ttth247.com

Huế tưng bừng chào đón nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24 Võ Quang Phú Đức

Giáo viên và học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (TP. Huế) đã có tưng bừng chào đón em Võ Quang Phú Đức - quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24 trở về sau chiến thắng nghẹt thở.

Thầy trò Trường Quốc học Huế nồng nhiệt chào đón nhà vô địch Võ Quang Phú Đức trở về. Video: Thế Nghĩa

Trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 khép lại với ngôi vị Quán quân thuộc về Võ Quang Phú Đức - học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (Quốc học Huế). Đây là lần thứ 3, Quốc học Huế có thí sinh giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia, một kỷ lục mới được xác lập tại cuộc thi này.

Trường Quốc học Huế dựng băng rôn mừng nhà vô địch Võ Quang Phú Đức trở về.

Kết quả này không chỉ là niềm vui của nhà trường, gia đình, bạn bè, người thân mà còn là niềm tự hào của ngành giáo dục, của người dân Thừa Thiên-Huế.

Vào chiều 14/10, Võ Quang Phú Đức đã trở về ngôi trường thân yêu của mình trong tiếng hò reo, không khí chúc mừng tưng bừng, nồng nhiệt của rất đông học sinh, giáo viên Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.

Hàng trăm học sinh, giáo viên đã tràn xuống sân trường để mừng đón nhà vô địch.

Trước đó, tại khuôn viên Quốc học Huế, nhiều học sinh đã giăng băng rôn, chuẩn bị nhiều bó hoa tươi thắm để chào đón nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2024 trở về.

Học sinh Quốc học Huế xếp hàng chờ đón nhà vô địch Oympia năm thứ 24.

Học sinh Quốc học Huế xếp hàng chờ đón nhà vô địch Oympia năm thứ 24.

Em Đặng Thái Bảo - học sinh Quốc học Huế, chia sẻ: “Phú Đức rất đam mê với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Từ khi còn học cấp hai, bạn Phú Đức đã có các hoạt động ngoại khóa, tổ chức nhóm để các bạn cùng học tập, trao đổi kiến thức. Xin chúc mừng bạn Phú Đức đã đạt được mong muốn của mình”.

Hòa chung vào không khí tưng bừng của Quốc học Huế, em Mai Hoàng - học sinh lớp 10 của trường cho biết: “Em cảm thấy rất hồi hộp và bất ngờ khi theo dõi cuộc thi. Trong quá trình thi có nhiều câu hỏi của chương trình đưa ra rất khó. Nhưng như vậy cũng không thể làm khó được anh Phú Đức. Anh Đức rất giỏi, là tấm gương để bọn em noi theo. Em rất tự hào về anh Phú Đức”.

Võ Quang Phú Đức được chào đón nồng nhiệt.

Võ Quang Phú Đức được chào đón nồng nhiệt.

Về đến ngôi trường thân yêu của mình, Võ Quang Phú Đức xúc động: “Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người trước đó đã dành thời gian để cổ vũ nhiệt tình tại điểm cầu Quảng trường Ngọ môn Huế”.

Võ Quang Phú Đức chia sẻ, để giành ngôi vô địch trong trận chung kết, có những cơ hội mà người thi cần phải nắm lấy. 10 ngày nữa, trường THPT Chuyên Quốc học Huế kỷ niệm 128 năm thành lập, thành tích của Phú Đức là món quà ý nghĩa để chào đón sự kiện quan trọng này.

Trong niềm tự hào, xúc động, trước tượng đài Nguyễn Tất Thành đặt trong khuôn viên Trường Quốc học Huế, em Võ Quang Phú Đức đã dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời hứa: “Con sẽ cố gắng, nỗ lực học tập hơn nữa và xin hứa sẽ là công dân tốt để góp phần xây dựng quê hương".

Phú Đức bày tỏ mong muốn, trong tương lai em sẽ làm một lập trình viên máy tính để có thể đóng góp cho xã hội, cho sự phát triển về công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Võ Quang Phú Đức chụp hình lưu niệm với các bạn học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế tại tượng đài Nguyễn Tất Thành.

Võ Quang Phú Đức chụp hình lưu niệm với các bạn học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế tại tượng đài Nguyễn Tất Thành.

Thầy giáo Nguyễn Phú Thọ - Hiệu trưởng Trường Quốc học Huế, cho biết: “Tôi rất vui khi em Phú Đức đã giành được vòng nguyệt quế, mang vinh quang về cho nhà trường và tỉnh nhà. Đây là một niềm vui lớn, em Phú Đức đã tiếp nối được truyền thống của các anh chị đi trước. Qua đó, truyền cảm hứng rất nhiều cho các thế hệ tiếp theo và hy vọng những năm tiếp theo Quốc học Huế sẽ có nhiều nhà vô địch tại Đường lên đỉnh Olympia”.

Trước đó, vào sáng 13/10, Võ Quang Phú Đức giành ngôi Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, với 220 điểm, mang vinh quang về cho vùng đất Cố đô Huế hiếu học.

Dự kiến, vào sáng 16/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên-Huế sẽ tổ chức lễ tuyên dương thành tích của em Võ Quang Phú Đức.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Trong vô thức, bác tôi cố gắng đi bộ "mười mấy cây số" để tìm em trai mình vì nhớ. Đó, chính xác là nỗi nhớ tế bào. Nỗi nhớ từ nguồn cội.
1 tuần trước - “Năm 3 tuổi, cha mẹ mình chia tay rồi mỗi người một ngả, đều có gia đình mới. Mình ở với dì ruột đến năm 6 tuổi thì được đưa vào Trung tâm bảo trợ trẻ em. Và nay mình trở thành sinh viên Trường đại học Nông lâm Huế'.
1 tháng trước - 8 tiếng kể từ khi hai cây phượng và xà cừ cổ thụ liên tiếp đổ xuống, đè vào chiếc ôtô đỗ trước cửa nhà, anh Lê Tú, 55 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng.
3 tuần trước - Nhà nghèo, mẹ bị dị tật phải đi xe lăn nhưng Nguyễn Thị Tình Thương khát khao theo đuổi giấc mơ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) với hy vọng thay đổi cuộc đời của hai mẹ con.
2 ngày trước - Nhiều người yêu thích món ăn cổ truyền Hà Nội đều biết bún thang, cháo cá ám, bún bung nhưng ít ai hiểu các phương thức nấu ăn cổ này.
Xem tin bài khác
37 phút trước - Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Xuân Thu (30 tuổi), nhân viên Ban Tài chính Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, rất đam mê luyện tập võ thuật và đã đoạt nhiều thành tích tại các hội thao võ thuật toàn quân…
37 phút trước - Tập 20, nghệ sĩ (NS) Quang Thắng đến chợ Đỏ (Quảng Xương, Thanh Hóa). Chợ còn có tên gọi khác là chợ Đỏ Soto, nằm trong khu du lịch biển Tiên Trang. Tại đây, NS Quang Thắng đã tìm được món ăn chân ái của mình.
37 phút trước - Chiều 18.10, tại Hà Nội diễn ra Tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa" và 10 năm thực hiện Kết luận số 80 của Bộ Chính trị...
37 phút trước - Phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam đã có nhiều mô hình, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực phát triển kinh tế...
1 giờ trước - Hà Nội- 7 năm là kỹ sư trưởng một công ty IT Singapore, lương vài nghìn USD, Đinh Thanh Phong vẫn thấy không hạnh phúc nên quyết định nghỉ việc để "chơi" với những đôi giày da.