ttth247.com

Trải nghiệm mùa thu Hà Nội giữa lòng Đà Nẵng cùng xe hoa, xôi cốm

Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng đổ xô đến các địa điểm có xe hoa, xôi cốm để check-in, trải nghiệm cảm giác mùa thu Hà Nội.

Theo ghi nhận, hiện nay tại nhiều quán cà phê, trà sữa ở Đà Nẵng đã trang trí các góc check-in độc đáo với xe hoa, xôi cốm thu hút đông đảo giới trẻ đến trải nghiệm.

Xu hướng này bắt nguồn từ việc nhiều người muốn tận hưởng không khí thơ mộng, dịu dàng của Hà Nội lúc vào thu. Hình ảnh các bạn trẻ ở thủ đô đứng dưới con đường ngập lá vàng, hoa cúc họa mi nở rộ, và thưởng thức xôi cốm vào buổi sáng đã trở nên thịnh hành trên các trang mạng xã hội.

Rất nhanh sau đó, nhiều nam thanh, nữ tú ở Đà Nẵng cũng có cho mình những bộ ảnh phong cách thu Hà Nội khiến nhiều người thích thú.

Từ sớm, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại một quán cà phê trên đường Phan Thanh Tài (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để chụp ảnh.

Bạn Lê Phương Linh (sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng) cho biết vì rất thích mùa thu ở thủ đô nên cùng bạn bè đến đây để trải nghiệm.

"Khi nhắc đến mùa thu Hà Nội, tôi thường nghĩ đến một khung cảnh êm dịu và thơ mộng. Vì chưa có điều kiện để ra Hà Nội vào mùa thu, nên khi biết Đà Nẵng cũng có xe hoa, xôi cốm tôi đã không chần chừ đến trải nghiệm", Linh cho biết.

Theo quản lý của quán cà phê này, việc bắt kịp xu hướng cũng là cách để thu hút khách hàng. Từ khi quán bố trí xe đạp chở hoa và bổ sung những món ăn đặc trưng của Hà Nội vào thực đơn, lượng khách đã tăng gấp nhiều lần.

Nhiều quán hàng khác ở Đà Nẵng cũng nhanh chóng bắt "trend", thu hút đông đảo giới trẻ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Những ngày qua, rất đông các bạn trẻ đã tìm đến các quán cà phê ở Đà Nẵng, nơi có những chiếc xe hoa rực rỡ để check-in, trải nghiệm cảm giác mùa thu Hà Nội ngay giữa lòng Đà Nẵng.
1 tháng trước - Vy Hiền, 27 tuổi, chạy xe 5 km và đợi hai tiếng trước một quán cà phê ở quận 10 để đến lượt chụp ảnh với xe hoa và mâm cốm xanh, nhớ về không khí miền Bắc.
2 tuần trước - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 không chỉ là dịp để các gia đình nghỉ ngơi, vui chơi mà còn là cơ hội để trải nghiệm, khám phá văn hóa truyền thống qua các lễ hội.
1 tháng trước - Lấy ý tưởng từ ngôi nhà nhỏ tại quê hương Tuyên Quang, Nguyễn Thị Thùy Dương (29 tuổi), ngụ tại đường Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội đã làm một chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh, nặng gần 30 kg, hoàn thành sau 5 ngày miệt mài.
1 tháng trước - Chàng trai Việt và người vợ Nhật không nhà, không xe, không đồ hiệu… đã dành tiền để đi chu du nhiều nơi trên thế giới.
Xem tin bài khác
29 phút trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
32 phút trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
47 phút trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.
1 giờ trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
1 giờ trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.