ttth247.com

Hẻm TP.HCM những ngày triều cường dâng cao: Sống chung... với ngập, 'chợ nổi' xuất hiện

Chưa dám chuyển đi vì thuê trọ cũng khó

Khoảng 17 giờ 30 hôm qua 18.10, sâu bên trong hẻm 435/89 đường Huỳnh Tấn Phát, dãy nhà trọ dành cho công nhân với hơn năm phòng ngập tới gần nửa bắp chân. Một ngày 2 lần, đến giờ nước lên, người dân ở đây phải lội ra cửa ngồi nhìn và đếm ngược thời gian chờ triều cường rút.

Chị Trần Ngọc Phi (45 tuổi) là cư dân xóm trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát cho biết đã quá quen với triều cường hơn mười mấy năm. Cứ sau khi nước rút, chị đều phải dọn dẹp.

Hẻm TP.HCM những ngày triều cường dâng cao: Sống chung... với ngập, 'chợ nổi' xuất hiện- Ảnh 1.

Dòng nước đen kịt bao vây các hẻm nhỏ bên trong đường Huỳnh Tấn Phát

Ảnh: Kim Ngọc

Chị Phi kể tính từ ngày 7.10, đợt triều cường hôm qua 18.10 là lần nước lên cao nhất và khiến chị "khủng hoảng" nhất. Giờ đó, chị tan làm về và hoảng hồn nhìn thấy nước ngập đen kịt ở khắp nhà, không kịp kê đồ đạc lên khiến nhiều món hư hỏng.

"Tôi đi làm không hay trời mưa. Hôm qua về tới nhà thì quạt, nồi cơm điện hư hết. Tủ lạnh bị nổ dây điện mới thay tốn mấy trăm sáng nay thì giờ ngập nữa. Nước tràn ra từ nhà vệ sinh rồi nước tràn từ sân vào khiến nhà tôi như biển nước. Phải đặt tạm cái hũ không ở ngay cống để hy vọng giảm bớt được rết, gián trôi vô mấy góc nhà", chị chia sẻ.

Căn phòng trọ chưa tới 12 m2 cùng một gác lửng là nơi chị Phi và em chị sinh sống. Chị cho hay: "Nếu trời mưa thì nước càng rút lâu, có khi tới 9 giờ tối, tát nước, lau nhà tới khuya mới có thể ngủ được. Trước mắt, tôi chưa dám chuyển đi vì thuê trọ cũng khó khăn. Tuy nhiên sắp tới phải nhờ chủ trọ xây thêm gờ chắn nước thì mới có thể thích nghi được với dòng triều ngày càng dữ dội".

Hẻm TP.HCM những ngày triều cường dâng cao: Sống chung... với ngập, 'chợ nổi' xuất hiện- Ảnh 2.

Chiếc tủ lạnh được chị Phi kê lên cao sau khi nổ dây điện vào đợt triều cường ngày 18.10

Hẻm TP.HCM những ngày triều cường dâng cao: Sống chung... với ngập, 'chợ nổi' xuất hiện- Ảnh 3.

Chị Phi đặt chiếc hũ ngay cống nhà vệ sinh để hạn chế rết, gián bơi vào nhà

Cùng cảnh ngộ, ông Phan Văn Vẹn (55 tuổi) phải xây thêm gờ giữa nhà sau khi triều đạt đỉnh hôm qua. Ông chia sẻ: "Hôm rằm nước dâng cao ngập hết nhà, dọn tới hơn 9 giờ tối. Sáng hôm nay tôi xây gờ ngăn liền luôn để có ngập thì ngập phía trước thôi, đồ đạc kê lên hết tránh hỏng hóc".

Ông cũng cho biết thêm dù hẻm nhỏ nhưng xe lưu thông rất nhiều trong lúc ngập để tránh kẹt xe ở đường Huỳnh Tấn Phát. Mỗi lần chạy ngang qua đây đều phải rồ hết ga, có khi tắt máy giữa chừng. Tuy nhiên, ảnh hưởng nhất là xe chạy tạo sóng làm nước tràn vô nhà người dân, khiến quá trình dọn dẹp càng thêm vất vả.

Hiện tại, ông Vẹn đang ráng tiết kiệm tiền để nâng nền nhà. Theo lời ông, "người ta làm đường lớn vì đường của chung. Còn nhà mình mình ở, muốn hết ngập thì phải tự bỏ tiền ra mới đỡ chứ rất khó để nâng đồng bộ. Nhiều người nâng nhà nhiều lần mà vẫn không theo kịp con nước, đổ nợ luôn".

Chợ nổi... xuất hiện

Triều cường lên, các hàng quán, tiệm tạp hóa ở các nhánh hẻm đường Huỳnh Tấn Phát cũng bất đắc dĩ thành "chợ nổi". Kinh doanh ế ẩm nhưng cũng không dám ngưng bán là tình hình chung của các tiểu thương nơi đây.

Chị Mai Thị Hương (44 tuổi, hẻm 487) xắn quần, đứng trong dòng nước ngập để giữ miếng mút ngăn nước không tràn vào cửa hàng. Trong khi đó, chồng chị đang tất bật quét nước không ngừng bằng chổi tre.

Hẻm TP.HCM những ngày triều cường dâng cao: Sống chung... với ngập, 'chợ nổi' xuất hiện- Ảnh 4.

Gờ ngăn nước khỏi khu bếp với chỗ ngủ mà ông Vẹn vừa xây buổi sáng thì chiều nước tràn vào nhà

Hẻm TP.HCM những ngày triều cường dâng cao: Sống chung... với ngập, 'chợ nổi' xuất hiện- Ảnh 5.

Con đường ngập sâu trước nhà ông Vẹn

"Đỡ ngập nhà được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Tại tôi kinh doanh tạp hóa, nếu để nước tràn vào nhà làm ướt các thùng hàng thì rất khó bán, khách không chịu nguyên giá. Mấy hôm nay triều dâng cao, xe không dám vào hẻm ngập sâu nên buôn bán gì cũng khó khăn", chị chia sẻ.

Trong khi đó, chị Trần Xuân Giang (45 tuổi) buồn rầu khi xe bánh tráng rơi vào tình trạng ế ẩm. Tuy nhiên, chị cũng không dám nghỉ bán vì đây là nguồn thu nhập chính: "Bình thường mới mở là đã đông khách, vậy mà hôm nay dọn hàng hơn 4 tiếng cũng chỉ mới có vài người mua".

Hẻm TP.HCM những ngày triều cường dâng cao: Sống chung... với ngập, 'chợ nổi' xuất hiện- Ảnh 6.

Nước ngập ngoài sân tràn vào trong nhà khiến bà Quách Mỹ Phan (74 tuổi) phải dùng ca tát nước ra

Được biết, chị Giang bán ở đây đã gần 5 năm. Theo chị, đây là đợt triều cường cao nhất, những năm trước không ngập nặng như vậy, thành ra không ai dám đậu xe để mua vì không biết khi nào thì nước lên.

"Thời gian gần đây mỗi lần triều dâng ngập ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt người dân. Tôi rất mong những con hẻm ở đây sớm được quy hoạch lại, tránh tình trạng chỉ nâng đường lớn hai bên rồi đẩy nước ngập về hết mấy ngõ hẻm", chị Giang bày tỏ.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
2 ngày trước - Chiều nay 17.10, triều cường dâng cao đã làm cho nhiều khu vực ở Q.7, Q.8, H.Bình Chánh ngập nặng, đường bỗng 'biến thành sông'. Thời điểm ngập trùng với giờ tan tầm khiến người dân di chuyển khó khăn.
1 tháng trước - Gia đình tứ tán kiếm miếng ăn, Anh Thư sống với bà bên bờ sông Long Xuyên, An Giang. Bà bán vé số, cháu đi làm thêm. Cô gái ấy vẫn là học sinh giỏi tỉnh, đội tuyển thi quốc gia, là học sinh giỏi toàn diện của nhà trường.
1 tháng trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
1 tháng trước - Lại Thị Thanh Ngân (tân sinh viên Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, TP.HCM) mất cha từ lúc cô chưa chào đời. Sinh được vài năm, mẹ đi tìm cuộc sống mới, dù vẫn hỏi han nhưng không thể dành nhiều thời gian cho con. Ngân ở với...
4 ngày trước - Không ít vụ hàng xóm láng giềng sống cạnh nhau ở thành phố Hồ Chí Minh tranh cãi tới mức 'rùm beng' trên mạng xã hội. Sau những mâu thuẫn đó, tình hàng xóm giờ ra sao?
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Hot girl người Hàn Quốc Seul mê mặc váy áo cắt khoét, trễ nải khoe vòng một căng đầy.
2 giờ trước - Mỗi ngày TP.HCM có 10 tấn bã cà phê mà đa phần biến thành rác hoặc bị vứt bỏ. Với Nguyễn Tấn Lộc - founder Công ty tái chế cà phê Lộc Nhân, bã cà phê lại là nguyên liệu có tính ứng dụng rất đa dạng.
3 giờ trước - Khi luộc rau một số người đậy vung để nhanh sôi và giữ nhiệt, số khác cho rằng làm như vậy khiến rau nhũn vàng.
3 giờ trước - Ngày 20.10, có nhiều cách để các bạn trẻ thể hiện tình cảm với mẹ. Bên cạnh những lời chúc ấm áp hay bông hoa tươi thắm, thì nhiều bạn trẻ còn thể hiện sự yêu thương với mẹ bằng cách đặc biệt này.
3 giờ trước - Nụ hoa hồng siêu dễ thương tự tay các sinh viên tự làm tặng các cô lao công nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Món quà gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ đến với những người phụ nữ âm thầm gìn giữ khuôn viên trường sạch đẹp.