ttth247.com

Người Hà Nội 'be bờ, đắp đập' chờ siêu bão Yagi

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào tối 6.9, rất nhiều nhà liền kề ở khu đô thị Geleximco (H.Hoài Đức, Hà Nội) đã được che chắn lối lên xuống hầm bằng bao cát, bạt nilon, bàn ghế… để phòng, chống siêu bão Yagi (cơn bão số 3).

Người Hà Nội 'be bờ, đắp đập' chờ siêu bão Yagi- Ảnh 1.

Người dân dùng bao cát, bàn và bạt để che chắn lối lên xuống trước cửa hầm tòa nhà trong khu đô thị Geleximco

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người Hà Nội 'be bờ, đắp đập' chờ siêu bão Yagi- Ảnh 2.
Người Hà Nội 'be bờ, đắp đập' chờ siêu bão Yagi- Ảnh 3.
Người Hà Nội 'be bờ, đắp đập' chờ siêu bão Yagi- Ảnh 4.

Khu đô thị Geleximco là nơi thường xuyên ngập lụt mỗi khi mưa lớn

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Một cư dân sống ở khu A - khu đô thị Geleximco cho biết, mỗi khi mưa lớn, ở khu vực này thường xuyên bị úng ngập. Hồi tháng 7 vừa qua, người này đã che chắn lối lên xuống hầm bằng tấm inox có chiều cao 30 cm nhưng không hiệu quả.

Người Hà Nội 'be bờ, đắp đập' chờ siêu bão Yagi- Ảnh 5.

Người dân dùng tấm inox có chiều cao 60 cm để chắn nước

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Lo ngại khi siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền sẽ gây ra mưa lớn khiến hầm để xe ngập lụt nên gia đình đã mua tấm inox có chiều cao 60 cm để che chắn.

"Tôi dùng tấm inox này chặn để ngăn nước chảy thẳng vào hầm khi mưa bão. Thay vào đó, nước sẽ chảy từ từ xuống dưới và máy bơm sẽ kịp hút nước đẩy ra ngoài. Trong trường hợp bị mất điện thì hầm mới bị ngập", cư dân này cho biết thêm.

Người Hà Nội 'be bờ, đắp đập' chờ siêu bão Yagi- Ảnh 6.

Bao cát được tập kết trước cửa hầm tòa chung cư trên đường Lê Văn Thiêm tối 6.9

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Còn tại tòa nhà trên đường Lê Văn Thiêm (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), ban quản lý tòa nhà đã chuẩn bị rất nhiều bao cát tập kết trước cửa hầm, sẵn sàng ứng phó nếu nước tràn vào.

Người Hà Nội 'be bờ, đắp đập' chờ siêu bão Yagi- Ảnh 7.

Người dân 'be bờ, đắp đập' phòng, chống siêu bão Yagi ở khu đô thị Geleximco

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Siêu bão số 3 (Yagi) chỉ giảm 1 cấp, đang tiến gần miền Bắc

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Yagi sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió mạnh cấp 10 - cấp 12, giật cấp 14, có sức tàn phá rất lớn; cây cối, nhà, công trình không kiên cố sẽ bị phá hủy.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo siêu bão Yagi sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió mạnh cấp 10 - cấp 12, giật cấp 14, sức tàn phá rất lớn

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Khiêm đặc biệt lưu ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn từ 200 - 300 mm trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thoát nước, dẫn đến tình trạng ngập lụt tại đô thị và sạt lở ở vùng núi. Sau khi bão đi qua, các địa phương cần quan tâm, lưu ý đến lũ quét, sạt lở đất.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Đêm 7-9, Nguyễn Trường (25 tuổi, quê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) may mắn tìm được chỗ ở giữa tâm bão Yagi, xúc động khi thấy ở đó đã chuẩn bị đồ ăn, nước nóng… cho anh.
1 tuần trước - Đêm 7-9, Nguyễn Trường (25 tuổi, quê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) may mắn tìm được chỗ ở giữa tâm bão Yagi, xúc động khi thấy ở đó đã chuẩn bị đồ ăn, nước nóng… cho anh.
3 tuần trước - Chàng thượng úy 9X Phạm Văn Minh (29 tuổi) được bạn bè đặt cho biệt danh là "giáo sư", bởi điều gì đến tay anh cũng được giải quyết nhanh gọn và thấu đáo. Thậm chí, anh như một "kho từ điển sống" của đồng đội khi cần tham khảo bất cứ điều...
6 ngày trước - Năm 2024 chứng kiến một trào lưu mới của Gen Z, thay vì phô trương giàu sang, giới trẻ ngày càng tự hào chia sẻ những bí quyết tiết kiệm thông minh, từ mẹo quản lý tài chính đến chiến lược chi tiêu hợp lý.
6 ngày trước - Không sinh được con trai, người phụ nữ bất hạnh bị chồng hành hạ, đánh đập. Cô gái bật khóc chia sẻ câu...
Xem tin bài khác
21 phút trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
24 phút trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
39 phút trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.
1 giờ trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
1 giờ trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.