ttth247.com

Người dân Thái Nguyên xuyên đêm đắp đê ngăn lũ

Trong đám đông hàng trăm người dưới chân cầu Bến Tượng, chị Văn Thị Dung vừa xúc cát vừa giục chồng mở rộng miệng bao để đổ vào, lúc 19h ngày 9/9.

Vợ chồng chị Dung, 30 tuổi, ở khu đô thị Picenza, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên vừa được cứu sau hơn 24h mắc kẹt trong nước lũ. "Dù còn hơi hoảng nhưng thấy hàng trăm người đang đắp đê, chúng tôi xúm tay vào làm cùng luôn", chị nói.

Người phụ nữ nói xúc động khi lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của đồng bào trong hoạn nạn.

Quân dân cùng đắp đê ngăn lũ tối 8/9/2024. Ảnh: TN

Quân dân cùng đắp đê ngăn lũ tối 8/9/2024. Ảnh: TN

Đêm 8/9, nước lũ dâng lên quá nhanh, vợ chồng Dung và con gái 5 tuổi chạy lên tầng hai. Hàng hóa điện tử dưới tầng một bị nước nhấn chìm. 17h ngày 9/9, thức ăn tích trữ không còn, chị Dung xin cứu trợ đưa ra ngoài. Đội cứu hộ của công an tỉnh Thái Nguyên đã phải lội nước đưa áo phao, kéo dây thừng giúp gia đình vượt dòng nước xiết.

"Bước lên bờ, nhìn thấy sự vất vả của các chiến sĩ, tôi tự nhủ sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều người như cách mình đã được cứu", chị Dung nói. Ăn tạm bát mì chống đói, Dung giục chồng đi đắp đê khi hay tin nước sông Cầu dâng cao.

Người dân Thái Nguyên chung tay xúc cát, đắp đê ngày 9/9/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người dân Thái Nguyên chung tay xúc cát, đắp đê ngày 9/9/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không đủ sức để xúc hay vác bao cát, bà Đặng Thị Điểm, 80 tuổi hỗ trợ mọi người bằng cách đứng cuối hàng, buộc miệng bao. Người phụ nữ sống cách chân cầu Bến Tượng 500 m làm việc từ trưa đến 20h ngày 9/9, tay chảy máu mà không biết. Lúc mệt, bà không nghỉ mà đi tiếp tế đồ ăn, nước uống cho mọi người. "Chứng kiến lực lượng cứu hộ làm việc xuyên ngày đêm nên tôi muốn góp chút sức lực", bà nói.

Tại Thái Nguyên, mực nước sông Cầu lúc 4h ngày 9/9 gần 2,8 m - cao hơn báo động ba 91 cm. Tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, đê sông Cầu xảy ra 5 điểm xung yếu cần phải gia cố song do mực nước dâng cao, nhiều đoạn đã tràn vào khu dân cư gây ngập úng. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thái Nguyên cho biết 55 phường, xã ở TP Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Định Hóa bị ngập.

Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch phường Trưng Vương, cho biết nhờ sự chung tay của nhiều người dân như chị Dung và bà Điểm nên kịp thời giữ được đê, ngăn lũ tràn vào thành phố.

Từ ngày 7/9, Thái Nguyên huy động quân đội, cảnh sát và cán bộ địa phương cùng đắp đê ngăn lũ. Ngay sau đó hàng trăm người dân cùng tới hỗ trợ, người nhiều tuổi nhất như bà Điềm, 80 tuổi, người ít tuổi nhất có những cháu thiếu niên.

"Đây là tuyến đê xung yếu của thành phố, nếu vỡ cả vùng trung tâm sẽ bị nhấn chìm trong biển nước", ông Phương nói. "Không chỉ người dân Thái Nguyên, nhiều người từ tỉnh khác cũng đổ về hỗ trợ, tiếp tế lương thực cho quân dân suốt mấy ngày đêm".

Xuyên đêm giữ đê ngăn lũ ở Thái Nguyên

Khung cảnh bờ đê dưới chân cầu Bến Tượng, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên sáng 10/9. Video: Hải Hiền

Chị Nguyễn Hạnh, 27 tuổi, ở phường Trưng Vương cho biết ba ngày nay không dám ngơi tay vì lo nước tràn sẽ gây lụt nặng. "Tôi bị ám ảnh bởi khung cảnh gió rít, mưa lớn và dòng nước sông Cầu cuồn cuộn chảy tràn vào thành phố", chị nói.

Thanh Nga - Hải Hiền

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tuần trước - Chị Văn Thị Dung vừa xúc xẻng cát cuối cùng đổ vào bao, chồng vội buộc túm miệng , ghé vai vác chạy hòa vào hàng trăm người hộ đê dưới chân cầu Bến Tượng, 19h ngày 9/9.
1 tuần trước - Nước lũ dâng cao khiến nhiều người dân ở Thái Nguyên không kịp trở tay, phải cầu cứu trên mạng xã hội. Nhiều người đã được chính quyền địa phương hỗ trợ di tản.
1 tháng trước - Nhân mùa Vu lan báo hiếu, đại đức THÍCH NGỘ TRÍ DŨNG dành cho Tuổi Trẻ cuộc trò chuyện xoay quanh về hiếu hạnh, cách báo ơn cha mẹ ý nghĩa nhất...
1 tháng trước - Vừa đến làm việc ở công ty mới được ba tiếng, Minh Thu nộp đơn xin nghỉ việc sau khi được phổ biến nội quy cấm ăn uống, nói chuyện riêng trong giờ làm.
1 tháng trước - Vừa đến làm việc ở công ty mới được ba tiếng, Minh Thu nộp đơn xin nghỉ việc sau khi được phổ biến nội quy cấm ăn uống, nói chuyện riêng trong giờ làm.
Xem tin bài khác
12 phút trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
15 phút trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
30 phút trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.
1 giờ trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
1 giờ trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.