ttth247.com

Sửa nhà thành chỗ nghỉ miễn phí cho bệnh nhân ung thư

Hà NộiLần đầu tiên sau ba tháng đi viện, Vừ A Của không phải ngủ trên ghế đá bởi đã tìm được chỗ ở miễn phí cách bệnh viện 800 m, trưa 24/9.

Anh Của, 39 tuổi, ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang điều trị ung thư vòm họng tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì. Nghỉ việc từ tháng 6 nên người đàn ông dân tộc Mông cố tiết kiệm hết mức.

Trong chiếc balo hành trang xuống Hà Nội của anh luôn có chiếc chăn mỏng và gối, thấy ghế đá trống hoặc nơi vắng người sẽ trải ra ngủ trưa. Đến đêm, anh thử lên khoa đang điều trị tìm giường trống xin ngủ nhờ hoặc vạ vật ngoài hành lang, nơi kê các hàng ghế dài.

"Ngày hai bữa xin cơm từ thiện, tôi cố gắng chắt bóp từng đồng chứ đâu dám thuê phòng trọ giá vài trăm nghìn một ngày để ngủ", anh Của nói.

Anh Vừ A Của tại chỗ ở miễn phí tại ngõ số 4 đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội trưa 24/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Anh Vừ A Của tại chỗ ở miễn phí tại ngõ số 4 đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội trưa 24/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Xác định lần này xuống Hà Nội truyền hóa chất vẫn phải "màn trời chiều đất" nhưng anh Của được mách có nhà dân cách viện 800 m cho ngủ miễn phí. Anh tìm đến căn nhà trong ngõ 4 đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì "để thám thính thực hư" vì sáng 25/9 mới đến lịch khám.

Vừ A Của lập tức được mời vào ở trong căn nhà rất khang trang. Chủ nhà kê bốn giường tầng, có đầy đủ chiếu, chăn, gối ở phòng khách. Phía sau là khu vệ sinh, bếp nấu ăn cùng không gian phơi đồ. "Từ nay không còn sợ những ngày mưa gió, bản thân cũng an tâm chữa bệnh", anh Của nói.

Đối diện giường anh Của là anh Quốc Hùng ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Sáng 24/9 anh Hùng đưa vợ đến Bệnh viện K kiểm tra sức khỏe, chờ nhận kết quả vào buổi chiều. Đi đường xa tới lại không có người quen gần bệnh viện, vợ chồng anh được mách đến phòng trọ miễn phí để nghỉ trưa.

Một số bệnh nhân cùng người thân đến nghỉ trưa tại chỗ trọ miễn phí trong ngõ số 4 đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, trưa 24/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Một số bệnh nhân cùng người thân đến nghỉ trưa tại chỗ trọ miễn phí trong ngõ số 4 đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, trưa 24/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Nơi anh Của, vợ chồng anh Hùng ở miễn phí là nhà của chị Nguyễn Thị Kiều Oanh. Gia đình chị mới chuyển về đây hai tháng. Chứng kiến bệnh nhân và người nhà thường xuyên phải vạ vật trong khuôn viên bệnh viện, quán nước, vỉa hè chờ lấy kết quả hoặc đợi đến lượt khám, chị nảy ý định cải tạo không gian tầng một làm nơi ở miễn phí. Tầng hai là nơi sinh hoạt của gia đình.

"Ban đầu tôi muốn mở bếp ăn miễn phí nhưng có nhiều đoàn từ thiện đang làm việc này nên quyết định biến tầng một thành chỗ nghỉ ngơi cho bà con", chị Oanh nói.

Trước khi đón mọi người vào ở, chị bàn với chồng nâng nền nhà cao thêm 50 cm, lát gạch và sơn tường cho sạch sẽ, tránh ẩm mốc. Họ tìm mua bốn chiếc giường tầng loại lớn, đủ cho 16 người sử dụng cùng lúc.

Biết chị Oanh tìm giường làm phòng trọ miễn phí cho bệnh nhân ung thư, người bán nói không lấy tiền. Một số cá nhân khác gửi tặng chăn, gối hoặc tiền.

Nhờ sự góp sức của vợ chồng chị Oanh và cộng đồng, căn phòng trọ 0 đồng hoàn thiện và đi vào hoạt động hôm 22/9.

Bà chủ nhà 45 tuổi chia sẻ thông tin lên trang cá nhân và phát tờ rơi trước cổng bệnh viện để người cần biết đến. Sau một ngày, chị Oanh liên tục nhận các cuộc gọi hỏi chỗ ở miễn phí của bệnh nhân ở các tỉnh. Có người muốn đến từ đêm để kịp sáng sớm vào viện khám, số khác nói qua nghỉ trưa trong lúc chờ kết quả. Hiện chị đã đón được 6 người vào ở và một số khác đang hẹn lịch đến.

Một số bệnh nhân xin được ở lâu dài nhưng chị Oanh buộc phải từ chối. Chị giải thích mục đích mở phòng trọ là muốn tạo chỗ ở tạm thời trong vài ngày cho người cần, cơ sở vật chất cũng chưa thể đáp ứng để ở dài ngày, dù bản thân rất muốn.

"Mọi người có thể đến bất kể giờ nào, khi cần", chị Oanh nói. Trong thời gian tới chị dự định cải tạo không gian sau nhà rộng 30 m2 để đặt thêm 6 giường tầng và khu sinh hoạt chung, bởi thấy nhu cầu ở lớn.

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh tại tầng một của căn nhà ở đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, được cải tạo để đón bệnh nhân ung thư đến ở miễn phí. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh tại tầng một của căn nhà ở đường Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, được cải tạo để đón bệnh nhân ung thư đến ở miễn phí. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Biết có chỗ tá túc miễn phí gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Mai Ngọc, 28 tuổi, ở Hải Phòng liền liên lạc để người thân đến ở trong lúc chờ làm thủ tục nhập viện.

"Nhờ có điểm dừng chân khang trang, sạch sẽ tôi không còn lo phải vạ vật ngoài đường hay cắn răng chi vài trăm nghìn đồng tiền thuê phòng trọ mỗi ngày", Ngọc nói.

Quỳnh Nguyễn

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
3 tuần trước - Đến khu điều trị bệnh nhân nội trú của Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị, nhiều người bệnh xếp hàng trước nồi cháo nghi ngút khói để nhận suất ăn của mình với niềm vui trong ánh mắt và những tiếng cười nói chào hỏi nhau rất thân tình. Có...
1 tháng trước - Sau ba tháng, FPT Long Châu đã gây quỹ được hơn một tỷ đồng từ các đối tác và khách hàng, thông qua Quỹ Hy vọng tài trợ điều trị cho hơn 30 bệnh nhi.
1 tuần trước - Nhiều bạn trẻ ở Ninh Thuận đã kết nối yêu thương bằng những hành động cụ thể, góp phần làm cho quê hương giàu đẹp.
1 tuần trước - Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng (20.10.1914 - 20.10.2024), đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
1 tháng trước - "Cho đi là còn mãi" hay "cho đi là nhận lại nụ cười" chính là châm ngôn sống của Nguyễn Thị Thương, cô gái 24 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối. Với Thương, liều thuốc tốt nhất chính là nhận lại nụ cười từ những hoàn cảnh khó khăn được cô...
Xem tin bài khác
14 phút trước - 100 tân sinh viên 11 tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2024 trong lễ trao tại TP Long Xuyên (An Giang) chiều 18-10.
56 phút trước - Kết thúc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23, năm 2024, các đại biểu thanh niên hai nước cho biết đã rất xúc động được tham gia chương trình và cho đó là 'bức tranh đẹp' về tình bạn.
1 giờ trước - Là một người mê ăn lại may mắn lấy được người chồng thích nấu nướng, tài khoản mạng xã hội của tôi không thiếu những bài đăng "khoe" bữa cơm gia đình do chồng một tay sửa soạn.
1 giờ trước - Trong hơn 30 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất ở thôn Khuổi Ngọa (xã Ca Thành, H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) có nữ hiệu phó Trương Thị Mai Ân. 2 con nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh của chị Ân rơi vào cảnh mồ côi.
2 giờ trước - Hội thi tiếng Anh dành cho thanh niên TP.HCM được Thành Đoàn tổ chức vừa khép lại với 12 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài chung kết.