ttth247.com

Hành khách tự chế áo khoác độc lạ để trốn phí gửi hành lý ở sân bay

ANH - Để tránh phải trả phí gửi hành lý đắt đỏ, mới đây hai nam hành khách đã thiết kế chiếc áo khoác khổng lồ giúp họ "mặc" toàn bộ 30kg đồ đạc lên người.

Daily Mail đưa tin, đôi bạn Joshua Pieters (30 tuổi) và Archie Manners (31 tuổi) đã đặt ra thử thách mang tất cả hành lý cần thiết lên máy bay mà không phải trả phí ký gửi.

Họ quyết định thử nghiệm ý tưởng này trên chuyến bay của hãng hàng không Ryanair khởi hành từ sân bay London Luton (Anh) đến Bồ Đào Nha vào tháng 6 vừa qua.

Ảnh: YT/Joshua Pieters

Joshua đã đặt may một chiếc áo khoác với các túi "chịu lực", để nhét được mọi thứ mà anh thường mang theo trong mỗi chuyến đi. Trong khi Archie "khoác" một chiếc lều có thể mang theo bên người, để cả hai có nơi trú ngụ trong chuyến đi.

Trong video ghi lại trải nghiệm độc lạ này, mặc dù phải nhận không ít ánh nhìn tò mò tại sân bay, nhưng Joshua và Archie đã may mắn vượt qua vòng kiểm tra an ninh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cả hai đã hoàn thành thử thách thành công. Ảnh: Mirror

Cả hai đã hoàn thành thử thách thành công. Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, Joshua thừa nhận chiếc áo khoác quá cồng kềnh để có thể ngồi thoải mái trên ghế máy bay nên anh buộc phải cất nó vào ngăn chứa hành lý phía trên.

Hai nhà sáng tạo nội dung ước tính, họ đã tiết kiệm được 69 bảng Anh (2,2 triệu đồng) cho chi phí hành lý mỗi chiều, cùng với khoản phụ phí gần 120 bảng Anh (4 triệu đồng) cho cả hai chiều do vượt giới hạn trọng lượng hành lý thông thường.

Video về trải nghiệm đặc biệt này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. 

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Họ đã bắt đầu đi dọn rác trên kênh từ tháng 12-2022. Họ đã dọn được hơn 2.000 tấn rác từ 150 dòng kênh ở nhiều tỉnh thành.
3 tuần trước - Anh Hoàn thiết kế một khối nhà dọc “mọc“ trên mái khối nhà ngang, vừa tạo nên kiến trúc độc đáo cho tổ ấm của gia đình ở Lâm Đồng, vừa giúp tăng sự riêng tư và có tầm nhìn bao quát thung lũng.
2 ngày trước - Năm 2007, Lê Nguyễn Minh Phương là tân sinh viên nghèo nhận học bổng 'Tiếp sức đến trường' của báo Tuổi Trẻ khi trúng tuyển vào Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
20 giờ trước - UAE- Tuần ba lần, Hoàng Mai Trang, 33 tuổi, nấu món Việt cho bữa cơm gia đình để gìn giữ văn hóa quê hương, dù nguyên liệu khó tìm và đắt đỏ.
1 tháng trước - "Kéo! Kéo!...", sau khẩu lệnh vang lên, những cánh tay sinh viên tình nguyện ôm chặt đường ống, đôi bàn chân cố bám, ghì thật chắc xuống đất để đứng vững và dùng hết sức mình cùng kéo những đoạn đường ống vừa được hàn xong. Những đường...
Xem tin bài khác
33 phút trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
36 phút trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
51 phút trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.
1 giờ trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
1 giờ trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.