ttth247.com

Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Thổ Châu

Chiều 9.8, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, dẫn đầu đoàn đại biểu sinh viên đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương hồn các liệt sĩ và đồng bào bị sát hại bởi diệt chủng Pôn Pốt Iêng Sary năm 1975 tại đền Thổ Châu.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốcnăm 2024" tại xã đảo Thổ Châu (TP.Phú Quốc, Kiên Giang).

Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Thổ Châu- Ảnh 1.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn thắp hương tại đền thờ Hoàng Đảo Thổ Chu

HOÀNG TRUNG

Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà Trung đoàn 152, xã Thổ Châu, Đồn biên phòng Thổ Châu, Trạm Rada Thổ Châu, Tiểu đoàn 1 Lữ công binh 25 và Trạm cảnh sát biển số 4.

Tại Trung đoàn 152, thượng tá Đỗ Xuân Hương, Chính ủy Trung đoàn cho biết nhiệm vụ trung tâm của trung đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc quần đảo Thổ Châu, giữ vững chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc; đồng thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn xã Thổ Châu.

"Trải qua hơn 49 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn phát huy truyền thống anh hùng của lớp lớp thế hệ đi trước, không ngừng ra sức nghiên cứu, học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, vững vàng về tư tưởng, thuần thục về kỹ chiến thuật, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, thật sự xứng đáng với truyền thống mà cha anh đi trước đã dày công vun đắp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đào Tây Nam của Tổ quốc", thượng tá Hương chia sẻ.

Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Thổ Châu- Ảnh 2.

Anh Ngô Văn Cương tặng 10 bộ máy vi tính cho Trung đoàn 152

HOÀNG TRUNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Ngô Văn Cương cho rằng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" với mục đích giáo dục truyền thống, giúp các bạn sinh viên thêm tình yêu thương về biển, đảo quê hương của Tổ quốc.

"Chúng ta ra đến nơi mới thấy các cán bộ, chiến sĩ và người dân rất vất vả, đặc biệt là phải xa gia đình. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn các chiến sĩ có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao", Bí thư T.Ư Đoàn nói.

Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Thổ Châu- Ảnh 3.

Anh Ngô Văn Cương thăm hỏi trẻ em Thổ Châu

HOÀNG TRUNG

Anh Ngô Văn Cương cũng mong muốn lãnh đạo Trung đoàn 152 quan tâm, phát triển Đảng cho những đoàn viên, thanh niên ưu tú trong thời gian tham gia quân ngũ tại trung đoàn.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Tại Lễ chào cờ tháng 9, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cần các ban tham mưu kịp thời, chỉ đạo sát sao các nội dung công việc mà thanh niên có thể tham gia khắc phục hậu quả sau bão lũ.
1 tháng trước - Tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị công tác tình nguyện thời gian tới cần quan tâm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.
2 tuần trước - Tối 30.8, tại TP.HCM, T.Ư Đoàn tổ chức trao Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ 10. 85 công bộc trẻ giỏi của nhân dân đã được tuyên dương.
1 ngày trước - Mang theo tất cả yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần quyết tâm dốc hết sức mình hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ, đội hình thanh niên tình nguyện của TP.HCM đã lên đường đến với các địa phương miền núi phía bắc.
4 ngày trước - Dự án 'Nuôi em' xuất hiện ở Quảng Trị từ năm 2020, đến nay các anh nuôi, chị nuôi đã giúp hàng trăm em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn luôn có những bữa cơm no đủ, đầy dinh dưỡng.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Bằng đôi bàn tay khéo léo, chàng trai Tây Ninh đã “hô biến” các chất liệu tự nhiên, quen thuộc như tre, trúc, gáo dừa thành những món đồ trang trí thủ công có một không hai.
1 giờ trước - Sinh ra trong gia đình không ai học ĐH, anh Dư Hoàng Khang (27 tuổi, quê Sóc Trăng) trở thành du học sinh bậc thạc sĩ ngành quản trị truyền thông với chương trình 2 năm tại University of Wroclaw (Ba Lan). Anh cũng đang tham gia kỳ học...
2 giờ trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
2 giờ trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
2 giờ trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.