ttth247.com

Du học sinh cật lực làm thêm, lên mạng vẫn bị gán mác sang chảnh

Nhiều người vẫn còn mang quan niệm du học sinh là con nhà giàu, được bố mẹ tài trợ đầy đủ, không phải lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, hiện nay du học sinh có đa dạng tình trạng tài chính khác nhau.

Rất nhiều du học sinh đều phải bươn chải kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở xứ người.

Không muốn "khoe" cực khổ

Phan Mỹ Linh (27 tuổi, cựu sinh viên Đại học Kookmin, Hàn Quốc) chia sẻ gia đình cô vốn bình thường, cô muốn đi du học để tìm kiếm cơ hội mới. Để có chi phí cho con du học, bố mẹ phải vét sạch tiền trong nhà với hy vọng cô qua đó vừa học vừa làm, gửi tiền về cho gia đình.

Tuy nhiên khi qua Hàn, cô choáng khi nhận thấy cuộc sống ở đây quá đắt đỏ so với Việt Nam, cũng không dễ tìm việc làm do hạn chế về giao tiếp.

Với lịch học 4 ngày/tuần, Linh dành thời gian đi làm thêm vào những ngày còn lại. Cô cho biết ngày thường lịch trình còn ổn, chứ vào mùa thi cử cô thường xuyên thiếu ngủ, dẫn đến đổ bệnh, đau dạ dày do vừa phải làm vừa phải ôn thi.

Vất vả là vậy, về quê Linh vẫn không tránh khỏi những lời bàn ra tán vào rằng đang sống xa hoa trong khi bố mẹ ở nhà làm lụng vất vả. Tuy nhiên, cô cho biết không quan tâm vì chỉ cần gia đình thấu hiểu là đủ.

Nhìn những bức ảnh check-in sang chảnh, tập gym điều độ, Nguyễn Thiện Nhân (24 tuổi) - đang học tại Trường đại học Auckland (New Zealand) - được mọi người xung quanh nhận xét là cậu ấm với cuộc sống sung sướng ở nước ngoài.

Thế nhưng ít ai biết Nhân chỉ được bố mẹ lo cho khoản học phí, còn lại phải tự xoay xở. Nhân nói mình thường nhận làm TA (người làm mảng kỹ thuật của dự án - PV) cho trường, chạy việc ở quán cà phê hoặc quán bar để kiếm thêm thu nhập.

Anh chỉ muốn chia sẻ những khoảnh khắc tích cực trên mạng xã hội xoay quanh học tập, vui chơi, giải trí cùng bạn bè. Có lẽ điều đó làm mọi người lầm tưởng anh đi du học chỉ việc học và chơi.

Nhân giãi bày: "Tất cả những hoạt động như đi chơi, ăn uống, du lịch đều là tiền mình đi làm dành dụm được, muốn tự thưởng cho bản thân".

Đi du học vẫn làm thêm tối đa giờ

Đang học chuyên ngành sinh học tiến hóa và cá thể học - Trường đại học Oberlin tại Mỹ, Trịnh Ngọc Mỹ (21 tuổi) cho biết sinh viên tại đây được hưởng đãi ngộ tốt, nhưng các khoản chi phí khác rất cao.

Học phí ở trường là 80.000 USD (khoảng 2 tỉ đồng)/năm. Nhờ có gói hỗ trợ tài chính và học bổng, Mỹ chỉ đóng khoảng 20.000 USD (khoảng 505 triệu đồng)/năm.

Để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, Mỹ tận dụng khoảng thời gian ít ỏi ngoài giờ học để làm thêm nhiều công việc. "Sinh viên chỉ được làm việc 20 giờ/tuần nên mình đã tận dụng tối đa 20 giờ để làm 5 công việc", Mỹ kể.

Ngoài công việc chính là trợ giảng, Mỹ làm thêm một số công việc khác liên quan đến công tác tại trường học, nên việc khó nhất là phải sắp xếp lịch học sao cho không trùng với lịch làm thêm.

"Những công việc này tuy tốn thời gian nhưng mang lại nguồn thu nhập cao, ảnh hưởng tích cực đến tinh thần và các mối quan hệ xã hội của mình", Mỹ hài lòng dù mỗi ngày đều phải quay cuồng với công việc và học tập.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - TRUNG QUỐC - Đạt 692/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024, Lý Hồng Phi (SN 2006) vừa nhận được giấy trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).
1 tuần trước - Cô tân sinh viên ngành báo chí Trường đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Như Ý nhiều năm nhịn ăn sáng để dành dụm tiền đi học. Vừa nhập trường, cô lại vội vàng kiếm việc làm thêm.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
3 tuần trước - Vay mượn để trang trải chi phí sinh hoạt, bảo lưu việc học vì không có tiền đóng học phí… là hoàn cảnh của nhiều sinh viên làm thêm tại một chuỗi cà phê tại TP.HCM khi họ tố bị chủ quán nợ lương nhiều tháng nay.
1 tháng trước - Trời chập tối, khi nhiều gia đình quây quần bên bữa cơm thì mẹ con Phương lại đội chiếc đèn pin tất tả ra đồng làng bắt ếch. 'Giờ này lũ ếch ra đi ăn đêm, mẹ con tranh thủ đi kiếm mấy con đem bán, kiếm ít đồng', mẹ của Phương động viên con.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.