ttth247.com

Tay không bới bùn tìm đồng bào bị vùi lấp ở Nậm Lúc, Lào Cai

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 10-9, xã Nậm Lúc (Bắc Hà, Lào Cai) xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản tại thôn Nậm Tông khiến nhiều người tử vong, mất tích. 

Tay không vốc bùn lẫn máu

Theo thông tin chính thức tại hiện trường, đến 12h ngày 13-9, tức ngày thứ ba tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể nạn nhân, vẫn còn 8 người bị mất tích. Hiện có 13 người bị thương đang điều trị. 

Hàng trăm chiến sĩ các lực lượng công an, quân đội tiếp tục xới bùn, dọn đất đá mong tìm được nạn nhân còn mất tích. Hiện trường tan hoang như bình địa, bùn, đá lẫn với cột nhà, đồ dùng của người dân lẫn lộn.

Người dân bản Cái Cao (thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc) cho hay các hộ dân ở đây làm nhà bên khe suối rất sâu. Từ nền nhà thấp nhất tới mặt nước cao hơn một con sào. Thế nhưng cả con khe sâu hút đầu sào ấy đã thành một bãi bùn đất.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường - phó trưởng Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) - cho hay khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm là địa hình phức tạp. Khối lượng đất đá quá lớn nhưng lực lượng cứu hộ phải dùng sức người để tìm kiếm vì hiện vẫn chưa mang được máy móc vào hiện trường do các điểm sạt lở chia cắt và đường đi toàn khe, dốc.

Hàng trăm người khoanh vùng những khu vực nghi có đồng bào nằm dưới đánh dấu lại rồi đào bới từng phần tìm. Mỗi khi có dấu hiệu bùn lẫn máu là đánh dấu lại, các chiến sĩ phải dùng tay cạy đá, vốc bùn, cẩn thận dọn dẹp để tránh làm ảnh hưởng tới nạn nhân.

Sáng 13-9, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể một em bé, bàn giao cho gia đình mai táng.

“Chúng tôi cũng bằng mọi cách, bằng mọi biện pháp, các lực lượng công an, quân đội và cả lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tự nguyện của TP.HCM cũng vào giúp.

Tôi cho rằng hiện trường này phải có hệ thống máy móc chuyên nghiệp như máy xúc, máy đào, các thiết bị dò tìm. Với khối lượng đất đá này làm thủ công thì tương đối vất vả” - thiếu tá Nguyễn Đức Cường cho hay.

Thiếu tá Vũ Minh Tuấn - phó trưởng ban tham mưu Trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - cho hay các vị trí xung yếu nguy cơ sạt lở rất cao, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Theo đó, tính chất của đất ở địa bàn chủ yếu là đất pha cát, địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn. Nhiều ngày qua, nước mưa tích tụ nhiều trong đất nên có nguy cơ sạt lở trên diện tích rộng.

“Thời tiết ở vùng này lại rất hay mưa vào nửa đêm với gần sáng, vì thế sáng ra kết cấu đất rất yếu. Chúng tôi nhận định có nguy cơ sạt lở ở một số điểm xung yếu tại khu vực này".

Con đường duy nhất đến hiện trường phải vượt núi rất dốc

Từ hiện trường sạt lở đến nơi tập kết, lán trại của lực lượng cứu hộ, quãng đường gần hai cây số. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phải căng bạt, lót tấm tôn làm nơi ngủ tạm.

Rạng sáng 13-9 mưa to, nước dột lênh láng khiến các chiến sĩ ngồi dựa vào nhau tránh mưa, còn quần áo, đồ đạc ướt hết.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường cho hay do địa hình chia cắt, con đường duy nhất đến hiện trường phải men theo đường mòn, vượt núi rất dốc. Vì thế việc tiếp vận, hậu cần, lo lương thực, nước uống, nước sinh hoạt bị thiếu.

Chính quyền xã Nậm Lúc đã huy động hàng chục người lo vận chuyển nước, nhu yếu phẩm, lương thực lên cho lực lượng cứu hộ.

Tuy nhiên, con đường vượt núi phải đi hơn ba giờ đồng hồ.

Mỗi chuyến chỉ mang được một thùng nước, yến gạo hay gùi lương khô, sữa, bánh. Nhiều bao gạo chuyển lên tới nơi bị ngấm mồ hôi, hỏng mất một phần.

Những người dân leo núi khỏe nhất một buổi cũng chỉ chuyển được một chuyến hàng.

Theo thiếu tá Nguyễn Đức Cường, phải nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở để đưa được máy móc vào hiện trường, chuyển được lương thực, thực phẩm, lo hậu cần cho lực lượng cứu hộ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - 7 nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ vừa được tìm thấy - nâng tổng số người tử vong lên 42; hơn 650 người và chó nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm 53 người mất tích.
1 tháng trước - Bất chấp hiểm nguy, các chiến sĩ Công an nhân dân đầm mình hàng giờ trong lòng hồ đầy rác, cành cây để tìm kiếm người bị nạn trong cơn bão số 2 vừa qua.
1 tuần trước - Phóng viên Tuổi Trẻ Online tiếp cận thôn Làng Nủ (Lào Cai) sau cơn lũ quét kinh hoàng đã trở thành đống đổ nát hoang tàn khi 37 hộ dân bị vùi lấp. Đã có 30 thi thể được tìm thấy, vẫn còn 65 người đang mất tích.
1 tuần trước - Phóng viên Tuổi Trẻ Online tiếp cận thôn Làng Nủ (Lào Cai) sau cơn lũ quét kinh hoàng đã trở thành đống đổ nát hoang tàn khi 37 hộ dân bị vùi lấp. Đã có 25 thi thể được tìm thấy, vẫn còn 70 người đang mất tích.
1 tuần trước - Hôm qua (10-9), để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ phía Bắc, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Yên Bái đã trao cứu trợ khẩn cấp 100 suất quà của bạn đọc đến bà con vùng lũ Yên Bái.
Xem tin bài khác
16 phút trước - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mang những thông điệp lớn, quan trọng tới Hội nghị Thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng LHQ khóa 79.
16 phút trước - Ngày 19.9, tiếp tục Hội nghị T.Ư 10 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ.
37 phút trước - Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (19/9) và sáng sớm nay (20/9), khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 3h ngày 20/9 có nơi trên 100mm như: Hương...
1 giờ trước - Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và 'vận chuyển trái phép...
1 giờ trước - Nhiều ý kiến ủng hộ việc cấm học sinh dùng điện thoại di động trong trường để tập trung học tập. Bên cạnh đó, một số bạn đọc cho rằng việc này nên áp dụng linh hoạt.