch xa thành phố, hãy cùng tham khảo 10 địa điểm vui chơi nổi bật dịp lễ 2.9 ngay tại TP.HCM dưới đây nhé.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
Xem tin bài khác
9 phút trước - Cô gái xinh đẹp cho biết, những con trâu của cô có giá lên tới 740 triệu đồng mỗi con.
4 giờ trước - Vụ bê bối này đang gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Thái Lan. Vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy...
4 giờ trước - Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024 - 2029 kêu gọi thanh niên hưởng ứng chương trình "Những bước chân vì cộng đồng".
4 giờ trước - Những thanh niên khuyết tật này luôn nỗ lực để mang đến cho trẻ em trong cộng đồng một môi trường học tập đầy ắp tình yêu thương.
5 giờ trước - Thương hiệu Besoverse Cosmic Cafe, trực thuộc Tập đoàn THISO, hút khách ngày khai trương nhờ không gian độc đáo cùng thực đơn theo chủ đề, hợp thị hiếu của giới trẻ.