Tối 15-9, nhóm các em nhỏ ở xóm Mới, khu phố 6 (thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) tập hợp nhau lại đi múa lân quanh xóm nhằm quyên góp tiền ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc.
Hằng năm, các cháu trong xóm đi múa lân từng gia đình, số tiền thu được dùng để liên hoan, tổ chức Trung thu cho cả xóm.
Nhưng năm nay khác biệt hẳn.
"Khi các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lụt gây ra, hằng ngày xem các hình ảnh qua thời sự, qua các kênh thông tin, các cháu thấu hiểu những mất mát, đau thương mà đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu.
Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay hướng về miền Bắc, các cháu đã nêu ý tưởng với phụ huynh muốn tổ chức múa lân nhân dịp Trung thu và số tiền các cháu kiếm được sẽ dành toàn bộ để ủng hộ đồng bào phía Bắc", chị Lê Thị Khánh Trang, phụ huynh, cho hay.
"Đạo cụ" là 2 đầu lân nhỏ, mấy cái nắp nồi, cái trống nhỏ tạo âm thanh. Biểu diễn là các em nhỏ mẫu giáo, tiểu học không chuyên nhưng ai xem cũng hứng thú.
"Ý tưởng này là từ các cháu nhỏ trong xóm, với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chung tay chia sẻ cùng các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ.
Trong xóm có 27 hộ gia đình với hơn 30 cháu nhỏ từ 5 - 13 tuổi. Các cháu tổ chức múa trong 2 đêm, số tiền thu được 1 triệu đồng và đã gửi lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gio Linh", chị Trang thông tin.
Tương tự, anh Nguyễn Quang Sang (27 tuổi, trú thôn Bến Hải, xã Trung Sơn, Gio Linh) cũng lập một đội múa lân với 15 thanh niên trong thôn.
"Như thường lệ thì chúng tôi muốn tổ chức Trung thu vui vẻ cho thiếu niên, nhi đồng trong thôn. Năm nay, các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, nên anh em trong nhóm có ý kiến ủng hộ một đêm múa lân", anh Sang nói.
Biết ý tưởng này, bà con trong thôn ai cũng nồng nhiệt chào đón đội lân. Bà con có người ủng hộ 50.000 đồng, có người 100.000 đồng hoặc hơn, kết thúc đêm đầu tiên được 2,1 triệu đồng và đã chuyển ngay ủng hộ phía Bắc.
Chung ý tưởng, 12 thanh niên thôn Võ Xá (xã Trung Sơn) cũng hướng về miền Bắc bằng hoạt động múa lân. Đội đã sắm đầu lân mới, tu sửa áo quần, trống và đi múa các nhà quanh thôn từ sẩm tối đến khi nhà dân đóng cửa thì mới nghỉ.
"Đây là tình cảm anh em chung tay hướng về miền Bắc, không có tiền nhiều nên múa lân gây quỹ ủng hộ. Bà con trong thôn rất vui, đón tiếp nhiệt tình, mỗi nhà ủng hộ một ít", anh Lê Văn Tú, thành viên đội lân, cho biết.
Đêm đầu tiên, đội lân thôn Võ Xá ủng hộ 2,2 triệu đồng. Đội sẽ múa tiếp các đêm nữa, sau khi trừ các chi phí nếu còn dư sẽ ủng hộ tiếp, anh Tú cho hay.