Anh tìm đến ân nhân đã từng kết nối cho mình suất học bổng Tiếp sức đến trường 5 năm trước để vào được trường đại học mơ ước. Dù còn nhiều khó khăn song cậu kỹ sư nói rất muốn được giúp đỡ, san sẻ với các bạn khó khăn như mình ngày ấy.
"Nếu phải quay lại, con vẫn chọn đi học"
Kỹ sư trẻ ấy là Nguyễn Tấn Hiếu, hiện làm chuyên viên thiết kế dây chuyền thiết bị, Trung tâm R&D thuộc Thaco Chu Lai. Hiếu tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Đẩu vốn là chủ tịch hội phụ huynh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), người đã xin "ứng trước" suất học bổng của báo Tuổi Trẻ giúp Hiếu vào đại học năm 2019.
Hiếu khoe đã ra trường, có công việc ổn định và muốn cùng phụ tiếp sức cho tân sinh viên khó khăn như mình ngày đó. Ông Đẩu vốn không nghĩ mình là ân nhân song nghe Hiếu nói vậy không giấu được xúc động.
"Tấm lòng vậy rất quý nhưng cháu còn khó khăn, cứ lo cho gia đình ổn chút đã rồi nghĩ đến việc san sẻ. Nếu ai cũng biết phấn đấu tự lo được cho mình và gia đình, xã hội sẽ tốt đẹp hơn" - ông Đẩu vỗ vai Hiếu.
So với dáng vẻ gầy ốm mà chúng tôi gặp trong ngôi nhà xơ xác ngày ấy, Tấn Hiếu giờ nhìn khác hẳn. Cách nói chuyện cũng tự tin hơn, miệng luôn cười.
"Nếu quay lại thời điểm này ngày trước, con cũng sẽ chọn đi học, vì chỉ có đi học mới thấy cuộc đời mình đầy ý nghĩa. Thành quả như hôm nay của con dù chưa bằng ai nhưng cũng nhờ học hành mà có" - Hiếu trải lòng với ông Đẩu.
Về thăm lại nhà Hiếu, càng vui hơn khi mọi thứ đã khác. Con đường làng dẫn vào nhà Hiếu vẫn còn đó những mái nhà thấp lè tè, nhiều khó khăn. Song nhà Hiếu đã khang trang hẳn. Thay cho lỗ chỗ tấm ni lông che mưa trên mái và tường gạch không tô giờ đã là tường sơn, nền gạch men láng bóng. Góc bếp cũng được sửa sang lại và nhà đã có phòng riêng, mua sắm nhiều đồ mới.
10 triệu đồng là cả gia tài
Ông Nguyễn Văn Đẩu từng liên hệ chương trình xin gửi gắm hai tân sinh viên khó khăn. Trong đó Nguyễn Tấn Hiếu được xét trao "nóng" suất học bổng 10 triệu đồng năm 2019 của CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Buổi trao diễn ra ngay tại Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong sự nghẹn ngào của Hiếu và các thầy cô.
Hiếu có ba mẹ và em trai. Ba Hiếu nhiều năm phải chạy thận nhân tạo. Em trai bị câm điếc bẩm sinh, được gửi vào Trường SOS Đà Nẵng. Gánh nặng gia đình đè hết lên đôi vai người mẹ.
Cảnh nhà Hiếu khi đó đơn sơ, chẳng có gì ngoài mấy bao lúa được chất trên gác để tránh lụt. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, Hiếu chịu học và học rất giỏi, đậu vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng).
Nhưng nhiều người biết chuyện còn khâm phục Hiếu hơn vì trước khi thi đại học không lâu, trên đường đi học về, Hiếu nhặt được bọc tiền. Không do dự, bạn báo với nhà trường, công an và sau đó người mất tiền đã tìm đến nhận lại. Số tiền trong đó tới 50 triệu đồng, càng khiến người đánh rơi nể phục khi tận mắt chứng kiến gia cảnh của cậu học trò nghèo.
Mẹ Hiếu khóc khi hay tin con nhận học bổng 10 triệu đồng, số tiền là cả gia tài với nhà bà. Cầm số tiền đó cùng khoản giúp đỡ của một bác sĩ, Hiếu lên đường ra Đà Nẵng, giải quyết được học phí kỳ đầu tiên.
Nhập học xong, Hiếu kiếm đủ việc làm thêm. Năm thứ hai, bạn được chủ một nhà vườn nhận vào phụ việc trong nhà với tiền công 2 triệu đồng/tháng. Chính sự cưu mang này giúp Hiếu trang trải hằng tháng, còn dành dụm tiền mua sữa về cho em và ba đang nằm viện. Riêng tiền học phí, Hiếu xin vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.