Cùng với đó, có 11 trường hợp người dân Làng Nủ được xác định trong danh sách mất tích đã được tìm thấy và trở về.
Vào sáng 13-9, hai chủ hộ là ông Hoàng Văn Tiện (47 tuổi) và ông Hoàng Văn Duân (39 tuổi) cùng người nhà, tổng cộng 8 nhân khẩu, đã báo tin an toàn. Trước đó, 8 người trong hai gia đình được đưa vào danh sách mất tích khi cả hai ngôi nhà của họ bị lũ quét san phẳng.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ tại nhà người thân cách khu vực hiện trường chừng 1km, ông Tiện kể khoảng 5h30 hôm 10-9, thấy nước lũ về nhiều, nghe thấy tiếng đá lục đục nên ông dậy chạy ra xem và gọi vợ và con trai nhỏ dậy cùng. Con gái lớn 18 tuổi đang làm việc ở Vĩnh Phúc.
Nhìn về phía nhà cha ruột cách đó 100m thấy taluy sạt lở, ông gọi em trai Hoàng Văn Duân (39 tuổi, sống đối diện bên kia đường) cùng đi kiểm tra. Vợ và hai con của ông Duân đã lên nhà ông nội ở từ tối hôm trước. Khi lên kiểm tra xong, về đến cầu thì nghe tiếng nổ lớn ở trên núi, đất đá tung tóe lên.
"Tôi chạy vội hô cả làng, sập đồi, chết hết rồi nhưng mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút cả làng bị bùn đất cuốn phăng hết cả. Căn nhà sàn bằng gỗ của tôi và nhà em trai bị san phẳng", ông Tiện nhớ lại.
Theo lời ông Tiện, ngay sau đó ông cùng em trai và mọi người chạy vội đi tìm kiếm những người trong thôn bị nạn. Quá trình hô hào, tìm kiếm, vợ anh Duân phát hiện một cháu bé bị thương đang chới với ở bùn nước nên anh Tiện lao ra cứu, đưa cháu đi trạm y tế sơ cứu, đồng thời vớt được thi thể bố cháu bé.
Sau đó do nhà cửa bị san phẳng, gia đình ông và gia đình em trai về ở nhờ nhà người dì. Tuy nhiên do mấy ngày đầu mưa gió, mất điện, mất sóng điện thoại, không có phương tiện liên lạc nên ông không thông báo được cho chính quyền.
Trong chiều 13-9, chị Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi) từ Yên Bái về một mình, đi thẳng lên sở chỉ huy cứu hộ đặt tại Nhà văn hóa Làng Nủ (xã Phúc Khánh) báo tin với chính quyền. Trước đó, chị và hai con nằm trong danh sách người mất tích.
Chị cho biết con gái Hoàng Thị Hiệp (16 tuổi) hiện đang trông cậu ở Bảo Yên, còn con trai Hoàng Trung N. (14 tuổi, bị bệnh) đang gửi lại chỗ làm ở Yên Bái.
Người phụ nữ 33 tuổi đi làm thuê ở TP Yên Bái, bị cô lập bởi nước lũ trong những ngày qua, không có điện, không có sóng điện thoại nên không biết thảm họa xảy ra tại làng vào rạng sáng 10-9. Hai ngày trước, khi nước rút, chị mới được chị họ gọi báo cho biết việc gần như cả làng bị lũ quét san phẳng.
"Hôm nay, ngập lụt đỡ hơn nên tôi chạy ra đường và gặp được đoàn từ thiện ở Hà Tĩnh ra xin đi nhờ về đây", chị Hồng kể.
Theo chị Hồng, khi trở về nhìn thấy gần như cả làng bị san phẳng, xóa sổ, chị cảm thấy vô cùng xót xa. "Nhà tôi may mắn chỉ bị mất nhà nhưng các gia đình khác, anh em họ hàng thì mất nhà, mất người, có nhà mất hết, quá đau đớn...", chị Hồng bày tỏ.