ttth247.com

Ước mơ làm lính cứu hỏa của những bệnh nhi ung thư

Để tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhi ung thư vững tin điều trị, chiều 10.9, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đoàn thanh niên phòng Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵngvà Đoàn cơ sở Công an Q.Liên Chiểu tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bước chân dũng cảm, vui tết trung thu cùng các chiến binh lửa tí hon". Để từ đây, có những bệnh nhi ung thư lần đầu được hóa thân thành lính cứu hỏa.

Buổi trải nghiệm kéo dài khoảng gần 1 tiếng với đủ các bước. Từ cách thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy ra đến việc thực hiện phun nước chữa cháy cùng đồng đội, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa và được hướng dẫn điều khiển robot chữa cháy...

Một số hình ảnh diễn ra tại hoạt động trải nghiệm này:

Ước mơ làm lính cứu hỏa của những bệnh nhi ung thư- Ảnh 1.

Bệnh nhân Q.N (18 tuổi). Q.N với 70 đợt điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân này chỉ dám vẽ lên ước mơ làm lính cứu hỏa. Dù rằng Q.N hiểu việc hiện thực hóa ước mơ là điều không thể

ẢNH: TAM DÂN

Ước mơ làm lính cứu hỏa của những bệnh nhi ung thư- Ảnh 2.

Căn phòng nhỏ chứa đựng những ước mơ, hoài bão lớn của những bệnh nhi K về hình ảnh người lính cứu hỏa. Những nét vẽ xiêu vẹo, đôi tay khô cứng vì chạy hóa chất liên tục nên không thể uốn nắn nhịp nhàng theo đường cong của bức hình. Tuy nhiên trong mỗi khuôn hình chứa đựng niềm tin về một ngày mai tươi sáng

ẢNH: TAM DÂN

Ước mơ làm lính cứu hỏa của những bệnh nhi ung thư- Ảnh 3.

Lần đầu được hóa thân thànhlính cứu hỏa, các bé không giấu được nỗi nghẹn ngào xen lẫn niềm háo hức khi trải nghiệm các phương thức cứu hỏa

ẢNH: TAM DÂN

Ước mơ làm lính cứu hỏa của những bệnh nhi ung thư- Ảnh 4.

Buổi trải nghiệm kéo dài khoảng gần 1 tiếng với đủ các bước. Từ cách thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy ra đến việc thực hiện phun nước chữa cháy cùng đồng đội, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa và được hướng dẫn điều khiển robot chữa cháy...

ẢNH: TAM DÂN

Ước mơ làm lính cứu hỏa của những bệnh nhi ung thư- Ảnh 5.

Thiếu tá Nguyễn Huy Linh, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng mong muốn: "Hoạt động sẽ là những trải nghiệm thực tế nhất về công việc của người lính cứu hỏa mà chúng tôi muốn mang đến cho các bé. Hy vọng rằng các bé sẽ có thêm niềm vui, thêm một ước mơ để cố gắng chống lại bệnh tật"

ẢNH: TAM DÂN

Ước mơ làm lính cứu hỏa của những bệnh nhi ung thư- Ảnh 6.

Dù khá mệt nhưng các bệnh nhi vẫn cố gắng tham gia trải nghiệm hết các phương pháp chữa cháy. Song, chương trình đã dành tặng cho các bệnh nhi màn biểu diễn lân sư rồng nhân dịp trung thu mãn nhãn trước khi kết thúc

ẢNH: TAM DÂN

Ước mơ làm lính cứu hỏa của những bệnh nhi ung thư- Ảnh 7.

Chương trình “Bước chân dũng cảm, vui tết Trung thu cùng các chiến binh lửa tí hon" giúp trải nghiệm làm lính cứu hỏa là món quà ý nghĩa dành cho các “chiến binh” nhí tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Qua đó mang đến niềm vui, tiếp thêm sức mạnh cho các bé trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, thắp lên ngọn lửa hy vọng và niềm tin vào tương lai tươi sáng

ẢNH: TAM DÂN

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Nghệ An- Mỗi khi ai hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị Hương lại thấy nghẹn vì con bị ung thư, chồng tâm thần, anh chồng khuyết tật, bố mẹ già gần 70, chỉ có chị là trụ cột.
1 tháng trước - Gần hết tháng 6 âm lịch vẫn chưa có hiện tượng chuyển dạ, Mai Phương quyết định xin mổ đẻ để con không phải chào đời vào "tháng cô hồn".
1 tháng trước - Anh- Ronan, 17 tuổi, nổi tiếng ở trường là một cầu thủ xuất sắc, nhưng cuộc sống của cậu tan vỡ sau lần gặp một người bạn trên Facebook.
3 ngày trước - Theo gia đình sang CH Séc từ bé, chứng kiến mẹ phải làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày, nam sinh gốc Việt luôn biết ơn những ngày tháng nghèo khó đã giúp em có thêm động lực và quyết tâm để cố gắng.
3 tuần trước - Lưu Diệu Hương Maia (18 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP.Hải Phòng bằng tình yêu nghệ thuật và thời trang bền vững đã giành được suất học bổng cao nhất của Trường Văn Lang (TP.HCM), trị giá 100 triệu đồng.
Xem tin bài khác
30 phút trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
33 phút trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
48 phút trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.
1 giờ trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
1 giờ trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.