ttth247.com

Bà con chùa Hương chèo đò, đẩy đò thâu đêm đến vùng lũ

Tối 9-9, cả xóm đò chùa Hương của chị Bùi Thị Hoa (39 tuổi, quê Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) suốt đêm không ngủ. Họ liên tục đẩy đò lên xe, vận chuyển lương thực… đến bà con vùng lũ tại Yên Bái và Thái Nguyên.

Huy động cả đò máy và đò tay

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Hoa cho biết khu vực chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) hiện mưa rất to, suối Yến nước dâng lên cao làm tràn đường.

Thế nhưng, bà con khi biết tin các cô lái đò lên đường về vùng lũ Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ… liền đội mưa, đạp xe mang đồ tới tặng. Người cho 3 thùng mì tôm, người ủng hộ bánh gạo, sữa, lương khô…

Người thì góp sức. Họ huy động tất cả thanh niên trong xóm đẩy thuyền lên xe. "Chúng tôi có cần cẩu, nhưng cẩu khá lâu. Vì thế, người dân sốt ruột. Họ cẩu tay luôn cho nhanh. Phải khẩn trương vì bà con ở các vùng đang cần mình", chị Hoa nói.

Trời mưa to, thế nhưng nhiều thanh niên không mặc áo mưa.

Xóm của họ đã vận chuyển 39 đò tay lên khu vực Yên Bái và Thái Nguyên.

Công tác làm việc của các cô lái đò chùa Hương gặp đôi chút khó khăn khi dòng nước chảy xiết.

Họ quyết định tăng cường thêm đò máy. Cả xóm có bao nhiêu đò máy huy động hết. Tính đến chiều 10-9, 3 đò máy đã lên đường giúp người dân vùng lũ.

Chị Hoa chia sẻ rằng đò máy giúp dễ dàng tiếp cận vào các khu vực nước xiết. Tuy nhiên, đò tay vẫn phát huy tác dụng, dễ dàng len lỏi vào các xóm nhỏ để cứu trợ người dân.

Mang nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ

"Chúng tôi còn mang theo nhiều nhu yếu phẩm như mì gói, nước, bánh mì, sữa cho trẻ em… Có người còn tài trợ cháo nấu sẵn, đóng hộp để bà con ăn ngay cho nóng. Ngoài ra có thêm thuốc men, nước muối sinh lý…", chị nói.

Chị Hoa xúc động nói lúc này chị mới biết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc mình rất cao.

Ngay khi vừa hô lên, bà con lũ lượt góp sức. Cả xóm nhỏ suốt đêm không ngủ, chỉ mong có thật nhiều sức để giúp đỡ bà con.

"Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Các cô trong làng của ít lòng nhiều, tôi rất trân trọng", chị nói.

Đến Thái Nguyên, bà Lý Đậu Đậu dù tuổi đã cao nhưng vẫn hăm hở chèo đò làm thiện nguyện. Bà chèo mấy tiếng mà không biết mệt. Bà còn chở được mẹ bầu sắp sinh đến trạm y tế phường nhanh gọn.

Chị Nguyễn Thị Hằng, con gái của bà, rất tự hào về việc làm của mẹ. Từ nơi hậu phương, chị liên tục đăng bài: "Mẹ ơi cố lên. Mẹ chèo giỏi quá. Bà con cần đò cũng cần lái đò, người biết chèo mọi người ơi".

Hình ảnh bà con chùa Hương tại Mỹ Đức, Hà Nội mang thuyền đò vào vũng lũ khiến dân mạng vô cùng xúc động. Chị Hoa cho biết hiện các cô đang chuẩn bị đi Phú Thọ, Lào Cai để giúp đỡ bà con nơi đây. Họ tiếp tục đồng hành trên những chiếc đò, hy vọng rằng bà con sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Sau ngày khai giảng, đáng lẽ ở thời điểm này các em học sinh đã được cắp sách tới trường. Thế nhưng sau trận mưa lũ lịch sử, không chỉ nhà cửa mà nhiều trường học tại Yên Bái bị ảnh hưởng, các em vẫn chưa thể đến trường.
3 ngày trước - Mưa như trút, nước ngập sâu, các mẹ có con nhỏ lúc di tản phải mang theo nhiều đồ nên Cương nhiều lần nhường chỗ, dầm mình trong nước đẩy thuyền sup đến nơi cao ráo trong 3 ngày 2 đêm.
1 tuần trước - Để hỗ trợ bà con ở các vùng lũ lụt, nhiều gia đình đã dành cả đêm để luộc trứng, nấu xôi, làm bánh mì, rang cơm…
1 tuần trước - Trưa 9/9, chị Trần Thị Dự gọi cho mẹ, thấy bà nói nước đã ngập tới mái nhà, hai đứa trẻ chưa có gì ăn, nhờ chị đăng tin lên mạng cầu cứu.
1 tháng trước - Trong ẩm thực Việt từ xưa, mỗi món ăn đều là bài thuốc quý và sự phối vị luôn có chủ đích trong đó thịt gà luộc không thể thiếu lá chanh.
Xem tin bài khác
5 phút trước - Sinh ra trong gia đình không ai học ĐH, anh Dư Hoàng Khang (27 tuổi, quê Sóc Trăng) trở thành du học sinh bậc thạc sĩ ngành quản trị truyền thông với chương trình 2 năm tại University of Wroclaw (Ba Lan). Anh cũng đang tham gia kỳ học...
1 giờ trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
1 giờ trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
1 giờ trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.
2 giờ trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.