Tối 10-9, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lên nhanh, khiến nhiều ngôi nhà quanh khu dân cư ven sông Hồng thuộc phường Chương Dương và Phúc Tân nước bắt đầu vào nhà.
Lo ngại trong đêm lũ sẽ tiếp tục lên cao, dân cư ở đây hối hả thu dọn, di chuyển đồ đạc, tài sản để sơ tán ra khỏi vùng ngập trong đêm.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tối cùng ngày, trên phố Chương Dương Độ (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), nước lũtừ sông Hồng dâng cao đã khiến tuyến phố trên ngập dài khoảng 100m, nhiều nhà 2 bên tuyến phố nước đã ngập vào nền nhà. Dù trước đó, ghi nhận trong sáng cùng ngày, nước chỉ mới mấp mé ở phía dưới phố này.
Nước lũ dâng cao, Điện lực quận Hoàn Kiếm đã cắt điện các nhà dân bị ngập lụt, khiến nhiều người lọ mọ, thắp nến thu dọn đồ đạc để chạy lũ.
Có một kho bãi nằm ở ngõ 46 Chương Dương Độ, trong buổi chiều, nước mới chỉ ngập tới đầu gối, tối 10-9, nước lũ sông Hồng đã dâng lên khiến nhà ngập tới nóc, anh Chu Khắc Chung (Hà Nội nói): "Nước lên quá nhanh, nay xưởng tôi đã ngập tới nóc. May quá tôi vẫn kịp di chuyển đồ đạc, hàng hóa ra khỏi kho trước khi ngập sâu".
Dù căn nhà trọ mà anh Tâm (quê Bắc Giang) thuê để ở nằm trên phố Chương Dương Độ còn cách điểm ngập còn khá xa, nhưng vì lo sợ nước lũ ngập trong đêm, anh đã vội vã ôm chăn chiếu, đồ đạc chạy lũ.
"Sợ mai ngủ dậy nước ngập không đi được, nên tôi sơ tán sớm dù chưa có lệnh" - anh Tâm nói.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại phố Phúc Tân trong đêm 10-9, nước lũ lên, cũng khiến nhiều nhà dân ven sông Hồng ngập sâu, ai nấy đều hối hả thu dọn đồ đạc để chạy lũ.
Vừa kê xong chiếc máy giặt lên cao để tránh nước lũ nhấn chìm, chị Vũ Thị Yên (32 tuổi, Phúc Tân, Hoàn Kiếm nói: "Nước lên quá kinh khủng, quá sợ. Tôi phải kịp thời di chuyển đồ đạc lên cao, không nghĩ là nước lên to như thế".