Trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và khoản tiền nhập học sắp tới chưa biết vay mượn ở đâu khiến cô gái nhỏ học giỏi này suy nghĩ tạm gác lại ước mơ vào đại học của bản thân, nếu không được tiếp sức đến trường.
Mẹ bệnh, nhà nợ nần, cô gái nhỏ phải chăm em, chăm mẹ
Chúng tôi đến nhà Nguyễn Diệu Thúy (18 tuổi, ngụ thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vào một buổi xế chiều cuối tháng 8-2024. Thúy nhỏ người, làn da xanh xao nhấp nhổm bên vườn rau để chuẩn bị bữa tối cho ba đứa em và đưa cơm cho người mẹ đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Tĩnh.
Thi thoảng, Thúy từ vườn rau chạy vào gian nhà bếp cạnh đó nhóm lửa cho nồi cơm đang sôi dở. Căn nhà bếp tồi tàn, thấp bé, không có ánh đèn, đứng từ ngoài nhìn vào trong chỉ thấy ngọn lửa bập bùng cháy. Thúy ngượng ngùng bảo: "Bình gas nhà mình hết từ đầu năm chưa đổi được, nên lâu nay vẫn nấu bằng củi".
Thúy là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Người anh cả của Thúy năm nay bước vào năm cuối của Trường đại học Xây dựng Hà Nội. Ba em còn lại của Thúy lần lượt lên lớp 10, lớp 7 và lớp 4 ở trường huyện.
Anh Nguyễn Trọng Thủy (bố Thúy) năm nay ngoài 40 tuổi nhưng mang căn bệnh nhiễm trùng ruột đã 6 năm qua. Bệnh tật hành hạ khiến sức khỏe của anh yếu hẳn không thể làm những công việc nặng nhọc. Hằng ngày anh đi phụ giúp cho người làng làm công việc lặt vặt. Mỗi tháng anh chỉ làm được khoảng 15 ngày công. Đây cũng là khoản tiền để cả gia đình 7 người chi tiêu, sinh hoạt, học hành, chữa bệnh trong một tháng.
Cuộc sống gia đình Thúy đang bước vào những ngày tháng đầy thử thách, cam go hơn nữa. Bởi người lớn còn lại trong gia đình là chị Đặng Thị Lành (mẹ Thúy) hơn 2 năm nay có nhiều tháng ở viện nhiều hơn ở nhà.
Chị Lành mang trong mình căn bệnh rối loạn tâm thần từ năm 2022, thường xuyên phải ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị. Mỗi lần đi lại tốn kém không ít tiền bạc, nên con bò duy nhất của gia đình cũng phải bán đi để chữa trị bệnh.
Bệnh tình của chị dần thuyên giảm, nhưng vài tháng phải đến điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh một lần. Chị nằm viện, bố con Thúy lại cắt cử nhau đi chăm sóc. Cái vòng luẩn quẩn ấy chưa biết bao giờ mới dứt ra được.
Từ khi chị Lành đổ bệnh, mọi việc đồng áng, đi chợ, nấu nướng, chăm sóc em út đều do một tay Thúy cáng đáng.
Hằng ngày, ngoài những buổi đến trường, Thúy đều ra đồng phụ bố mẹ làm 3 sào ruộng, trở về nhà Thúy chăm sóc vườn rau đem bán kiếm thêm tiền chi tiêu trong gia đình. Vườn rau cũng là nơi cung cấp thực phẩm chính hằng ngày cho gia đình, bởi mỗi tuần gia đình em chỉ vài bữa ăn có thịt, cá.
Học sinh giỏi tỉnh, IELTS 7.5, không có tiền đi học
Về thôn Đại Lự hỏi đến trường hợp của Thúy, người dân không khỏi khâm phục ý chí vươn lên của cô bé có gia cảnh khó khăn nhưng năng lực học tập luôn vượt trội.
12 năm liền Thúy là học sinh giỏi, đặc biệt bạn là thủ khoa đầu vào trong kỳ thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.
Cũng vào năm lớp 10, Thúy đoạt giải nhì học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh. Một năm sau đó Thúy hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh với 7.5 điểm IELTS.
Từ nhỏ, ước mơ vào đại học luôn là mục tiêu phấn đấu của Thúy. Khi bố mẹ ngã bệnh, con đường vào đại học trong Thúy trở nên lung lay hơn bao giờ hết.
Thúy bảo, có lần tâm sự với mẹ rằng năm nay đỗ đại học sẽ tạm thời bảo lưu kết quả để đi làm, có tiền rồi sẽ trở lại con đường học hành. Song mẹ Thúy luôn an ủi sẽ cố gắng vay mượn để giúp em hoàn thành ước mơ của mình.
Lời an ủi của người mẹ dẫu tiếp thêm động lực cho Thúy nhưng là người "nắm" chi tiêu trong gia đình, Thúy hiểu rõ gia đình thiếu thốn nhường nào.
Gia đình Thúy còn nợ ngân hàng, nợ người thân hơn 200 triệu đồng. Khoản tiền lớn này với gia đình chưa biết khi nào trả hết, vì vậy hiện nay đi vay mượn thêm cho con vào đại học là không dễ.
Thúy nhớ lại thời điểm khó khăn nhất đối với Thúy là lúc người mẹ ngã bệnh điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Tĩnh. Lúc ấy bố Thúy đi làm ăn xa, anh trai học ở Hà Nội, các em còn nhỏ nên trong gia đình chỉ có Thúy có khả năng chăm sóc cho mẹ.
"Một mình mình vừa phải đi học, trở về nhà lại phải lo từng bữa ăn cho các em, xong việc lại vượt hơn 10km từ nhà đến bệnh viện để chăm sóc mẹ. Lúc đó bệnh tình mẹ khá nặng, miệng suốt ngày lẩm bẩm. Mình thương mẹ nhưng có lúc trong túi không có tiền để mua cho mẹ bữa ăn ngon. Cuộc sống rất khó khăn, nhưng rồi may mắn mình cũng vượt qua được và điều quan trọng nhất là vẫn còn mẹ bên cạnh" - Thúy tâm sự.
Với năng lực học tập giỏi, năm nay Thúy sử dụng học bạ xét tuyển và đã trúng tuyển vào ngành tiếng Anh thương mại của Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội).
Ngoài ra, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thúy cũng đạt số điểm khá cao khi điểm khối D01 là 26,85 điểm, khối C19 đạt 27,75 điểm. Nói đến kế hoạch nhập học, đôi mắt Thúy đượm buồn bởi nỗi lo khoản tiền khá lớn để bước chân vào đại học sắp tới.