ttth247.com

Nín thở xem lính cứu hỏa từ trên vách đá dựng đứng tiếp cận vực sâu

Đây là địa điểm mà nhiều người, nhất là giới trẻ hay tìm tới để check-in.

Từ sáng sớm, 15 chiến sĩ của Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an Đà Nẵng) chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, xuất phát.

Ngay khi đến bán đảo Sơn Trà, họ nhanh chóng triển khai đội hình, di chuyển đến khu vực địa hình hiểm trở.

Thiếu tá Nguyễn Huy Linh - đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - tập hợp toàn đội và phổ biến kế hoạch "tác chiến" đến từng chiến sĩ. Do khu vực này là vách đá cao hàng chục mét nên mỗi người đều được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và việc tập luyện phải đặc biệt nghiêm túc.

Ông Linh cho biết sẽ thực tập lần lượt hai tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Đầu tiên là giả định sạt lở đất đá khiến một người gặp nạn, mắc kẹt dưới vực.

Sau khi tập hợp lực lượng, chỉ huy phân công nhiệm vụ từng thành viên. Những người lính cứu hỏa khẩn trương thiết lập hệ dây, ròng rọc và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ để cứu người dưới vực.

Chiến sĩ số 1 và chiến sĩ số 2 thiết lập dây tự cứu, tiến hành tụt dây tự cứu xuống vị trí người bị nạn dưới vực sâu. Sau đó họ tiến hành sơ cấp cứu người bị nạn (nẹp cổ, nẹp chân, nẹp tay….). 

Người bị nạn được đưa vào cáng cứu thương, sau khi cố định vào cáng, những người lính ở phía trên kéo nạn nhân lên để bàn giao cho lực lượng y tế.

Suốt quá trình, như được lập trình sẵn, mỗi người lính cứu hỏa nhận một nhiệm vụ và làm việc, phối hợp với nhau vừa khẩn trương nhưng cũng rất cẩn thận.

Kết thúc phần luyện tập, dù mệt phờ vì nắng gắt, căng thẳng, nhưng ai cũng vui vì nhiệm vụ đã thành công.

Tiếp đó là một tình huống giả định cứu nạn một người bị đuối nước ở khu vực Hồ Xanh.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Tin tức Nạn mua bán hóa đơn vẫn diễn ra khắp nơi; Nỗi đau mang tên bụi phổi; Trung Đông "nín thở" trước kịch bản Iran tấn công Israel... là các thông tin đáng chú ý bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.8.2024.
1 tháng trước - Ba ngày qua, màu nước sông Tô Lịch vốn đen đặc bất ngờ chuyển thành màu xanh khiến nhiều người đi đường và dân xung quanh tò mò, lạ lẫm.
2 tuần trước - Sinh thiếu tháng, nặng chỉ 2kg, bé Mộc Trà được bố mẹ cho làm quen với bơi lội khi vừa tròn 2 tháng tuổi. 15 tháng, bé tập bơi bài bản hơn, sau thời gian ngắn đã có thể lặn cùng bố ở hồ sâu 1,5m.
1 tuần trước - Liệu anh chàng nhút nhát có chinh phục mẹ đơn thân xinh đẹp? Trong tập 1036 của chương trình "Bạn muốn...
1 tháng trước - Hà Nội- 12 năm qua, anh Nguyễn Văn Thủy, 47 tuổi, đã dạy bơi miễn phí cho hàng nghìn người từ những trải nghiệm chết hụt của mình.
Xem tin bài khác
19 phút trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
22 phút trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
36 phút trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.
1 giờ trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
1 giờ trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.