ttth247.com

Nhận lại nhẫn vàng bỏ quên trong quần áo cứu trợ, người phụ nữ rất bất ngờ

Mới đây, khi phát hiện chiếc nhẫn vàng bỏ quên trong túi của một chiếc áo trong quá trình phân loại quần áo cứu trợ bão lũ cho bà con miền Bắc, người phụ nữ ở H.Đoan Hùng (Phú Thọ) đăng lên mạng xã hội tìm chủ nhân. Bài viết được mạng xã hội chia sẻ ào ạt.

Nhận lại nhẫn vàng bỏ quên trong quần áo cứu trợ, người phụ nữ rất bất ngờ- Ảnh 1.

Chiếc nhẫn vàng được phát hiện trong quần áo cứu trợ đã về với chủ

Clip, hình ảnh về chiếc nhẫn và giấy đảm bảo của tiệm vàng nhận về hàng triệu lượt xem, bình luận. Ai cũng hy vọng chiếc nhẫn sớm trở về với chủ. Chia sẻ với Thanh Niên, bà Đặng Thị Yến, người xuất hiện trong clip tìm chủ nhân chiếc nhẫn cho biết sau khi phát hiện, bà đã trình báo với công an. Sau đó, phía công an đã liên lạc được với chủ nhân chiếc nhẫn.

Theo tìm hiểu, chủ nhân của chiếc nhẫn nói trên là chị M.Hòa (ngụ Phú Thọ). Chị Hòa cho biết vì thương bà con đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt, sạt lở đất nên chị góp quần áo cũ, cùng với người dân quê mình giúp đỡ đồng bào. Tuy nhiên, chị không hề biết chiếc nhẫn cưới của mình nằm trong túi quần áo quyên góp.

"Đến khi họ liên hệ, tôi mới biết mình quên nhẫn trong đó. Vì cũng lâu rồi nên tôi cũng không nhớ. Ban đầu, tôi rất bất ngờ, thực sự rất biết ơn người trả lại vì đó là chiếc nhẫn cướikỷ niệm đặc biệt của hai vợ chồng", chị chia sẻ.

Clip tìm chủ nhân nhẫn vàng trong đồ cứu trợ nhận về gần 8 triệu lượt xem

Như Thanh Niên đã thông tin, Thiếu tá Lê Ngọc Hải, Trưởng công an xã Ca Đình, H.Đoan Hùng (Phú Thọ) xác nhận có vụ việc người dân phát hiện nhẫn vàng khi nhận đồ quyên góp cứu trợ bà con Lào Cai. Đơn vị đã tiến hành lập biên bản xác minh và tìm lại chủ nhân chiếc nhẫn để trả lại.

“Sau đó một ngày chúng tôi đã tìm ra chủ nhân ở xã lân cận và tiến hành trao trả. Lúc người dân phát hiện là ở thời điểm phân loại đồ quyên góp, chưa vận chuyển đi. Nhẫn đó là nhẫn cưới của một cặp vợ chồng, làm nông không tiện đeo trên tay. Họ cho vào hộp và bỏ trong chiếc áo khoác, lâu ngày không để ý nên bị quên”, anh Hải thông tin. Vị trưởng công an xã đánh giá cao việc làm của người dân khi trả lại chiếc nhẫn.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
4 ngày trước - Mới đây, clip một người phụ nữ phát hiện nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, sau đó đăng tin tìm chủ nhân trả lại đang được mạng xã hội chia sẻ ào ạt.
3 tuần trước - Họ đã bắt đầu đi dọn rác trên kênh từ tháng 12-2022. Họ đã dọn được hơn 2.000 tấn rác từ 150 dòng kênh ở nhiều tỉnh thành.
1 tháng trước - TP HCM- Tim, 30 tuổi, vẫn không thể quên sự ngỡ ngàng bốn năm trước khi chứng kiến người Việt đốt tiền, quần áo, xe ôtô bằng giấy để "gửi" cho tổ tiên.
1 tuần trước - Nhìn những hình ảnh ngập lụt ở miền Bắc, người dân miền Trung rất đồng cảm và chủ động chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn trong vùng bão lũ.
1 tháng trước - Hà Nội- 12 năm qua, anh Nguyễn Văn Thủy, 47 tuổi, đã dạy bơi miễn phí cho hàng nghìn người từ những trải nghiệm chết hụt của mình.
Xem tin bài khác
15 phút trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
18 phút trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
33 phút trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.
1 giờ trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
1 giờ trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.