ttth247.com

Thanh niên Hà Nội thâu đêm phòng chống lũ

Di dời người dân đến nơi an toàn

Những ngày qua, thanh niên tình nguyện đã tích cực hỗ trợ người dân ở nhiều địa bàn của 2 huyện nằm trong vùng cảnh báo lũ là Thường Tín và Sóc Sơn (Hà Nội) di tản tới nơi tránh trú an toàn.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Hà Nội, cho biết ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội đã chỉ đạo CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam PVC và CLB Xuồng hơi cứu hộ thanh niên Hà Nội (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội) huy động 35 xe bán tải và 7 xuồng hơi để di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Thanh niên Hà Nội thâu đêm phòng chống lũ- Ảnh 1.

Các xuồng hơi đưa người dân ra khỏi vùng bị ngập lụt

ẢNH: MINH ĐỨC

Tại H.Thường Tín, 35 xe bán tải và 2 xuồng máy đã vận chuyển người dân các xã Ninh Sở, Hồng Tiến, Tự Nhiên cùng tài sản thiết yếu ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt.

Tại H.Sóc Sơn, 5 xuồng máy cũng được huy động để cứu hộ người dân dọc các tuyến đê xã Việt Long và xã Bắc Sơn. Đến tối 11.9, đội hình thanh niên tình nguyện và lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã di dời 400 hộ dân với 2.000 nhân khẩu tới địa điểm tập trung an toàn.

Thanh niên Hà Nội thâu đêm phòng chống lũ- Ảnh 2.

Xe bán tải đưa người dân di chuyển tránh lũ

ẢNH: MINH ĐỨC

Anh Nguyễn Đức Tiến cho biết, các hoạt động ứng cứu của CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam PVC Hà Nội và CLB Xuồng hơi cứu hộ thanh niên Hà Nội sẽ tiếp tục được triển khai hỗ trợ các địa phương đến hết bão lũ.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thủ đô đối với nhân dân đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Thanh niên Hà Nội thâu đêm phòng chống lũ- Ảnh 3.

Thanh niên H.Thường Tín gia cố đê sông Hồng trong đêm

ẢNH: BẢO LÂM

Cùng với việc hỗ trợ di chuyển người dân, lực lượng thanh niên tình nguyện của H.Thường Tín đã thức trắng đêm để ứng trực, vận chuyển cát đến để be bờ đắp đập bảo đảm an toàn cho đê sông Hồng.

Trên địa bàn xã Bảo Lâm, nơi nước sông Hồng dâng cao tới sát mép bờ, thanh niên đã vận chuyển từng bao cát nặng tới vài chục kg để gia cố những nơi có khả năng bị nước tràn qua. Họ đã thức trắng đêm để tăng cường bảo vệ đê sông Hồng chống lũ.

Thanh niên Hà Nội thâu đêm phòng chống lũ- Ảnh 4.

Để bảo vệ đê sông Hồng thanh niên tình nguyện đã thức thâu đêm để gia cố đê

ẢNH: BẢO LÂM

Chia sẻ khó khăn

Để kịp thời động viên lực lượng thanh niên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ, chiều 11.9, đoàn công tác của Thành đoàn do Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện và người dân phải di dời do ảnh hưởng của bão lũ tại địa bàn H.Thường Tín.

Tại xã Tự Nhiên, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên, tặng quà các thanh niên tình nguyện của xã đang làm nhiệm vụ hỗ trợ bảo đảm an toàn tại đê sông Hồng.

Thanh niên Hà Nội thâu đêm phòng chống lũ- Ảnh 5.

Chị Chu Hồng Minh và đoàn công tác tặng quà động viên các thanh niên tình nguyện thức đêm bảo vệ đê sông Hồng

ẢNH: BẢO ANH

Tại xã Vân Tảo, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình nhà bị ngập, đang tạm trú tại nhà văn hóa thôn Nỏ Bạn, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trước mắt.

Chị Chu Hồng Minh đã đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời các đội hình tình nguyện của huyện, của xã; đồng thời cũng đề nghị Huyện đoàn Thường Tín tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, vượt qua những khó khăn, gian khổ, tập trung lực lượng hoàn thành các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Thanh niên Hà Nội thâu đêm phòng chống lũ- Ảnh 6.

Chị Chu Hồng Minh và anh Nguyễn Đức Tiến tặng quà người dân vùng lũ được di chuyển đến nơi an toàn

ẢNH: BẢO LÂM

Chị Chu Hồng Minh cũng đề nghị cơ sở đoàn tiếp tục rà soát và hỗ trợ di dời các hộ gia đình ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt là phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm "4 tại chỗ".

Tại H.Sóc Sơn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội cũng đã thăm hỏi, động viên và trao 300 túi quà an sinh hỗ trợ cho người dân tại xã Tân Thủy và xã Trung Giã, H.Sóc Sơn.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
5 ngày trước - Hơn 5.000 thanh niên tại Quảng Ninh chia thành hơn 170 đội hình đã tỏa đi khắp các địa phương trong tỉnh cùng chung tay với các lực lượng chức năng, người dân khắc phục hậu quả bão số 3.
1 tuần trước - Tối 9-9, cả xóm đò chùa Hương của chị Bùi Thị Hoa (39 tuổi, quê Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) suốt đêm không ngủ. Họ liên tục đẩy đò lên xe, vận chuyển lương thực… đến bà con vùng lũ tại Yên Bái và Thái Nguyên.
5 ngày trước - Hơn 5.000 thanh niên tại Quảng Ninh chia thành hơn 170 đội hình tỏa đi khắp các địa phương trong tỉnh để cùng chung tay với lực lượng chức năng, người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3.
1 tuần trước - Có những video, hình ảnh lấy nước mắt của dân mạng suốt những ngày qua. Nhưng thực tế đó chỉ là những sản phẩm được dàn dựng. Dân mạng phẫn nộ với những người bất nhẫn lợi dụng câu chuyện bão, lũ để "câu view" (thu hút lượt theo dõi).
1 tuần trước - Với tinh thần tương thân tương ái, người dân miền Trung tất bật nấu bánh chưng, quyên góp lương thực gửi ra cho đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiên tai.
Xem tin bài khác
31 phút trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
37 phút trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.
1 giờ trước - TRUNG QUỐC - Người đàn ông dũng cảm cầm chiếc muôi lớn, chạy ra phố cứu cô gái đang bị tấn công giữa đường.
1 giờ trước - Tin tức Khủng hoảng kẹt xe ở TP.HCM; Sôi động mùa phim Việt cuối năm; Dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử... là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.9.2024.
9 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.